'Tướng' Hùng rời đất Mỏ

Huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng đã chính thức chia tay Than Quảng Ninh sau 5 năm gắn bó. Sau tất cả, ông vẫn là vị 'tướng' nhận được nhiều tình cảm từ cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Năm 2016, sau khi chi tay Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng đã gia nhập Than Quảng Ninh theo lời mời của Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng. Đấy cũng là dấu mốc quan trọng của đội bóng đất Mỏ kể từ khi lên chơi V.League năm 2014 và trải qua những cuộc “khủng hoảng” trên băng ghế huấn luyện.

Trong mắt nhiều người, “tướng” Hùng là người khá lành và điều đó được xem là điểm yếu của các huấn luyện viên trong việc bình ổn phòng thay đồ. Thực tế, ông Hùng từng trả giá vì tính cách này khi lên dẫn dắt ĐT Việt Nam năm 2012. Tướng không bảo được quân và việc cầm quân bị chi phối nhiều yếu tố ở cấp độ đội tuyển quốc gia khiến cho ông Hùng bị rối để rồi bị “toang”.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã chia tay CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã chia tay CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Ấy thế mà ở cấp độ câu lạc bộ tại V.League, ông Hùng lại khá mát tay. Bằng chứng là từ Hà Nội đến Than Quảng Ninh ông đều gắn bó dài hạn và phòng thay đồ đều yên ả. Ông Hùng là người có chuyên môn nhưng không có cá tính lẫn độ quái trong cách cầm quân nên không phải là nhân vật của công chúng. Nhưng cũng vì cách sống tình cảm mà ông được lòng từ Ban lãnh đạo đội bóng, cầu thủ đến cổ động viên.

Cũng với lối sống để cho người khác phải nể mà ông Hùng luôn thành công ở V.League. Ông đã gắn bó với Hà Nội trong giai đoạn hoàng kim nhất. Khi chuyển đến Than Quảng Ninh, ông Hùng cũng làm tốt khi luôn giúp đội bóng này nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch. Ông đã giành 1 danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia và 1 Huy chương Đồng V.League cùng đội bóng đất Mỏ. Đó là thành tích mà không phải ai cũng liệu cơm gắp mắm được. Ở mùa giải 2020, khi Than Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột, ông Hùng vẫn chèo lái đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4. Đó là điều đáng ghi nhận về dấu ấn chuyên môn. Đó là chưa kể, dưới thời ông Hùng, nhiều tài năng trẻ của Than Quảng Ninh được phát hiện.

Thực tế, ông Hùng là người đã sống trọn tình với Than Quảng Ninh đến giây phút cuối cùng. Khi đội bóng gặp khủng hoảng, hàng loạt trụ cột đã lần lượt ra đi như một hiệu ứng “domino”, ông Hùng vẫn ở đó đến phút cuối cùng. Ông ủng hộ những học trò muốn đi vì biết đó là con đường “giải thoát” cho họ. Còn ông sẵn sàng khước từ những cơ hội khác để ở lại đến phút cuối cùng. Dù nộp đơn từ chức từ cách đây gần 1 tháng nhưng ông vẫn chờ đợi những hy vọng cuối cùng được ở lại đất Mỏ. Thế nhưng, tiếng nói chung đã không tìm thấy, ông Hùng buộc phải chọn quyết định ra đi như một điều vốn dĩ phải thế.

Trong tâm thư, HLV Phan Thanh Hùng viết: “Thật khó để nói lời giã từ, nhất là khi mảnh đất ấy, con người ấy, lối sống ấy đã gắn bó với bạn, trở thành máu thịt của bạn. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Bản thân như mất đi một điều gì đó thân thuộc nhất, thiêng liêng nhất. Nhưng, có hành trình nào mà không đến đích? Có cuộc vui nào không đến lúc khép lại. Tôi chọn cách dừng lại ở đội bóng mà bản thân từng cho rằng mình là một phần trong đó, dấn thân vì nó, hạnh phúc và hụt hẫng vì nó.

Với tôi, hành trình 5 năm qua thật đáng để nhớ, để yêu và tự hào. Tôi được làm việc ở một môi trường tuyệt vời nhất. Một đội bóng giàu truyền thống. Một địa phương năng động, phát triển với những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Một vị chủ tịch hào phóng, trượng nghĩa, hào hiệp và luôn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối. Một đội ngũ điều hành chuyên nghiệp, mẫn cán và hết lòng vì công nghiệp. Một tập thể gắn kết, thương yêu và giàu bản sắc. Một đội ngũ CĐV hùng hậu, thuơng yêu và luôn đứng bên cạnh đội bóng trong mọi hoàn cảnh. Tôi tự hào vì mình là một phần của CLB tuyệt vời nhất.

Tôi chọn cách dừng lại và hy vọng Than Quảng Ninh sẽ có một hướng phát triển mới. Dừng lại không phải là chấm hết. Chúng ta luôn lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất về sau. Chúc đội bóng Quảng Ninh giữ mãi được bản sắc và sức sống bền bỉ của vùng đất Mỏ kiên trung”.

Hãy nhìn cách mà các cổ động viên Than Quảng Ninh dành những sự tri ân cho HLV Phan Thanh Hùng để thấy rằng, đó là điều hiếm hoi ở V.League. Người đi thì muốn ở lại, còn người ở lại chẳng muốn nói chia tay. HLV Phan Thanh Hùng sẽ thất nghiệp tạm thời, thế nhưng, có thể ngày trở lại sẽ không xa.

“Tướng” Hùng đã rời đất Mỏ, khép lại một chu kỳ mà bóng đá Quảng Ninh đã được tận hưởng những cung bậc cảm xúc nhất mà không phải nơi nào cũng có được.

Những HLV ngoại nhiều tham vọng ở V..League 2021

HLV Kiatisak trở lại dẫn dắt CLB HAGL là biến động lớn nhất trên thị trường chuyển nhượng V.League trước mùa giải 2021. Kiatisak đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ cũng như huấn luyện viên, là cái tên đình đám được giới mộ điệu Thái Lan săn đón. Trước thềm khởi tranh mùa giải mới, ông hâm nóng không khí bằng những lần trả lời phỏng vấn báo giới quê nhà về mục tiêu đưa đội bóng phố núi trở lại cuộc đua vô địch.

HLV Alexandre Polking từng làm trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2012-2013, có nhiều năm dẫn dắt CLB Bangkok United. Là người hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á, ông Polking tự tin khi tuyên bố sẽ xây dựng lối đá tấn công bản sắc cho CLB TP.HCM và giúp đội bóng trở lại cuộc đua vô địch.

V.League 2021 cũng đón chào sự trở lại của Ljupko Petrovic. HLV từng vô địch châu Âu này nhận lời trở lại dẫn dắt CLB Thanh Hóa, đội bóng mà ông từng đồng hành trong cuộc đua vô địch gay cấn với CLB Quảng Nam tới những vòng cuối cùng ở mùa giải 2017. Chiến lược gia sinh năm 1947 đã có mặt tại Việt Nam và sẽ là chiến lược gia lớn tuổi nhất V.League mùa tới. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/van-hoa/tuong-hung-roi-dat-mo-623744/