Tuyến giữa 'nằm gọn' trong túi Gilmour

Willian và Ross Barkley là tác giả 2 pha lập công vào lưới Liverpool ở vòng 5 Cúp FA, mang về chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà Chelsea vào tối 3-3. Thủ môn Kepa tái xuất với nhiều pha bay người để bảo vệ chiếc vé vào tứ kết Cúp FA của Chelsea. Tuy nhiên, gương mặt thi đấu nổi bật nhất và nhận danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận' hôm đó lại là cầu thủ trẻ Billy Gilmour.

Bóng trong chân Gilmour ở trận gặp Liverpool. Ảnh: Telegraph

Bóng trong chân Gilmour ở trận gặp Liverpool. Ảnh: Telegraph

Liverpool nuôi tham vọng “ăn 3” ở mùa giải này sau khi đang nắm lợi thế lớn ở giải Ngoại hạng Anh. Bằng chứng là HLV Jurgen Klopp vẫn sử dụng nhiều trụ cột cho trận này như Sadio Mane, Andy Robertson, Joe Gomez, Virgil van Dijk hay Fabinho. Thế nhưng, ông không ngờ cậu nhóc Gilmour đã gián tiếp kéo sập giấc mộng của Liverpool.

Chỉ cao khiêm tốn 1m68, nhưng bản lĩnh của tiền vệ này không tỷ lệ thuận với chiều cao. Được HLV Frank Lampard cho xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp hai cầu thủ đàn anh Mateo Kovacic và Barkley, nhưng tài năng người Scotland hoàn toàn không có dấu hiệu khớp tâm lý. Anh là trung tâm trong các tình huống bóng của “The Blues” với tổng cộng 62 lần chạm bóng, 47 đường chuyền (đạt tỷ lệ chính xác 78%), tạo ra 1 cơ ngon ăn và cả 2 lần không chiến đều thành công. Ở khâu phòng ngự, Gilmour cũng gây ấn tượng khi có 2 cú tắc bóng chính xác và 9 pha thu hồi bóng.

Bên cạnh những điểm mạnh của một tiền vệ đánh chặn, “sao mai” Chelsea còn thể hiện sự khéo léo và tự tin trong suốt 90 phút. Trước những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Adam Lallana và Curtis Jones bên phía Liverpool, Gilmour vẫn có thể giành chiến thắng bằng những pha xử lý gọn gàng. Kiểm soát bóng nhiều hơn bất cứ đồng đội nào, nhưng đến những phút cuối trận, anh vẫn giữ được những pha xử lý mềm mại ở tuyến giữa. Phút 87 của trận đấu, các cổ động viên trên khán đài Matthew Harding ồ lên khi Gilmour thực hiện động tác giả rồi rê bóng bằng gầm giày, biến tiền vệ Fabinho của Liverpool không khác gì chàng hề. Sau trận đấu, ngay cả cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher cũng dành lời khen tặng Gilmour.

Trận thắng trên chỉ mới là lần thứ 3 Gilmour đá chính trong số 6 trận ra sân cho Chelsea trên mọi mặt trận mùa này. Nhưng sau màn trình diễn thăng hoa trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, “viên ngọc” này nhiều khả năng sẽ được Lampard trao cơ hội đá chính nhiều hơn. Cơ hội dành cho anh rất lớn, bởi hiện tại hàng tiền vệ Chelsea đang lâm vào tình trạng khủng hoảng khi N’Golo Kante chấn thương dài hạn, Jorginho nhận án treo giò 3 trận, trong khi Kovavic cũng phải tập tễnh rời sân ngay trong hiệp 1 trận đại chiến với Liverpool.

Gilmour từng được đào tạo ở CLB Rangers trước khi gia nhập Chelsea vào năm 2017, nhưng thời điểm đó anh chủ yếu khoác áo đội trẻ. Mùa bóng này, Gilmour đá 15 trận cho U23 “The Blues”, ghi 2 bàn và 5 kiến tạo để cuối cùng thuyết phục Lampard đôn lên đội một. Gilmour cất tiếng khóc chào đời chỉ 3 ngày trước khi Frank Lampard chính thức đầu quân cho CLB Chelsea từ West Ham United vào ngày 14-6-2001. Và Gilmour đã chứng minh cho HLV Lampard thấy anh là một ngôi sao mới trên bầu trời Stamford Bridge.

BÌNH DƯƠNG (Theo Telegraph, Goal)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/tuyen-giua-nam-gon-trong-tui-gilmour-a118959.html