Tuyển Đức - Còn sống là còn hy vọng

Trong ngày Marco Reus và Toni Kroos hồi sinh tuyển Đức từ cõi chết, người ta nhớ bỗng đến tác phẩm điện ảnh 'The Theory of Everything' về cuộc đời nhà khoa học Stephen Hawking.

The Theory of Everything không chỉ là một bộ phim đơn giản để người ta có thể xem rồi quên đi tất cả. Tác phẩm này cần những tâm hồn sâu sắc mới thấu hiểu được. Đó còn là bài học quý giá cho những ai đã từng thất bại hoặc vẫn còn dang dở với giấc mơ chưa thành.

Đêm trên sân Fisht Olympic, khoảnh khắc Toni Kroos thực hiện cú sút phạt ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức trước Thụy Điển, câu nói "còn sống là còn hy vọng" vang vọng với những ai dành sự kiên nhẫn cho nhà ĐKVĐ World Cup suốt 90 phút bóng lăn.

Bàn thắng của Toni Kroos hồi sinh tuyển Đức.

Bàn thắng của Toni Kroos hồi sinh tuyển Đức.

Trong The Theory of Everything có nhiều phân cảnh ý nghĩa về tình bạn trong giới nghiên cứu khoa học, mà cụ thể Stephen trò chuyện với Brian. Họ nói với nhau "Ngay cả khi cuộc đời tồi tệ nhất, bạn luôn có thể làm gì đó và thành công" và "không nên có giới hạn nào cho nỗ lực của con người".

Hi vọng không bao giờ tắt

Mới tuần rồi, cũng dưới ánh đèn của sân vận động có sức chứa hơn 43.000 chỗ ngồi, Cristiano Ronaldo chứng minh cho câu nói "không nên có giới hạn nào cho nỗ lực của con người" bằng một siêu phẩm đá phạt mang về trận hòa 3-3 cho Bồ Đào Nha khi chạm trán Tây Ban Nha.

Bảy ngày sau, Toni Kroos trở thành hình mẫu cho lời thoại "Ngay cả khi cuộc đời tồi tệ nhất, bạn luôn có thể làm gì đó và thành công". Pha dàn xếp đá phạt rất có ý đồ của tiền vệ người Đức và Marco Reus khiến hàng triệu con tim say mê "Die Mannschaft" vỡ òa trong cảm xúc.

Tinh thần Đức là có thật. Nó được biểu hiện bởi sự xông xáo của Timo Werner, Marco Reus và Toni Kroos trong tình cảnh đội nhà chỉ còn 10 người. Sau tất cả, HLV Joachim Loew có lẽ đang nợ các học trò một lời cảm ơn. Cầu thủ của ông đã chơi hết mình vì biết rằng, "còn sống là còn hy vọng".

Toni Kroos trở thành người hùng tuyển Đức trong chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển.

Hôm nay, tuyển Đức đánh bại Thụy Điển 2-1, kết quả có thể làm thay đổi số phận tại World Cup 2018. Nhưng đằng sau màn trình diễn được đại diện châu Âu thể hiện, một bài học thâm thúy hiện ra. Khi người còn sống thì còn hy vọng, cho dù hy vọng đó có nhỏ nhoi đến đâu.

Tuyển Đức sẽ khủng hoảng nếu để Thụy Điển cầm hòa. Điều tệ hại ấy đã lởn vởn trong mắt cầu thủ và lan tỏa đến khán đài sân Fisht Olympic khi Jerome Boateng rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Đá đủ người còn không thắng huống chi thiếu người. Trong cơn khốn cùng, người Đức không gục ngã.

Khi đã sống, họ sống hết mình, cháy hết mình cho khát vọng trước khi số phận an bài và bản thân không thể tự định đoạt nổi. Tuyển Đức không hề muốn cơ hội tiếp tục cuộc chơi rơi vào tay người khác. Và trong lúc "hấp hối", phẩm chất của ngôi sao và bản lĩnh một tên tuổi lớn đã lên tiếng.

Trước Thụy Điển thi đấu rất kỷ luật, nhà ĐKVĐ ở những phút cuối vẫn không tỏ ra hoảng loạn. Các cầu thủ miệt mài chiến đấu, tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi nhất. Không có nhiều đội tuyển giữ được tinh thần như "Die Mannschaft". Và bởi thế, khái niệm "tinh thần Đức" mới ra đời.

Marco Reus cũng chơi một trận đấu đầy ấn tượng.

World Cup, hãy đón chào Marco Reus

Hôm nay, Toni Kroos trở thành vị cứu tinh nước Đức. Song, cái tên để lại nhiều ấn tượng không kém là Marco Reus. Vượt qua thế giới đen tối là hàng loạt chấn thương liên miên, chiếc "Rolls Reus" giờ mới được lăn bánh trên hành trình mà nó khao khát rất lâu và nếm trải nhiều cảm xúc mới đạt được.

Marco Reus hôm nay đã làm người ta quên đi Mesut Oezil. Anh sắm vai người nhạc trưởng xây dựng những đường tấn công đội nhà . Mũi nhọn 29 tuổi hoạt động rất năng nổ, di chuyển rất linh hoạt và thường xuyên hoán đổi vị trí cho đồng đội. Nỗ lực của Reus được tưởng thưởng bằng bàn thắng gỡ hòa.

Nhìn số 11 với từng bước chạy mạnh mẽ, biểu cảm nóng giận với cái đập tay tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội... Điều đó khiến người xem bái phục tinh thần cầu thủ này hơn. Tiền vệ 29 tuổi đã nếm trải quá nhiều mùi vị cay đắng, đến mức bản thân phải thốt lên "sẵn sàng đánh đổi tất cả tiền bạc để được khỏe mạnh".

Sau cùng, Marco Reus đã chiến thắng số phận. Anh cũng trở thành hình mẫu thu nhỏ cho đội tuyển Đức. Trước Thụy Điển dựng chiếc xe bus hai tầng bên sân nhà và mọi ngõ ngách vào khung thành đều bị đóng kín, lối chơi có phần tiêu cực như vậy đẩy đội bóng số 1 thế giới rơi vào thế khó.

Mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn khi Ola Toivonen mở tỷ số ngay phút 32. Rồi sau đó Jerome Boateng bị truất quyền thi đấu. Nhưng cuối cùng, chiến thắng vẫn thuộc về người Đức. Bạn có quyền tranh cãi về sự xứng đáng của "Die Mannschaft" sau màn trình diễn như tra tấn tinh thần người xem.

Song, một điều không thể phủ nhận sau khoảnh khắc Toni Kroos làm bùng nổ cầu trường Fisht Olympic chính là, đừng bao giờ thỏa hiệp với vô vàn những chán nản, hàng tỷ bế tắc. Cứ còn sống là còn niềm tin, còn niềm tin là còn hy vọng. Hy vọng là động lực, là ngọn lửa dẫn đường đến thành công.

Thống kê sau trận đấu.

Highlights Đức 2-1 Thụy Điển: Ngược dòng phút 90+5 Marco Reus và Toni Kroos ghi bàn giúp đội tuyển Đức giành chiến thắng ngược 2-1 trước Thụy Điển ở lượt trận thứ hai thuộc bảng F diễn ra lúc 1h ngày 24/6.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-duc-con-song-la-con-hy-vong-post854157.html