Tuyên dương những tấm gương học sinh dũng cảm, nhân ái

Ngày 3-5, tại Thanh Hóa, Bộ GD-ĐT tạo phối hợp Sở GD-ĐT Thanh Hóa tổ chức trao bằng khen, phần thưởng cho em Mạch Thị Nhung ở huyện Nông Cống đã mưu trí, dũng cảm cứu người khỏi đuối nước; và hai học sinh ở huyện Triệu Sơn - tấm gương sáng về lòng nhân ái tám năm cõng bạn đến trường và tinh thần vượt khó trong học tập, rèn luyện.

Trao bằng khen cho em Mạch Thị Nhung.

Trao bằng khen cho em Mạch Thị Nhung.

NDĐT - Ngày 3-5, tại Thanh Hóa, Bộ GD-ĐT tạo phối hợp Sở GD-ĐT Thanh Hóa tổ chức trao bằng khen, phần thưởng cho em Mạch Thị Nhung ở huyện Nông Cống đã mưu trí, dũng cảm cứu người khỏi đuối nước; và hai học sinh ở huyện Triệu Sơn - tấm gương sáng về lòng nhân ái tám năm cõng bạn đến trường và tinh thần vượt khó trong học tập, rèn luyện.

Tại huyện Nông Cống, ông Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), thừa ủy quyền Bộ trưởng GD-ĐT đã trao bằng khen cho học sinh Mạch Thị Nhung, lớp 12 C5, Trường THPT Nông Cống 4 vì đã có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước an toàn.

Theo báo cáo của nhà trường, vào hồi 17 giờ 45 phút, ngày 23-3, khi đang ở nhà, em Mạch Thị Nhung (ở thôn 5, xã Trường Giang, huyện Nông Cống) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh tại giếng nước nhà anh Nguyễn Văn Trung (hàng xóm). Trước đó, em Nhung thấy có hai cháu nhỏ con anh Trung chơi đùa gần đó. Theo phản xạ, Nhung trèo nhanh qua tường rào sang nhà anh Trung. Nhung mở nắp tấm tôn đậy giếng nước thì phát hiện cháu Nguyễn Quang Vinh (ba tuổi, con anh Trung) đang chới với dưới giếng.

Ngay lập tức, Nhung đã nằm rạp xuống kéo cháu nhỏ lên nhưng không kịp (lúc đó giếng nước có độ sâu 2,5m, mặt nước giếng cách mép trên cùng hơn 1,5m). Nhung đã bình tĩnh bám vào bờ giếng trượt sâu xuống, rất may lúc đó cháu Vinh nổi lên và Nhung kịp thời nắm được tay cháu Vinh đưa lên khỏi miệng giếng an toàn.

Trao bằng khen cho hai em Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến Trường THPT Triệu Sơn 5 (huyện Triệu Sơn) tặng bằng khen của Bộ trưởng GD-ĐT cho hai học sinh là Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu (lớp 10A6) vì đã vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Theo báo cáo của nhà trường, ngay từ khi sinh ra, em Nguyễn Tất Minh không may bị tật nguyền cả hai chân và bàn tay phải. Lớn lên đến tuổi đi học, Minh ao ước được tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Em đã khóc rất nhiều và định từ bỏ khát khao tới trường vì mặc cảm bản thân. Nhưng thật hạnh phúc, bên cạnh Minh không chỉ có gia đình, em còn có người bạn thân là Ngô Minh Hiếu - người bạn đồng hành giúp em thực hiện ước mơ đến trường.

Hơn tám năm qua, không kể ngày nắng hay ngày mưa, mỗi khi đến trường hoặc từ trường về nhà, Hiếu đã cõng bạn với tấm lòng chân thành, tự nguyện. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng cả hai em luôn nỗ lực vượt khó và có kết quả học tập đáng ngưỡng mộ (học lực khá). Câu chuyện về hai em là bài học thấm đẫm tình người, lòng nhân ái khiến nhiều người cảm phục, xúc động. Nếu như Minh là hiện thân của ý chí, nghị lực, vượt lên số phận éo le thì Hiếu là tấm gương về lòng nhân ái, tình yêu thương con người.

QUÝ TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/36282602-tuyen-duong-nhung-tam-guong-hoc-sinh-dung-cam-nhan-ai.html