Tuyển Bồ Đào Nha mạnh hơn với Bruno Fernandes

Sau mùa giải xuất sắc ở cấp câu lạc bộ, Bruno Fernandes được kỳ vọng có một kỳ Euro đáng nhớ cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Những Ruben Dias, Bernardo Silva, Diogo Jota và Renato Sanches đều đang đạt phong độ cao trước khi Euro 2020 khởi tranh. Kể cả Cristiano Ronaldo cũng sẵn sàng bùng nổ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, vị trí mà tuyển Bồ Đào Nha cải thiện và được nâng cấp lớn nhất kể từ sau Euro 2016 lại nằm ở hàng tiền vệ. Ở đó, họ có một Bruno Fernandes đang bùng nổ.

Không thiếu những màn trình diễn hay

Ở trận giao hữu gặp Israel trước thềm Euro 2020, Ronaldo có thêm một bàn thắng, giúp anh tiến sát kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong màu áo tuyển quốc qua của tiền đạo huyền thoại người Iran, Ali Daei (103 so với 109 bàn). Tuy nhiên, Fernandes mới là cầu thủ hay nhất trận.

Ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo để Ronaldo lập công, Fernandes nhắc nhở mọi người rằng đó là phẩm chất mà anh có thể mang đến Euro 2020. Tại giải năm nay, tất cả phải dè chừng Bồ Đào Nha, đội bóng được giới chuyên môn đánh giá mạnh hơn cách đây 5 năm.

Trước Israel, màn trình diễn của Fernandes là không thể chê. Ngoài 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, tiền vệ của Man Utd còn tạo ra 6 cơ hội lớn, 5 đường chuyền quyết định, có 101 pha chạm bóng, 2 pha qua người thành công và 9 lần thu hồi bóng.

Nhanh, gọn gàng, chính xác là những gì Fernandes thể hiện. Tiền vệ này thường di chuyển rộng và cực kỳ nhạy bén ở những pha phản công.

Rất dễ nhận thấy, bóng luôn luân chuyển qua đôi chân của Fernandes. Từ đây, anh phân phối bóng ra 2 biên hoặc tới thẳng vị trí của Ronaldo chờ sẵn.

Trong một pha lên bóng như thế, Fernandes có đường chuyền thuận lợi để Ronaldo sút tung lưới Israel. Ở trận gặp Tây Ban Nha trước đó, tiền vệ 26 tuổi cũng có một pha mở bóng tương tự cho CR7, và nếu Diego Jota sau đó dứt điểm chính xác hơn, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng.

Fernandes không cầu kỳ, các pha xử lý của anh đơn giản nhưng hiệu quả. Ngôi sao của Man United được kỳ vọng sẽ có sự kết hợp tuyệt vời với Ronaldo trên hàng công, giúp tuyển Bồ Đào Nha làm nên chuyện ở Euro lần này.

 Bruno Fernandes rất được kỳ vọng tỏa sáng tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Bruno Fernandes rất được kỳ vọng tỏa sáng tại Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Đập tan chỉ trích

Fernandes, với những gì anh đã thể hiện trong màu áo Man Utd, vẫn chưa nhận được cái nhìn thiện cảm từ nhiều phía. Không ít người đánh giá tiền vệ người Bồ Đào Nha không phải là một ngôi sao hàng đầu.

Điều này dễ hiểu khi Fernandes tiếp tục gây thất vọng ở trận đấu gần đây mà Man Utd cần anh nhất, chung kết Europa League. Gặp Villarreal, tiền vệ được kỳ vọng nhất của "Quỷ đỏ" không tung ra được một pha dứt điểm trúng đích nào.

Fernandes cũng thường phải "đứng mũi chịu sào" khi Man Utd thất bại ở bán kết League Cup trước Man City (2 lần), bán kết Europa League (mùa trước) gặp Sevilla và bán kết FA Cup trước Man City.

Nhưng có công bằng không khi chỉ trích Fernandes mỗi khi Man Utd chơi tệ? Thực tế cho thấy, anh vẫn là cầu thủ ghi bàn và kiến tạo hàng đầu của "Quỷ đỏ" suốt 2 mùa giải qua.

Cho dù là sút bóng, rê dắt, đánh đầu, volley hay một đối một với thủ môn, Fernandes đều làm khá tốt. Anh là cầu thủ dứt điểm xuất sắc, đủ nhanh để thực hiện pha phản công và đủ bình tĩnh để chiến thắng những quả đá phạt đền.

Fernandes cũng là chân chuyền đáng nể. Anh có sự nhạy bén nhất định.

Chỉ từ một cú ra chân của Fernandes, bóng có thể tìm đến vị trí thuận lợi của đồng đội. Điển hình như tình huống kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn ở trận gặp Leicester City hồi tháng 12 năm ngoái.

Fernandes dành toàn bộ mùa giải vừa qua để tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn bất kỳ cầu thủ Premier League nào khác. Anh còn cung cấp nhiều bàn thắng và kiến tạo nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở giải đấu, ngoại trừ Harry Kane.

Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Fernandes chỉ xếp sau Kane, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe và Lionel Messi về số bàn thắng và kiến tạo. Một thống kê quá ấn tượng khi biết rằng anh chỉ là một tiền vệ.

Đúng là Fernandes chơi rất nhiều trận. Kể từ khi gia nhập Man Utd, anh ra sân nhiều hơn 6 trận so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong 5 giải đấu. Tuy nhiên điều này phản ánh sự mạnh mẽ về thể chất và tinh thần.

“Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có thể chơi bóng 7 hoặc 8 giờ một ngày”, anh nói. "Vì vậy, để chơi 90 phút mỗi 3 ngày hoặc 2 ngày là không đủ đối với tôi”.

Điều đó cũng thể hiện tiêu chuẩn của Fernandes. Đó là không có lý do nào để bào chữa cho thất bại.

Và trên hết, Fernandes không hề có thái độ chểnh mảng. “Tôi không biết liệu mình có phải là người có tính ganh đua nhất hay không nhưng tôi nghĩ không ai hơn tôi”, anh khẳng định.

Hàng công tuyển Bồ Đào Nha sẽ đáng gờm hơn khi có Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Đôi khi thất bại nhưng ý chí của Fernandes không gục ngã. Sự tập trung thay đổi và niềm tin vững chắc đồng nghĩa anh không bao giờ buông xuôi.

Với Fernandes hiện tại, anh có mục tiêu lớn cần hoàn thành vào mùa hè này. Tuyển Bồ Đào Nha có danh hiệu lớn cần bảo vệ và tiền vệ 26 tuổi góp mặt trong đó. Chiến thắng không phải là một lựa chọn nữa, thậm chí còn không phải là sự kỳ vọng mà là một nghĩa vụ.

Thật vậy, khi Bồ Đào Nha sở hữu một đội hình chất lượng hơn cả năm 2016, hiển nhiên danh hiệu là điều cần hướng tới. Ở đó, áp lực dành cho Fernandes sẽ lớn hơn. Nhưng rõ ràng anh có thừa sự quyết tâm.

Khi tài năng và tâm lý vững vàng, Fernandes có thể bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích và tập trung tối đa vì mục tiêu chung của đội tuyển. Một khi mang về vinh quang cho tuyển Bồ Đào Nha, không ai có thể chế giễu anh nữa.

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Bồ Đào Nha bắt đầu bằng trận gặp Hungary lúc 23h tối 15/6 (giờ Hà Nội). Đây là thêm một trận đấu để Fernandes thể hiện tài năng và Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể trông cậy vào tiền vệ này.

Video Tây Ban Nha - Thụy Điển: Thủ môn cứu thua ở phút 90 Robin Olsen cản phá cú đánh đầu cận thành của Gerard Moreno, giúp tuyển Thụy Điển hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân bảng E Euro 2020.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-bo-dao-nha-manh-hon-voi-bruno-fernandes-post1227333.html