Tưởng búp bê nhà ai vứt ngoài đường giữa trời lạnh -9 độ C, bé trai hoảng hốt trước sự thật kinh hoàng

Phát hiện 'búp bê' nhà ai bị vứt trên thềm đá giữa tiết trời -9°C, đứa trẻ tò mò đến xem thì sợ tới phát khóc bởi đó là thi thể của một em bé sơ sinh!

Tối 12/11, mọi người phát hiện thi thể lạnh cứng của đứa bé xấu số bị vứt giữa đống đá ở Port Jevis, ngoại ô New York (Mỹ) giữa cái lạnh cắt da cắt thịt -9°C. Lúc 22h30, cảnh sát nhận được điện thoại báo án từ một người phụ nữ.

Thi thể của đứa bé tội nghiệp bị vứt sau mỏm đá.

Thi thể của đứa bé tội nghiệp bị vứt sau mỏm đá.

Bà mẹ cho biết con mình vô tình trông thấy đứa trẻ nằm co quắp trên tảng đá, song cứ đinh ninh là búp bê bị vứt bỏ. Tuy nhiên, khi đến gần quan sát, cô hoảng sợ nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ - hai mẹ con đã mục kích thi hài của một đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Bonnie Hann, một cư dân trong vùng tức giận mắng kẻ vứt bỏ bé là “vô nhân tính”.

Một người hàng xóm đau lòng nói: “Ai lại làm ra chuyện bại hoại như vậy chứ, có còn là người nữa không? Quá khủng khiếp. Thật xót xa cho đứa bé tội nghiệp này”. Bonnie Hann, một cư dân khác sống gần nơi phát hiện thi thể, chia sẻ: “Ước gì lúc ấy tôi có ở đó, ít ra cũng cứu được đứa trẻ vô tội”.

Cảnh sát đang thẩm vấn mẹ của đứa trẻ sơ sinh.

Theo lời William Worden, cảnh sát trưởng thành phố Port Jervis, mẹ của em bé xấu số đã bị cảnh sát mời về thẩm vấn. Quy trình khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào ngày 13/11, hiện vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan pháp y. Hiện chưa có ai bị cáo buộc bất cứ tội danh nào liên quan đến cái chết thương tâm của bé.

Một người dân đau lòng rơi nước mắt khi hay tin về cái chết của bé.

Theo Đạo luật bảo vệ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở New York, bố mẹ được phép không nhận con nếu đứa bé dưới 30 ngày tuổi mà không bị truy tố, song phải đảm bảo em bé được để lại một nơi an toàn.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/be-so-sinh-chet-ret-vi-bi-bo-roi-giua-troi-lanh-9-c-6446488.html