Tuy không bình thường mà vẫn bình thường

Một giờ trước khi diễn ra trận Hà Nội FC gặp Dược Nam Hà Nam Định tại vòng 1 V-League 2020, không khí bên ngoài sân Hàng Đẫy khá yên ắng.

Bà bán nước tên Tâm vội xếp ghế lại để dọn hàng về, vì bà biết chắc rằng có cố ngồi thêm cũng không có mấy khách. Bên kia đường, bác hàng xôi vừa đến cũng vội kéo xe đi sau khi nghe tin hôm nay không cho người hâm mộ vào sân vì dịch Covid-19.

 Một pha bóng quyết liệt trong trận Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0.Ảnh: MINH TUẤN.

Một pha bóng quyết liệt trong trận Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0.Ảnh: MINH TUẤN.

Ở phía cổng vào sân vận động, 3 người hâm mộ nước ngoài tên Jack-Phil-Lloyd đang trao đổi với bảo vệ sân. Họ là những giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, là fan của Hà Nội FC đã mấy năm nay. Gương mặt có vẻ thất vọng vì không được vào sân, 3 người này vội vã bỏ đi. Thỉnh thoảng lại có một vài cổ động viên phóng xe máy đến trước cổng rồi hỏi bảo vệ: “Hôm nay không được vào sân à anh?”, rồi lại hụt hẫng ra về. Cứ 15 phút một lần, ban tổ chức trận đấu phát loa đi thông báo nhắc nhở những quan chức bóng đá, phóng viên thực hiện tự giữ gìn vệ sinh chung và báo ngay với bộ phận y tế khi thấy người có biểu hiện bất thường.

“Đeo khẩu trang vào đi em”, một bác bảo vệ sân nhắc nhóm phóng viên chúng tôi trước khi vào sân. Bên trong, đội ngũ y sĩ, bác sĩ đã chờ sẵn để tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho những ai không chuẩn bị và xịt bình sát khuẩn. Ngay cả chuyện ban tổ chức lo đồ ăn nhẹ và nước uống cẩn thận cho các phóng viên cũng làm anh em thấy là lạ, hay hay. Một trận đấu không bình thường chuẩn bị diễn ra. Không khán giả, không tiếng trống, không cờ quạt... Một cảm giác xa lạ khác hẳn với những gì diễn ra ở trận Siêu cúp Quốc gia, khi ấy, ban tổ chức cho một nhóm nhỏ cổ động viên vào và yêu cầu ngồi cách xa nhau.

Cũng giống như người hâm mộ Hà Nội FC, những cổ động viên của tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khá tiếc nuối khi không thể vào sân cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp Viettel ngày ra mắt V-League 2020. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu khi đội nhà có sự đầu tư lớn, thay đổi nhiều nhân sự để hướng tới mục tiêu trụ hạng. Cùng cảm giác hụt hẫng, những cổ động viên của Becamex Bình Dương, Thanh Hóa FC, Sài Gòn FC cũng đành cổ vũ cho đội nhà qua màn hình ti vi, qua báo chí, mạng xã hội...

Tuy nhiên, những trận đấu không bình thường ở vòng 1 V-League 2020 trên vẫn diễn ra theo cách bình thường. Trong trận khai mạc của mùa giải giữa Hà Nội FC và Dược Nam Hà Nam Định, lượng phóng viên các cơ quan báo chí đến tác nghiệp rất đông. Anh em không ai bảo ai đều tự trang bị khẩu trang y tế và còn cầm phòng theo vài cái. Phóng viên Minh Chiến (báo điện tử Zing.vn) chia sẻ: “Tác nghiệp ở trận đấu không có khán giả cũng là một trải nghiệm mới lạ. Thông thường khi ra sân, ngoài chụp ảnh các pha bóng, chúng tôi còn chụp ảnh các cổ động viên. Nay khi không có khán giả, mọi thứ đều đổ dồn vào sân”. Dù không có sự cổ vũ của khán giả trên sân nhưng hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi.

Thi đấu trên sân Hà Tĩnh lúc 15 giờ với điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng trận Viettel gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu trận. Viettel dù được đánh giá cao hơn nhưng cũng gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi chủ động, tự tin của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Nếu như thủ môn Nguyên Mạnh bên phía Viettel đã đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng với nhiều pha cản phá xuất sắc thì người đồng nghiệp bên phía chủ nhà-thủ môn Quang Tuấn-đã tỏa sáng với pha cản phá quả penalty. Nhưng cũng chính Quang Tuấn với một pha bóng không hiểu ý đồng đội ở phút 87 đã tạo điều kiện để Việt Phong ghi bàn thắng duy nhất giúp Viettel thắng 1-0. Không có một tiếng cổ vũ trên khán đài nhưng trận đấu diễn ra không thiếu những pha bóng hấp dẫn, quyết liệt... Vòng 1 V-League 2020 tuy không bình thường mà vẫn bình thường.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tuy-khong-binh-thuong-ma-van-binh-thuong-611808