Tưởng nhớ cựu đặc nhiệm Hải quân thiệt mạng khi giải cứu đội bóng

Khi thế giới chúc mừng việc giải cứu thành công đội bóng Thái Lan, nhiều người đã tạm dừng để tưởng nhớ Saman Kunan.

Ông Saman Kunan được tưởng nhớ như người hùng trong chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan

Trong bối cảnh cả thế giới cùng vui sướng và chúc mừng chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang khỏi hang Tham Luang, nhiều người đang tạm dừng để tưởng nhớ tới Saman Kunan, cựu đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, đã qua đời tuần trước khi cứu các chàng trai đội bóng.

Trong đó, đội bóng đá của Italia AS Roma và gia đình hoàng gia Tây Ban Nha đã gửi những lời tưởng nhớ trên mạng xã hội.

"Tin tức bóng đá tốt nhất mùa hè này, tất cả 12 cầu thủ trẻ Thái Lan và huấn luyện viên của họ đã được giải cứu sau khi bị mắc kẹt trong hang động.

Suy nghĩ của chúng tôi hiện giờ, dành cho gia đình cựu thợ lặn Hải quân SEAL Saman Kunan, người đã chết sau khi cung cấp các bình dưỡng khí trong hang. Một anh hùng thật sự", đội AS Roma viết trên Twitter.

Lực lượng cảnh vệ mang di ảnh Saman Kunan ngày 6/7

Ông Saman Kunan, 38 tuổi, đã thiệt mạng vì thiếu oxy khi đang làm nhiệm vụ đặt các bình khí dọc đoạn đường khoảng 3,2 km trong hang Tham Luang.

Ông đã trở thành người hùng trong chiến dịch giải cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên kẹt trong hang động dài tới 10km này.

Thi thể người thợ lặn đã được chuyển tới sân bay Suvarnabhumi, Bangkok trước khi đưa về quê nhà Roi Et. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương anh trên mạng xã hội.

Quốc vương Thái Lan tuyên bố tang lễ của Kunan sẽ do hoàng gia chi trả.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tuong-nho-cuu-dac-nhiem-hai-quan-thiet-mang-khi-giai-cuu-doi-bong-d263782.html