Tướng Nga châm chọc sâu cay đối thủ

Thiếu tướng Nga đã dùng một mũi tên bắn hai con chim, chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Tổng Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov mới đây đã có một phát biểu đầy bất ngờ hàm ý châm chọc hai nhân vật quan trọng trong lực lượng quân đội Anh và Mỹ.

Theo đó, phát biểu trong buổi họp báo tại Thủ đô Moscow, ông Konashenkov đã nói: "Nếu Gavin Williamson [Bộ trưởng Quốc phòng Anh-ND] là Tư lệnh Quân đội Nga, thông điệp sẽ là: 'Hãy yên lặng và đi đi!'".

Người phát ngôn Quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov phát biểu trong buổi họp báo ở thủ đô Moscow

Daily Telegraph trước đó đã dẫn đoạn phỏng vấn của ông Gavin Williamson nói rằng, Moscow có thể sử dụng các nguồn cung năng lượng để gây gián đoạn cho việc cấp khí đốt và bày đặt chiêu trò chính trị với các quốc gia mua dầu của họ.

Ông Williamson cho rằng, với việc "làm tê liệt cơ sở hạ tầng của Anh", Nga có thể gây ra "hàng ngàn, hàng vạn" cái chết và "gây ra sự hỗn loạn" trên phạm vi cả nước bởi những đường ống dẫn khí của họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson

Ông Williamson cũng nhắc lại lời Giám đốc Trung tâm an ninh quốc gia Anh Ciaran Martin cho biết hồi đầu tuần rằng, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện truyền thông, viễn thông và năng lượng của Anh trong năm qua.

Đáp lại những bình luận của người đứng đầu lực lượng quân sự Anh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "sự sợ hãi của ông Williamson" đối với các hoạt động từ phía Nga giống như trong một cuốn truyện tranh dành cho trẻ em hoặc một tập phim mang tên "Rạp xiếc - Circus Circus".

Sau đó, ông Konashenkov hồi đáp về tin tức Nga tấn công các hệ thống viễn thông và năng lượng bí mật của Anh, cho rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đang quá đa nghi.

"Đối với tuyên bố của Bộ trưởng [Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson-ND], ông ấy cho rằng tất cả các dữ liệu liên quan đến vị trí các nhà máy điện và đường ống dẫn khí đốt của Anh đều là bí mật?! Ví như các bức ảnh và vị trí của Tu viện Westminster hoặc Tháp đồng hồ Big Ben cũng vậy?!" - Thiếu tướng Nga châm chọc.

Đáng nói, Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới chỉ là một phần của câu chuyện.

Mượn tên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh, ông Konashenkov còn ám chỉ tới chức vụ và hành động của ông - Joseph Votel- vị Đại tướng Mỹ hiện đang giữ chức Tổng Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông trái ngược với "cấp trên" là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chi tiết cho thấy ông Konashenkov ám chỉ tới ông Joseph Votel là việc ông này đã có nhiều phát ngôn cho thấy muốn trái lời Tổng thống Mỹ.

Bằng chứng là khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình ABC của Mỹ, Đại tướng Votel đã nói rằng, ông muốn nhanh chóng hạn chế hợp tác với Nga.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố như vậy là "làm mất mặt Tổng thống Donald Trump".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng Tư lệnh Mỹ ở Trung Đông Joseph Votel

Rõ ràng, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã tiết lộ về quyền hạn và nhiệm vụ của một Tư lệnh trong lực lượng Quân đội Nga. Đó có thể đơn giản chỉ là làm theo những gì được chỉ đạo. Tuy nhiên, điều đó là rất khác so với những gì đang được tổ chức ở Mỹ.

Không những vậy, phát biểu này còn mang sự thật được ông Konashenkov ẩn ý. Đó là sự thiếu phối hợp giữa quân đội Mỹ và Nga trên chiến trường Syria trong việc chiến đấu chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nga cũng đã đưa ra các đề nghị phối hợp tham gia cứu trợ nhân đạo đối với phía Mỹ và chưa có phản hồi cho thấy Mỹ có đồng thuận hay không với phương án của Nga.

Chỉ một câu phát ngôn, nhưng Thiếu tướng Igor Konashenkov đã tự cho phép mình ca ngợi lòng trung thành và tính kỷ luật của quân đội Nga, châm chọc quan điểm và lối tổ chức trong lực lượng quân đội phương Tây.

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tuong-nga-cham-choc-sau-cay-doi-thu-3368732/