Tuyển Pháp vượt mặt Bỉ trong đội hình tiêu biểu ở lượt trận bán kết World Cup 2018

Cuối cùng sau rất nhiều 'vở kịch hấp dẫn' trên sân cỏ, World Cup 2018 cũng xác định được 4 đội bóng có mặt ở trận bán kết. Tờ FIFA World Cup đã bình chọn ra những gương mặt để xếp vào đội hình tiêu biểu của vòng bán kết.

Những vũ công Samba là đội bóng cuối cùng ngoài châu Âu bị đánh bại ở vòng 1/8 bởi bộ đôi cầu thủ vô địch Premier League, Kevin De Bruyne và Eden Hazard. Và rồi giờ đây, cuộc tranh tài ở giải vô địch thế giới trở thành một vòng bán kết Euro.

Trong khi người Pháp nói lời tiễn biệt đội bóng Nam Mỹ, Uruguay thì tuyển Anh cũng làm điều tương tự trước Thụy Điển trong chiến thắng 2-0 ngọt ngào để bước vào vòng bán kết của một kỳ World Cup sau 28 năm mòn mỏi đợi chờ.

Ở hai cặp đấu còn lại thì chủ nhà “Gấu Nga” đã phải chia điểm với Croatia sau 90 phút thi đấu chính thức và rồi sau đó phải ngậm ngùi nói lời từ biệt giải đấu khi loạt sút luân lưu kết thúc.

Trong khi bốn đội bóng này đang háo hức để bước vào cặp trận bán kết thì chúng ta hãy cùng nhìn vào một đội hình hoàn hảo trong mơ của tứ đại anh hào ở World Cup kỳ này, một đội hình thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3.

Thủ môn: Thibaut Courtois, Bỉ

Trong cuộc chạn trán với tuyển Brazil, Courtois đã chơi quá xuất sắc khi có đến chín lần cứu thua cho đội nhà. Thủ thành này đã liên tục từ chối và làm nản lòng các ngôi sao săn bàn đắt giá nhất nhì thế giới của đội bóng với biệt danh “sự lựa chọn của Thiên Chúa”.

Nói không ngoa rằng nếu trong khung gỗ không phải là người gác đền của Chelsea trấn giữ thì tuyển Bỉ đã không có mặt ở trận bán kết tới đây. Courtois đã từ chối bàn thắng để gỡ hòa ở phút 90 của Neymar mà một minh chứng sống động.

Có thể nói, đây là một trong những màn trình diễn hay nhất tại World Cup kỳ này và chắc chắn nó sẽ là một trong những màn trình diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của thủ thành 26 tuổi, Thibaut Courtois.

Hậu vệ phải: Domagoj Vida, Croatia

Cầu thủ 29 tuổi này có khả năng chơi bóng ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thống phòng ngự của tuyển Croatia. Vida chính là tác giả bàn thắng thứ hai để giúp “Vatreni” bước vào loạt đấu súng cân não.

Và trên chấm 11m anh cũng là người xé lưới thủ thành Akinfeev để giúp đội bóng quê nhà đoạt vé vào bán kết.

Trung vệ: Raphael Varane, Pháp

Raphael Varans đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các hậu vệ tuyển Pháp. Hậu vệ này đã có một màn trình diễn không thể tuyệt với hơn ở kỳ World Cup này.

Anh ghi bàn mở tỉ số cho Pháp trước Uruguay và thậm chí giúp đội bóng của mình giữ sạch lưới. Raphael Varans “bắt chết” và giữ cho Luis Suarez “im hơi lặng tiếng” trong toàn bộ trận đấu.

Không những vậy, cầu thủ này chính là tác nhân khiến ngôi sao đang khoác áo Barca không thể bén mảng đến vòng cấm địa của les Bleus. Raphael đã cho thấy một khả năng tham gia tấn công tốt cũng như phòng ngự giỏi trong màu áo tuyển Pháp.

Trung vệ: Harry Maguire, Anh

Harry Maguire đã trở thành một trong những phát hiện của giải đấu khi cầu thủ này tham gia vào đội hình Dream team của Tam sư.

Không những phòng thủ vững chắc trong vai trò một trung vệ, cầu thủ 25 tuổi đanh chơi bóng cho Leicester City còn có được bàn thắng cho tuyển Anh với cú đánh đầu từ quả phạt góc.

Bàn thắng này giúp quân đoàn của Gareth Southgate phá vỡ thế bế tắc để giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Thụy Điển.

Hậu vệ trái: Lucas Hernandez, Pháp

Lucas Hernandez là một trong những cái tên của đội hình tiêu biểu vòng bán kết. Cầu thủ này đã góp phần không nhỏ trong chiến tích giữ sạch mành lưới của đội bóng áo xanh lam sau 3/5 trận mà tuyển Pháp trải qua ở kỳ World Cup này.

Thêm vào đó, trong cuộc đụng độ với Uruguay, Lucas đã khắc chế rất thành công ngôi sao thế vai Cristhian Stuani khiến cầu thủ này phải bị thay ra ở đầu hiệp hai.

Người ta thống kê được rằng hậu vệ này có đến 85 lần tắc bóng thành công để cản phá các pha tấn công của đối phương. Những con số này đã giúp cho Lucas Hernandez trở thành một một cầu thủ bóng đá tầm cỡ thế giới trong vai trò hậu vệ trái.

Tiền vệ giữa sân: Paul Pogba, Pháp

Ngôi sao tiền vệ tấn công đang khoác áo Quỷ đỏ, Paul Pogba cuối cùng cũng đã đến World Cup kỳ này với màn trình diễn nhạt nhòa bị che lấy bởi người đồng hương N’Golo Kante đang chơi cho đối thủ Chelsea ở Premier League.

Paul chỉ thực sự tìm lại bóng dáng của mình trong chiến thắng ngọt ngào trước tuyển Uruguay. Trong vai trò tiền vệ phát động tấn công, cầu thủ này có 14 lần chuyền bóng với 8 quả chính xác và 2 đường bóng kiến tạo thành bàn.

Những con số này đã đảm bảo rằng không ai có thể làm anh lu mờ trong một trận cầu quyết định. Pogba đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng anh là ngôi sao chỉ rực sáng khi cần cứu rỗi.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric, Croatia

Chân chuyền đang khoác áo gã khổng lồ Barca, Luka Modric là một lựa chọn rõ ràng và không thể chối cãi cho đội bóng trong mơ của chúng ta.

3 lần đoạt giải Man of the Match trong 5 trận đấu của Croatia, Luka Modric đã là một phần của lịch sử bóng đá của quốc gia này khi giúp đội nhà lần đầu tiên giành vé vào bán kết kể từ năm 1998 đến nay.

Tính đến thời điểm này, Luka đã thực hiện 90 đường chuyền chính xác, tung ra 15 cú sút và 14 lần đoạt bóng thành công trong chân đối phương. Đó là những con số không biết nói dối để chứng minh rằng Luka Modric là một cầu thủ phi thường.

Tiền vệ tấn công trung tâm: Jesse Lingard, Anh

Lựa chọn này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng Lingard thật tuyệt vời trước Thụy Điển. Nó khác hoàn toàn với phần còn lại của giải đấu mà tiền vệ này có mặt trong đội hình chính thức ra sân của tuyển Anh.

Trong cuộc chiến chống lại Blågult, Jesse Lingard kiểm soát tốt hàng tiền vệ trong suốt trận đấu khi anh được HLV Gareth Southgate xếp ngay sau hai tiền đạo, Kane và Sterling.

Cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ đã hỗ trợ tuyệt vời cho bàn thắng thứ hai của tuyển Anh khi anh thực hiện thành công 93% số lần chuyền bóng của mình.

So với Harry Kane thì chân sút trẻ này bị đánh giá thấp và thường không được chú ý. Tuy nhiên, Lingard đã chứng minh được rằng mình là một phần quan trọng không kém trong màu áo Tam sư ở chiến dịch chinh phục đỉnh cao thế giới lần này.

Tiền đạo cánh phải: Kevin De Bryune, Bỉ

Đây là một lựa chọn rõ ràng khi De Bryune ghi bàn thắng thứ hai từ khoảng cách 20 mét với một cú sút sấm sét trong trận đấu mà “les Diables Rouges” đánh bại “những vũ công Samba”.

Kevin đã là một phần không thể thiếu trong chiến thắng 2-1 của Bỉ trước Brazil. Cầu thủ này thường tụt lại phía sau Lukaku và thi đấu như một tiền đạo ảo để thu hút và lôi kéo các các tiền vệ phòng ngự đối phương.

Nếu như Hazard là linh hồn của tuyển Bỉ thì De Bryune là hơi thở, trái tim của đội bóng. Anh mở rộng sự dẫn dắt tấn công cũng như lối chơi và kể cả những cú sút xa ngoài vòng cấm địa như một thứ vũ khí tiềm tàng mà người Brazil đã phải gánh chịu hậu quả.

Nếu bộ ba Kevin De Bryune, Hazard và Lukaku giữ được phong độ nóng bỏng của mình thì Bỉ rất sáng cửa để có thể giành cúp vàng vô địch tại World Cup kỳ này.

Tiền đạo cánh trái: Eden Hazard, Bỉ

Hazard đã im lặng trước tất cả những lời chỉ trích mình của giới phê bình tại kỳ World Cup này. Linh hồn của The Blues đã âm thầm cùng với những Lukaku và De Bryune đưa tuyển Bỉ vào bán kết.

Trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước tuyển Nhật, Eden đoạt giải Man of the Match như một phần thưởng cho những hoạt động không biết mệt mỏi của mình.

Không kể lần là nhân vật chính trong chiến thắng 5-2 trước Tunisia, cầu thủ này trở nên đặc biệt một lần nữa trong cuộc so tài với tuyển Brazil.

Eden Hazard đã hỗ trợ cho bàn thắng mở đầu của Bỉ và giành chiến thắng trong 20 lần thành công trong các cuộc tranh chấp bóng tay đôi. Thêm vào đó là 9 lần cầm bóng qua mặt các tiền vệ người Brazil. Eden đã và đang là người chỉ huy trưởng dàn nhạc giao hưởng Bỉ ở khu vực giữa sân.

Trung phong: Antoine Griezmann (Pháp)

Sau khi sắm vai người hùng ở Euro 2016, Antoine Griezmann đã không thực sự thực hiện theo các yêu cầu cao mà anh đặt ra cho chính mình ở kỳ World Cup này.

Chân sút này đã thất bại trong việc tạo ra sự ảnh hưởng trên hàng công tuyển Pháp khi để cầu thủ trẻ Mbappe vồ lấy hầu hết các sự chú ý.

Tuy vậy Antoine Griezmann cũng đã có được 3 bàn thắng cho riêng mình mà đặc biệt là màn trình diễn đầy sáng tạo trong cuộc đối đầu với Uruguay ở vòng tứ kết.

Chân sút này kết nối tốt với Olivier Giroud và Mbappe để mang lại cho tuyển Pháp sự cân bằng cần thiết trong các cuộc tấn công.

Antoine cũng đã có những cú sút phạt thành bàn. Anh là cầu thủ đầu tiên của les Bleus ghi bàn từ tình huống đá phạt, anh ấy đã không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong một trận đấu.

Các cầu thủ dự bị:

Jordan Pickford, Anh: Benjamin Pavard, Pháp; Vincent Kompany, Bỉ; Ivan Rakitic, Croatia; Dele Alli, Anh; Romelu Lukaku, Bỉ

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/tuyen-phap-vuot-mat-bi-trong-doi-hinh-tieu-bieu-o-luot-tran-ban-ket-world-cup-2018-92042.html