Tương lai của Nhà Xanh

Nhà Xanh - nơi từng là văn phòng làm việc của tổng thống Hàn Quốc - hiện trở thành nơi tổ chức hòa nhạc và điểm đến du lịch hấp dẫn với cả khách nội địa lẫn du người nước ngoài.

Trong suốt 7 thập niên, người Hàn Quốc chỉ có thể nhìn thấy mái ngói xanh của văn phòng tổng thống từ xa. Cheong Wa Dae - hay còn được gọi là Nhà Xanh - là một nơi được bảo mật cẩn thận, ẩn dưới những tán cây xanh.

Tuy nhiên, vào tháng trước, tân Tổng thống Yoon Suk Yeol đã thực hiện một lời hứa, đó là “trả lại” Nhà Xanh cho người dân.

“Nếu chuyển đến sống trong khuôn viên Nhà Xanh, tôi nghĩ sẽ khó thoát khỏi sức mạnh đế quốc vốn là biểu tượng của Nhà Xanh”, ông Yoon nói hồi tháng 3, giải thích thêm rằng quyết định của ông nhằm làm cho tổng thống dễ tiếp cận và dễ gần hơn với người dân, theo AFP.

Khu phức hợp rộng 250.000 m2 hiện nhận hợp đồng thuê mới để làm nơi tổ chức hòa nhạc và thành điểm nóng du lịch hấp dẫn, theo Straits Times.

Tuy nhiên, tương lai của khu phức hợp vẫn chưa được quyết định rõ ràng. Cục Quản lý Di sản Văn hóa Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch "biến Nhà Xanh trở thành không gian lịch sử và văn hóa biểu tượng của đất nước, nơi quá khứ và tương lai có thể cùng tồn tại".

"Khoảnh khắc lịch sử"

Hôm 17/6, ngôi sao K-pop Rain trở thành người đầu tiên tổ chức hòa nhạc tại đây, theo chương trình của Netflix.

Trong chiến dịch có tên "Tham quan Di sản Hàn Quốc", ban tổ chức liệt kê Nhà Xanh là một trong 10 địa điểm "nhất định phải đến" của khách du lịch. Ngoài ra, chương trình cũng lên kế hoạch cho các hoạt động quảng bá hòa nhạc vào tháng 8, và một chương trình nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số vào tháng 10 tới.

Kể từ khi mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 10/5, Nhà Xanh đã đón hơn 770.000 du khách chỉ trong một tháng. Mọi người đều tò mò và muốn tìm hiểu về cuộc đời của các cựu lãnh đạo.

Các điểm tham quan bao gồm tòa nhà văn phòng chính, dinh thự bên trong làng hanok (nơi có nhà truyền thống kiểu Hàn Quốc), nhà khách quốc gia và khu vườn với 120 loài cây, trong đó có nhiều cây do các cựu tổng thống trồng.

 Dinh thự chính thức trong hanok (nơi có nhà truyền thống Hàn Quốc) bên trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: Straits Times.

Dinh thự chính thức trong hanok (nơi có nhà truyền thống Hàn Quốc) bên trong khuôn viên Nhà Xanh. Ảnh: Straits Times.

Blogger Kim Min So là một trong những người chứng kiến "khoảnh khác mở cửa Nhà Xanh lịch sử".

"Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy Nhà Xanh trên truyền hình", cô viết trên blog. “Lần đầu tiên nhìn thấy nó ngoài đời, tôi mới cảm nhận được sự hùng vĩ".

Một blogger khác có tên Moonlight lưu ý bên trong tòa nhà văn phòng chính trông giống như "cung điện và có rất nhiều nét quyến rũ kiểu cổ điển ở khắp mọi nơi".

Nằm dưới chân núi Bugak, Nhà Xanh từng là khu vườn riêng tư của các vị vua triều đại Joseon (1392-1910) sống trong cung điện chính Gyeongbokgung.

Tòa nhà văn phòng chính hiện tại được hoàn thành vào năm 1991 và có mái hình tháp được phủ bởi 150.000 tấm ngói xanh làm thủ công. Thiết kế của tòa nhà này lấy cảm hứng từ các cung điện triều đại Joseon.

Quyết định mở cửa Nhà Xanh cho công chúng đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tổng thống Hàn Quốc sống và làm việc "ẩn dật". Một số người thậm chí còn chỉ trích và nói rằng điều này khiến kết nối giữa người dân và tổng thống biến mất.

Tổng thống Yoon - người gọi Nhà Xanh là biểu tượng của "quyền lực đế quốc" - đã chuyển văn phòng đến một địa điểm mà ông nói là "dễ tiếp cận hơn" ở Yongsan.

Nơi quá khứ và tương lai cùng tồn tại

Các quan chức cho biết Nhà Xanh có thể được cải tạo thành công viên hoặc bảo tàng. Một số học giả đưa ra ý tưởng biến Nhà Xanh thành thư viện, địa điểm tổ chức lễ hội văn hóa và phòng hòa nhạc K-pop nhằm thu hút du khách nước ngoài.

Các chuyên gia kêu gọi không nên đưa ra những quyết định vội vàng, đồng thời cảnh báo không nên biến địa danh này thành không gian giải trí đơn thuần.

Ông Choi Jong Deok - cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc - cho rằng nên nghiên cứu kỹ lưỡng về khu phức hợp Nhà Xanh nhằm xác định cách tốt nhất để bảo tồn và sử dụng không gian.

"Nhà Xanh phải được tái sinh thành một nơi mà công chúng có thể gặp gỡ lịch sử và văn hóa từ thời Joseon đến Hàn Quốc hiện đại", ông nói. "Chúng ta phải tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa bảo tồn và sử dụng".

Người dân đến tham quan Nhà Xanh ở Seoul hôm 10/5. Ảnh: Reuters.

Giáo sư Choi Jong Ho thuộc Đại học Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc lưu ý một số du khách có thể làm hư hỏng các vật dụng bên trong Nhà Xanh. Ông kêu gọi "các biện pháp tích cực hơn để bảo vệ và bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta", thay vì "chỉ tập trung vào việc sử dụng không gian".

Chen Huiqi - người Singapore, 38 tuổi, đã đến thăm Nhà Xanh hồi tháng 5 - cho biết đây là trải nghiệm mở mang tầm mắt mà cô muốn giới thiệu cho bạn bè và người thân đi du lịch Hàn Quốc.

"Đây không phải là chuyện bình thường, đó là lý do tôi thấy nó thú vị", cô nói. "Thông thường, mọi người chỉ nhìn thấy Nhà Xanh trên tin tức. Giờ khi bước chân vào đây, tôi phải cảm thấy thật tuyệt vời".

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuong-lai-cua-nha-xanh-post1328467.html