Tương lai mịt mù của hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Hai đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi khi cha mẹ mất bởi bệnh ung thư. Giờ đây chúng chỉ biết nương tựa vào người bà già yếu, mang trong mình bệnh tim ngặt nghèo.

Trong mùi hương trầm và tiếng kinh vang vẳng, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1953 trú tại xóm Quyên, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cứ đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà khóc vì cảnh “lá xanh rụng trước lá vàng” và thương cho 2 cháu nội bỗng dưng mồ côi cả cha lẫn mẹ. "Chúng còn quá nhỏ để hiểu sự mất mát này”, bà nói trong đau khổ.

Cha mẹ mất do bệnh ung thư, hai đứa trẻ chỉ còn biết trông vào bà nội đã già yếu

Cha mẹ mất do bệnh ung thư, hai đứa trẻ chỉ còn biết trông vào bà nội đã già yếu

Đến thăm gia đình bà Hiền trong một ngày ảm đạm, ngôi nhà cấp 4 của bà được bao phủ bởi bầu không khí thê lương. Hai đứa trẻ thắt khăn tang, thắp nén hương lên bàn thờ cha mẹ rồi ngơ ngác nhìn nhau. Cháu Hoàng Đức Lương (SN 2006), Hoàng Đức Long (SN 2012) là con trai của anh Hoàng Văn Điệp (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1978). Cha mẹ các em vừa qua đời ít lâu do căn bệnh ung thư.

"Hàng ngày chúng vẫn tranh nhau mang cơm lên thắp hương mời bố mẹ", bà Hiền nghẹn ngào. "Hễ có ai đến thăm hỏi, động viên, không ai bảo nhưng anh em chúng vẫn biết mỗi đứa đứng một bên bàn thờ cúi người". Hành động tự nhiên của bọn trẻ khiến người lớn phải đau lòng.

Được biết, vợ chồng anh Điệp, chị Thu xây dựng gia đình, được bố mẹ cho mảnh đất cạnh nhà ở riêng. Nhờ làm lụng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, anh chị cũng có được gian nhà kiên cố. Nhưng bất hạnh ập đến dồn dập vào năm 2016, chị Thu bị đau bụng dữ dội. Những cơn đau hành hạ chị bất kể ngày đêm, đi khắp các bệnh viện khám đều không đỡ. Cho đến khi nhập viện K kiểm tra, bác sĩ mới phát hiện chị bị ung thư dạ dày, buộc phải phẫu thuật gấp.

Thương vợ bệnh hiểm, các con còn nhỏ, anh Điệp ra sức làm lụng trang trải cuộc sống. Số phận trớ trêu đẩy các con của anh chị lâm vào cảnh mồ côi khi tháng 2/2020, bản thân anh Điệp phát hiện mắc ung thư gan, trong khi bệnh của chị Thu ngày càng nặng hơn và di căn đến đại tràng.

"Con cứ gầy rộc đi, da tái xám, mệt mỏi thường xuyên. Tôi giục đi khám mà nó tiếc tiền, chần chừ mãi. Đến mùng 3 Tết vừa rồi, nó đau bụng quá, anh em đưa đi khám mới phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị".

Một tháng sau, anh Điệp qua đời để lại người vợ cũng đang trọng bệnh và các con thơ. Sự ra đi của chồng khiến chị Thu sốc nặng, vì thế 1 tuần sau đó, chị đã trút hơi thở cuối cùng.

Các em còn quá nhỏ, rất cần được sự giúp đỡ, tương trợ từ cộng đồng

Đôi mắt đỏ hoe, với tay thắt lại khăn tang cho em trai, cháu Hoàng Đức Lương nấc lên: "Giờ bố mẹ mất, tối nào em cháu cũng đòi mẹ, mấy bà cháu chỉ biết ôm nhau khóc. Bố mẹ mất rồi, bọn cháu chỉ còn ông bà nội thôi..". Nói đến đấy, cậu bé òa lên, run rẩy ôm lấy em mình. Bà Hiền cũng không kìm được xúc động. Bản thân bà mắc bệnh tim, định kỳ phải khám và mua thuốc uống hết 1.5 triệu đồng tại Viện Tim Hà Nội. Chồng bà cũng mắc ung thư phổi, nằm lay lắt trên giường.

Chị Bùi Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bảo Lý cho biết: "Chị Thu là hội viên của Chi hội phụ nữ xóm Quyên. Vợ chồng hiền lành, chăm chỉ, không may anh chị mắc bệnh nặng và qua đời. Thương cảm trước hoàn cảnh của chị, Hội phụ nữ xã Bảo Lý chúng tôi đã phát động đợt ủng hộ cho 2 cháu nhỏ nhà chị Thu. Nhưng điều làm chúng tôi băn khoăn nhất là cuộc sống của 2 cháu sẽ ra sao, khi bà nội sức đã già yếu".

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, giữa vườn mấy chú gà con lạc mẹ cứ thảm thiết kêu tìm, nhìn về khoảng trời âm u trước mặt, bà Hiền bộc bạch: "Giờ cuộc sống của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, khó khăn là thế, nên tôi chỉ mong ước, quãng đời còn lại mình có sức khỏe, để chăm lo cho chồng bệnh tật và dạy dỗ các cháu thêm ngày nào tốt ngày ấy".

Nguyễn Chi

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Hiền, xóm Quyên, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. SDT 0983308371
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.061 (gia đình bà Hiền)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/tuong-lai-mit-mu-cua-hai-dua-tre-mo-coi-ca-cha-lan-me-625238.html