Tuổi trẻ Z115 'Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng'

Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Z115, ngoài việc tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho ngành quân giới nói chung và nhà máy nói riêng, nhiều năm qua, tuổi trẻ Z115 đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do các đơn vị trên địa bàn tổ chức.

Tham gia ngày hội hiến máu sáng 16/8 có hơn 600 cán bộ, ĐVTN Nhà máy Z115 và các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Minh

Tham gia ngày hội hiến máu sáng 16/8 có hơn 600 cán bộ, ĐVTN Nhà máy Z115 và các đơn vị. Ảnh: Nguyễn Minh

Sáng 16/8, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tổ chức ngày hội hiến máu “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”.

Tham gia ngày hội có hơn 600 cán bộ, ĐVTN nhà máy Z115, Đại học Thái Nguyên và một số đơn vị trên địa bàn Thái Nguyên. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Nhà máy Z115 cho biết, nhà máy là đơn vị có truyền thống 55 xây dựng, phát triển và trưởng thành, trong đó có những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, ĐVTN qua các thời kỳ trên các mặt sản xuất quốc phòng và kinh tế cũng như các công tác dân vận, an sinh xã hội…

Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, ngoài việc tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho ngành quân giới nói chung và nhà máy nói riêng, nhiều năm qua, tuổi trẻ Z115 đã tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện do các đơn vị trên địa bàn tổ chức.

“Chương trình hiến máu hôm nay là lần đầu tiên do Đoàn Thanh niên Z115 đứng ra phát động, tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Chúng tôi mong rằng, đây sẽ là tiền đề để ĐVTN nhà máy tiếp tục duy trì, phát huy những nghĩa cử cao đẹp hướng về cộng đồng”, đại tá Tuấn nói.

Thiếu tá Trần Triều Dương, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy Z115 chia sẻ: “Tôi thuộc nhóm máu hiếm là AB (RH+) và đây là lần thứ 4 tôi hiến máu tình nguyện. Trong số những cán bộ, ĐVTN nhà máy đăng ký hiến máu hôm nay, có hơn một nửa đã cho máu từ hai lần trở lên, trong đó có người đã cho máu lần thứ 5. Là một thủ lĩnh Đoàn, thông qua hoạt động này và việc bản thân trực tiếp cho máu cứu người, tôi mong muốn cùng Ban chấp hành Đoàn cơ sở lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng” một cách thiết thực nhất”.

Lãnh đạo Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, Nhà máy Z115 trò chuyện, động viên cán bộ, ĐVTN tham gia hiến máu

Cán bộ, ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu

Kiểm tra sức khỏe trước khi cho máu

Ảnh: Nguyễn Minh

Bí thư Đảng ủy Nhà máy Z115 Nguyễn Anh Tuấn trò chuyện với ĐVTN tham gia hiến máu

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tiếp nhận những đơn vị máu an toàn đầu tiên ở Nhà máy Z115 trong sáng hôm nay để phục vụ cứu chữa người bệnh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tuoi-tre-z115-se-giot-mau-dao-trao-niem-hy-vong-1706295.tpo