Tuổi trẻ là trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống tươi đẹp này

Mình tên là Bùi Phương Thanh, sinh năm 1999, đến từ thành phố Hà Nội, hiện tại đang là sinh viên lớp 59NKN, Trung tâm Đào tạo quốc tế ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, trường Đại học Thủy Lợi.

Trong thời gian học tập tại trường, vào cuối tuần, mình hay cùng mấy người bạn đại học hoặc cấp ba đi tham gia quyên góp sách vở, quần áo cũ và tình nguyện phát cơm miễn phí ở một số bệnh viện trong nội thành Hà Nội. Mình cũng tham gia vào phong trào quyên góp ủng hộ quần áo cho đồng bào ở vùng lũ lụt miền Trung năm vừa rồi. Mình chỉ mong bản thân góp một phần sức nhỏ cho những người kém may mắn có một cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.

Công việc nhỏ nhặn đó giúp mình cải thiện được phần nào giao tiếp xã hội cũng như ứng xử, thấu hiểu được mọi người xung quanh nơi mình đang sống.

Đặc biệt mình có niềm đam mê với ẩm thực. Mỗi khi rảnh rỗi, mình cùng gia đình, bạn bè chuẩn bị nấu nướng những món ăn ngon với nhau. Mình hay đi ra ngoài trải nghiệm những món ăn, ẩm thực đường phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó mình học được chút tài lẻ về chỉnh sửa ảnh hay góc chụp ảnh như nào cho đẹp. Bên cạnh niềm đam mê với ẩm thực, mình còn rất thích đi du lịch. Với điều kiện kinh tế hiện tại của một sinh viên, mình thường săn các tour du lịch rẻ và an toàn cũng như vé máy bay giá rẻ. Đi đây đi đó giúp mình hiểu biết thêm về đất nước con người và các nền văn hóa. Các chuyến đi cũng giúp mình có thêm nhiều bạn bè và thấu hiểu bản thân hơn. ‘’Chúng ta chỉ có duy nhất một lần làm người trẻ. Nếu không tận dụng nó, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để đi du lịch như lúc này.’’

Như lời bạn bè thì mình như đứa trẻ vô lo vô nghĩ, hay cười, luôn muốn kết bạn với nhiều người. Mình thoải mái làm mọi điều mình thích, dám nghĩ dám làm chứ không muốn gò bó bản thân theo một khuôn khổ nào cả. Mình luôn có phương châm rằng tuổi trẻ là trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống tươi đẹp này.

Dù hay cười nói với mọi người nhưng mình vẫn có chút tự ti về bản thân và suy nghĩ tiêu cực trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi khi sau thời gian học tập trên trường lớp, mình tự tạo áp lực học tập lên bản thân làm sao để tốt hơn mỗi ngày. Hay sợ người khác nói không tốt về bản thân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nhờ sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè thân thiết mà mình đã tự tin hơn rất nhiều, được sống là chính mình.

Để tạo nên con người mình ngày hôm nay, lựa chọn vào ngôi trường Đại học Thủy Lợi là một điều đúng đắn. Từ ngày bước vào ngôi trường Đại học Thủy Lợi, bản thân như bước vào một thế giới mới lạ rộng lớn, thầy cô, bạn bè mới. Ban đầu mình khá lo sợ rằng bản thân sẽ làm sai gì nhưng không, thầy cô dạy học trong bộ môn nói riêng cũng như trong trường Đại học Thủy Lợi nói chung đều rất nhiệt tình giảng giải nếu như mình bị mắc ở đâu. Các bạn học cùng mình cũng rất tốt bụng và nhiệt tình sôi nổi. Có một số định kiến cho rằng con gái học kĩ thuật thường khô khan nghiêm túc khó gần nhưng mình thấy ai cũng đẹp trai xinh gái và ‘’mặn” lắm nhé .

Mình tự hào khi là một phần nhỏ ở trường Đại học Thủy Lợi và đặc biệt là Trung tâm Đào tạo quốc tế đã cho mình những trải nghiệm đáng có trong suốt chặng đường học tập ở đây. Đại học Thủy Lợi như ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi mình thỏa sức thể hiện tài năng bản thân mà không bị ai phán xét. Dù có nhiều bạn bè đến từ vùng miền, văn hóa khác nhau nhưng các bạn luôn vui vẻ hòa đồng giúp đỡ. Không chỉ vậy, bạn bè thầy cô ở trường luôn ủng hộ những đam mê của mình trong suốt bốn năm học vừa qua.

Dù sau này định hướng tương lai nghề nghiệp của mình có hay không liên quan tới ngành học hiện tại, bản thân luôn nghĩ rằng đó là trải nghiệm, cũng như cơ hội trau dồi kiến thức để sau này bước vào trường đời một cách đầy tự tin. Học tập luôn hữu dụng, không có gì là thừa cả. Mình tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ gia đình và những người khó khăn.

Mình sẽ luôn cố gắng hết sức để lan tỏa năng lượng tích cực với mọi người người xung quanh. Luôn tự tin và trau dồi kinh nghiệm để có thể đạt được những điều mình mong muốn.

Bùi Phương Thanh (Trường Đại học Thủy Lợi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tuoi-tre-la-trai-nghiem-nhung-dieu-moi-me-trong-cuoc-song-tuoi-dep-nay-post1325746.tpo