Tuyển Anh tiếp tục gục ngã trước ngưỡng 'thiên đường'

Dù có tỉ lệ kiểm soát và chuyền bóng chuẩn xác hơn nhiều so với đối thủ Mỹ nhưng các cô gái tuyển Anh luôn phải trong thế rượt đuổi để rồi thua với tỉ số chung cuộc 1-2 ở bán kết World Cup 2019.

Vậy là hiệu quả của việc "do thám" đối thủ trước trận "chung kết sớm" của tuyển nữ Mỹ đã phát huy tác dụng. Các nhà đương kim vô địch World Cup đã chủ động nhường thế trận nhưng luôn tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào những thời khắc quyết định khiến đối thủ gục ngã.

Anh 1 - 2 Mỹ

Bàn thua sớm ở phút thứ 10 của trận bán kết diễn ra hôm 7-3 không khiến "Tam sư" nản chí. Các học trò của HLV Phil Neville nhanh chóng ổn định, xốc lại đội hình và gỡ hòa chỉ 9 phút sau đó. Nhưng so về việc triển khai tấn công và tâm lí thi đấu, tuyển Anh vẫn còn "non nớt" hơn đối thủ.

Người hùng của trận đấu không phải là "siêu" tiền đạo Alex Morgan đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng mà chính là đồng đội của cô, thủ thành Alyssa Naeher, đã cản phá thành công quả phạt đền 11 m của đối phương trong những phút cuối trận. Không tận dụng được cơ hội gỡ hòa, "Tam sư" ngậm ngùi nhìn Mỹ vào chung kết. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ phải dừng chân ở bán kết giải đấu đẳng cấp cao nhất thế giới.

Tuyển nữ Mỹ vỡ òa niềm vui vào chung kết

Tuyển nữ Mỹ vỡ òa niềm vui vào chung kết

Nhận xét về thủ môn Naecher, HLV trưởng tuyển Mỹ Jill Ellis cho biết: "Naecher là ngôi sao tỏa sáng nhất hôm nay. Tất cả thành viên đội bóng đều đặt niềm tin vào cô ấy sau những lần tận mắt chứng kiến Naecher tập luyện chăm chỉ cùng đội tuyển".

Các nhà ĐKVĐ Mỹ sẽ chờ kết quả ở trận bán kết giữa Thụy Điển và Hà Lan vào rạng sáng 4-7 để biết được cái tên cuối cùng trực tiếp tranh "ngôi hậu" World Cup 2019 cùng mình. Nhiều chuyên gia nhận định sân chơi này sẽ là cơ hội để Mỹ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Tường Phước - Ảnh: Reuters, Clip: FIFA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tuyen-anh-tiep-tuc-guc-nga-truoc-nguong-thien-duong-20190703065543275.htm