Tưởng mất rồi!

Sáng 23-5, anh Lê Tiến Dũng hớt hải đến CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về việc 'thất lạc' xe máy hiệu Honda PCX BKS 43D1-395.39.

Sáng 23-5, anh Lê Tiến Dũng hớt hải đến CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về việc "thất lạc" xe máy hiệu Honda PCX BKS 43D1-395.39. Trong lúc làm việc với CAP Hải Châu 2, anh Dũng bất ngờ khi thấy "ngựa yêu" của mình đang "ở nhờ" tại trụ sở CAP. Anh Dũng cho hay, khi đóng cửa gara tại số 20-Chi Lăng (Đà Nẵng), nhân viên của anh quên dắt xe vào trong. Rất may, tổ tuần tra 8394 CAP Hải Châu 2 làm nhiệm vụ trên đường Chi Lăng phát hiện "ngựa lạc chủ" nên đưa về CAP tạm giữ. Nhận lại tài sản, anh Dũng cảm ơn chân thành lực lượng CAP Hải Châu 2 và tổ tuần tra 8394.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206767_tuong-mat-roi-.aspx