Tướng cảnh sát biểu dương 2 khách Tây lao vào 'biển lửa' cứu người

Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát PCCC&CNCH, bộ Công an, ngợi khen hành động dũng cảm của 2 người khách ngoại quốc trong việc cứu 2 em nhỏ khỏi đám cháy.

Ngày 4/5, Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), bộ Công an thừa ủy quyền của lãnh đạo cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến trao giấy khen cho anh Valeria (32 tuổi), quốc tịch Nga và anh Jean Christophe (46 tuổi), quốc tịch Pháp. Kèm theo giấy khen là một phần quà lưu niệm và 3 triệu đồng tiền mặt.

Có một điều đặc biệt là khi hay tin đoàn công tác của cục Cảnh sát PCCC&CNCH đến thăm, khen thưởng hành vi của mình, cả 2 vị khách đều ngỏ ý từ chối. Theo lời họ, hành động cứu người là bình thường, xuất phát từ thâm tâm. Họ cho rằng, để cứu được 2 cháu bé, còn có cả sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư sinh sống lân cận và lực lượng chuyên trách PCCC. Cuối cùng, sau sự thuyết phục của những người dân địa phương, họ mới xuất hiện.

Tướng Thực (giữa) biểu dương hành động dũng cảm của 2 vị khách nước ngoài.

Tướng Thực (giữa) biểu dương hành động dũng cảm của 2 vị khách nước ngoài.

Tại đây, Vị Phó Cục trưởng cục Cảnh sát PCCCC&CNCH biểu dương hành động dũng cảm của 2 vị khách ngoại quốc. Theo tướng Thực, hành động và nghĩa cử cao đẹp này cần được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

"Lãnh đạo bộ Công an rất quan tâm đến việc này. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần dũng cảm, nghĩa cử nhân văn, cao đẹp, không ngại hiểm nguy tham gia chữa cháy, cứu người của 2 ông", Thiếu tướng Thực nhấn mạnh.

Cũng theo tướng Thực, nếu không có sự nhiệt huyết, sẵn sàng cứu người của 2 vị khách nước ngoài thì rất có thể hậu quả của sự việc sẽ trở nên nặng nề hơn, mất mát hơn về tài sản, vật chất mà đặc biệt là tính mạng 2 cháu nhỏ bị mắc kẹt trong đám cháy.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, Thiếu tướng Thực trao gửi phần quà biểu dương đến tập thể người dân sinh sống gần hiện trường tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng. Cùng với 2 vị khách ngoại quốc, họ chính là những người hùng hỗ trợ, tham gia chữa cháy, cứu 2 cháu nhỏ.

Đoàn công tác gửi thư khen đến vị khách nước ngoài và tập thể người dân dũng cảm cứu người.

“Thay mặt cục Cảnh sát PCCC&CNCH, chúng tôi tuyên dương tinh thần dũng cảm của người dân nơi đây. Đồng thời chúng tôi cũng rất trân trọng nghĩa cử cao đẹp của du khách nước ngoài, vì họ chỉ đến đây để du lịch nhưng lại không ngại nguy hiểm tham gia trực tiếp vào việc cứu người như vậy…”, Thiếu tướng Thực nói.

Chia sẻ với đoàn công tác, anh Valeria cho biết, anh rất cảm ơn món quà từ bộ Công an. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là mình phải làm sao để cứu 2 em nhỏ thoát khỏi đám cháy thôi chứ không nghĩ được điều gì khác. Không chỉ có tôi mà còn có nhiều người dân địa phương cũng cùng chung tay để dập lửa và cứu người. Sau khi tôi phá vỡ cửa kính, một số người dân đã cùng tôi vào trong để đưa các cháu bé ra ngoài an toàn. Tôi thấy việc làm của mình là rất bình thường và nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như tôi cả thôi…”, anh Valeria nhớ lại.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 10h ngày 1/5, người dân phát hiện khói bốc mù mịt từ tầng 3 nhà nghỉ Bảo Hoàng, đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Thời điểm này, căn nhà đã khóa trái cửa, trong nhà có 2 cháu bé đang bị mắc kẹt do bố mẹ đi vắng.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng, lực lượng PCCC cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, trước tình thế cấp bách, 2 du khách ngoại quốc trên đang lưu trú tại một căn nhà gần đó đã nhanh trí chạy lên tầng thượng của nhà bên cạnh để leo vào. Với sự hỗ trợ của người dân, họ đã đưa 2 cháu bé ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do dùng tay phá cửa để thoát khói nên anh Valeria đã bị thương, ngạt khói dẫn đến bất tỉnh. May mắn người dân đã kịp thời hỗ trợ nên tất cả được đưa ra ngoài và chuyển vào bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tuong-canh-sat-bieu-duong-2-khach-tay-lao-vao-bien-lua-cuu-nguoi-a368865.html