Tuyển Đức 'nhọc nhằn' giành 1 điểm, Tây Ban Nha thua sốc

Tại lượt trận thứ 4 bảng A4 Nations League diễn ra rạng sáng 14-10, dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển Đức phải rất vất vả mới giành được 1 điểm trước Thụy Sĩ. Còn Tây Ban Nha lại để thua sốc trong chuyến làm khách của Ukraina.

ĐT Đức nhọc nhằn giành 1 điểm trước Thụy Sĩ trên sân nhà. Ảnh: Daily Mail

ĐT Đức nhọc nhằn giành 1 điểm trước Thụy Sĩ trên sân nhà. Ảnh: Daily Mail

Trong trận tiếp đón Thụy Sĩ trên sân nhà rạng sáng 14-10, huấn luyện viên (HLV) Joachim Low đã thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 3-4-1-2 thành 4-3-3 nhằm tăng cường sức mạnh hàng phòng ngự. Tuy nhiên, các tuyển thủ Đức vẫn thi đấu thiếu chắc chắn. Ngay phút thứ 4, Xherdan Shaqiri đã có tình huống đối mặt Manuel Neuer sau một pha bẫy việt vị lỗi của các cầu thủ chủ nhà. Chỉ đúng 1 phút sau, cũng từ bẫy việt vĩ lỗi khiến đội chủ nhà nhận bàn thua khi Remo Freuler chuyền bóng bằng đầu để Mario Gavranovic đánh đầu nối ghi bàn mở tỉ số cho đội khách.

Đến phút 26, đội tuyển Đức nhận bàn thua thứ 2 xuất phát từ tình huống Toni Kroos có đường chuyền hỏng tai hại và Haris Seferovic có đường căng ngang như đặt để Freuler bấm bóng kĩ thuật qua đầu Neuer, nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Sau 2 bàn thua, các cầu thủ chủ nhà dồn lên tấn công và phút 28, từ đường chuyền chính xác của Havertz, Werner có pha đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm chéo góc cực kì hiểm hóc khiến thủ môn Yann Sommer phải vào lưới nhặt bóng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.

Đội tuyển Đức tiếp tục duy trì thế trận tấn công trong hiệp 2, phút 55, Havertz cắt được đường chuyền hớ hênh của Fabian Schar rồi xộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm đẳng cấp từ góc hẹp đánh bại Sommer cân bằng tỉ số 2-2.

Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, hàng phòng ngự đội tuyển Đức lại mắc sai lầm để các cầu thủ Thụy Sĩ thoải mái triển khai tấn công ngay trước vòng cấm. Thủ môn Neuer xuất sắc đẩy được 2 cú dứt điểm liên tiếp của Seferovic nhưng cũng đành bất lực khi Gavranovic đón bóng bật ra rồi sút tung nóc lưới. May cho đội chủ nhà, đến phút 60, Havertz tỉa bóng để Werner thoát xuống bên phía cánh phải, vượt qua hậu vệ đội khách rồi căng ngang cho Gnabry ghi bàn thắng gỡ hòa 3-3 cho đội chủ nhà.

Hòa “hú vía” sau khi bị dẫn trước 2 bàn, các tuyển thủ Đức bỏ lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng khi ở trận đấu cùng giờ, Tây Ban Nha phải nhận thất bại đầy bất ngờ trên sân của đội tuyển Ukraina.

Ở trận đấu rạng sáng 14-10, đoàn quân của HLV Luis Enrique chơi tấn công và áp đảo toàn diện suốt hiệp 1 với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 79%, đồng thời tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Nhưng lần lượt Rodrigo (đánh đầu), Fati (sút trong vòng cấm) và Sergio Ramos (đá phạt) đều không thắng được thủ môn Georgi Bushchan.

Đầu hiệp 2, Ukraina đẩy cao đội hình thi đấu tích cực hơn và khiến đội tuyển Tây Ban Nha gặp không ít khó khăn. Nhưng sau hơn 10 phút bị chủ nhà gây sức ép, đội khách đã thiết lập lại thế trận và chơi áp đảo như những gì họ thể hiện ở 45 phút thi đấu đầu tiên. Đoàn quân của HLV Luis Enrique tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đáng chú ý là cú đá đưa bóng sát cột dọc của Rodri và 3 pha dứt điểm bị thủ môn Georgi Bushchan cản phá của Adama Traore, Oyarzabal và Ferran Torres…

ĐT Tây Ban Nha thua sốc trong chuyến làm khách trên sân của Ukraina. Ảnh: Daily Mail

Phung phí những cơ hội được tạo ra, các tuyển thủ Tây Ban Nha đã phải trả giá ở phút 76. Từ một pha phản công cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Viktor Tsygankov có cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm hạ gục thủ môn De Gea, đưa Ukraina dẫn trước với tỉ số 1-0.

Sau bàn thua bất ngờ, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình dồn ép đối phương. Tuy nhiên, đội quân của HLV Luis Enrique bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ chủ động đá thấp và phòng thủ co cụm của Ukraina. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đội chủ nhà đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đây là trận thua đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha ở đấu trường Nations League mùa này và cũng trận thua đầu tiên sau gần 2 năm với 15 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp thầy trò HLV Luis Enrique giữ được vị trí đầu bảng A4 với 7 điểm trong tay, hơn đội đứng thứ 2 là Đức 1 điểm.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuyen-duc-nhoc-nhan-gianh-1-diem-tay-ban-nha-thua-soc-post434029.html