Tưởng vô sinh vì không có 'vốn', niềm vui bỗng vỡ òa với cặp vợ chồng trẻ

Tưởng vô sinh vì không có "vốn", niềm vui bỗng vỡ òa với cặp vợ chồng trẻ Ngày vu quy của Huy và An diễn ra trong không khí ngập tràn hạnh phúc cũng như những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Sau lễ cưới Huy và An đã dành trọn nửa tháng để đi du lịch châu Âu tận hưởng những tháng ngày mật ngọt đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Trong thời gian ấy mẹ Huy liên tục gọi điện nhắc nhở 2 con phải chú ý ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận để sớm có “tin vui” ngay sau chuyến đi. Sở dĩ bà có phần sốt ruột và nóng vội muốn sớm có cháu bế bởi Huy là con trai độc đinh của dòng họ Lê, bố đã mất sớm hơn nữa lại kết hôn ở cái ngoại tuổi băm vì mải mê theo đuổi ước mơ sự nghiệp. Mẹ của Huy đã không ít lần thúc giục Huy chuyện yên bề gia thất nhưng thực sự Huy chưa tìm được đối tượng nào tâm đầu ý hợp để có thể tính chuyện trăm năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mặc dù trước đó Huy đã trải qua một vài mối tình nhưng với anh đó chỉ là những mối tính chóng vánh và có mục đích của cả hai bên mà thôi. Nó nhanh đến rồi cũng nhanh đi, giống như cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh. Nhưng chỉ đến khi tình cờ gặp An trong một chuyến đi công tác, Huy mới cảm thấy mình như vừa bị “quật ngã” bởi tiếng sét ái tình. Đó cũng là lần đầu tiên Huy thấy mình bối rối đến thế, hành động luống cuống và con tim thì rung lên rộn ràng không thể kiểm soát.

Sau chuyến trăng mật đầy lãng mạn và ngọt ngào thì vợ chồng An Huy về nước, trở lại với guồng quay bình thường của công việc, cuộc sống. Mẹ Huy tỏ ra là một bà mẹ chồng tốt bụng, tâm lý vì bà nghĩ rằng nhà bà chỉ có mình Huy là con trai lại là đứa con duy nhất nên thương con trai cũng có nghĩa là thương con dâu và cả cháu nội sau này.

Mặc dù rất nóng lòng muốn có cháu bế nhưng không vì thế bà gây áp lực cho con cái, thế nhưng nửa năm rồi hai năm trôi qua bà càng mong mỏi bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu. Đã đến lúc bà không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, mặc dù bà cũng không hoài nghi về sức khỏe của hai đứa vì con dâu bà khá béo tốt, trắng trẻo thậm chí còn thuộc hàng mỡ màng. Còn Huy một lập trình viên IT giỏi, khỏe mạnh, cao to và ngay từ nhỏ đã rất ít khi phải dùng đến thuốc vì không hay bị ốm vặt.

Bà muốn hai con đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tại một bệnh viện lớn xem có bất thường gì xảy ra không. Nghe mẹ nói Huy liền gạt phắt đi vì cho rằng con cái là do trời cho, vả lại cả Huy và An đều rất khỏe mạnh, chẳng qua chưa đến lúc có con mà thôi.

Thêm vào đó, công việc của anh đang rất bận rộn nên khó có thể sắp xếp xin nghỉ, để dành thời gian “chạy” theo làm những cái xét nghiệm mà Huy cho là vớ vẩn đó được. Nhưng nghe mẹ chồng nói An cũng thấy có lý và đồng tình vì cô cũng rất mong muốn một ước mơ bình thường như bao phụ nữ khác khi được làm mẹ và làm vợ. An đã cố cùng mẹ chồng thuyết phục Huy để hai người cùng đi thăm khám.

Ảnh minh họa

Cuối cùng thì dưới sức ép của mẹ và vợ, Huy đành phải thu xếp để cùng An đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Sau khi tiến hành hàng loạt các xét nghiệm của An và Huy thì bác sĩ kết luận nguyên nhân vô sinh của hai vợ chồng là do Huy không có tinh trùng. Tai Huy như ù đi, mặt mũi tối sầm lại, mọi thứ như đang sụp đổ, Huy đã năn nỉ yêu cầu bác sĩ thăm khám lại vì mỗi lần “ân ái” Huy đều tỏ ra rất khỏe mạnh là khả năng “xuất quân” của anh không có gì là bất thường.

Nhưng dù đã thử đến lần thứ 2 thì kết quả vẫn như lần đầu, theo bác sĩ thì Huy vẫn có khả năng xuất tinh, vẫn đạt khoái cảm và thậm chí chức năng đàn ông của Huy còn có thể rất mạnh mẽ, duy chỉ có điều Huy có tinh dịch nhưng không có tinh trùng. Để kết luận được điều này, không thể dựa trên những yếu tố về ngoại hình, sức khỏe, bản năng thông thường bằng mắt mà bác sĩ chuyên khoa cần phải tiến hành phân tích sàng lọc mẫu tinh trùng.

Tiếp tục làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn nữa, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân không có tinh trùng trong tinh dịch của Huy là do hiện tượng xuất tinh ngược dòng (tinh dịch được đưa ngược vào bàng quang). Theo thống kê thì tình trạng này có thể xuất hiện lên đến 18% trong các trường hợp không tinh trùng.

Với trường hợp của Huy mặc dù khó nhưng không phải đã hết hy vọng, bác sĩ chỉ định Huy phải kiên trì điều trị một thời gian để có tinh trùng có thể lấy được tinh trùng từ nước tiểu trong bàng quang (sau khi đã được điều chỉnh pH cho thích hợp). Tinh trùng thu được có thể được sử dụng trong kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hay tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI).

Sau nửa năm kiên trì điều trị, tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của bác sĩ chuyên khoa và được sự động viên hỗ trợ tích cực của mẹ và vợ, cuối cùng thì vợ chồng Huy và An cũng đã có “tin vui”. Niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi An bị chậm kinh 1 tuần và sau khi thăm khám được bác sĩ kết luận có đã có thai!

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Nguyễn An

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tuong-vo-sinh-vi-khong-co-von-niem-vui-bong-vo-oa-voi-cap-vo-chong-tre-d170425.html