Tuổi trẻ Bệnh viện dã chiến Việt Nam ở Nam Sudan xung kích, sáng tạo

'Làm nhiệm vụ quốc tế ở xa Tổ quốc, chúng tôi luôn xác định tinh thần và sức khỏe là quan trọng, bởi tinh thần có tốt, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mới cao, có khỏe mạnh mới chăm sóc được sức khỏe cho các bệnh nhân'… Đó là những chia sẻ chân thành của chàng Trung úy, bác sĩ Từ Quang, Bí thư Chi đoàn năng nổ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Từ Quang cho biết, bệnh viện vừa tổ chức thành công Giải thi đấu thể thao nhân “Tháng Thanh niên” và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với nòng cốt là các Đoàn viên của Chi đoàn BVDC 2.2. Giải đấu với các môn bóng chuyền hơi, cờ tướng và bi-a pools, nhằm khích lệ động viên phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của cán bộ-nhân viên bệnh viện, góp phần xây dựng và phát huy tình đoàn kết ở đơn vị.

 Giải Bi-a Pools có đông các cổ động viên cổ vũ. Ảnh: BVDC 2.2.

Giải Bi-a Pools có đông các cổ động viên cổ vũ. Ảnh: BVDC 2.2.

“Ở nơi “nắng làm bạn với gió, gió làm bạn với bụi đất” như Bentiu (Nam Sudan), địa bàn đóng quân của BVDC 2.2, nhu cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các thành viên đơn vị là rất cần và thiết thực chị ạ”, Trung úy Quang tâm sự một cách đầy biểu cảm. Quả thực nếu ai đã từng có dịp tới đây mới có thể hiểu cuộc sống chậm ở nơi nắng nóng hơn 60 độ C tại Bentiu là như thế nào. Internet tốc độ cực hạn chế, điều kiện đi lại khó khăn, Bentiu gần như là một nơi biệt lập ở Nam Sudan. Điều kiện chỉ có vậy, nên anh em bệnh viện luôn tìm mọi cách để khắc phục, động viên tinh thần lẫn nhau và cũng là động viên tinh thần của chính mình để sử dụng quãng thời gian ở đây sao cho có ý nghĩa nhất.

Các “vận động viên” bóng chuyền thi đấu hết mình. Ảnh: BVDC 2.2.

Nhưng muốn tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần ở Bentiu như thể dục thể thao cũng không hề đơn giản. Để tổ chức được giải đấu thể thao như vừa rồi ở BVDC 2.2, là cả một nỗ lực không nhỏ của các thành viên Chi đoàn. Anh em bệnh viện vẫn nói vui “ham bóng là bong móng” vì sân nền đất mấp mô, gồ ghề, phải san ủi lại cho phẳng mới có thể chơi bóng được. Chàng Bí thư hoạt bát, thạo ngoại ngữ Từ Quang sắm vai “nhà ngoại giao cừ” sang các đơn vị bạn nhờ giúp sửa sang sân bóng chuyền phục vụ cho giải thi đấu thể thao. Chỉ sau vài tiếng đơn vị bạn cử máy móc, nhân lực sang giúp, sân bóng chuyền của bệnh viện lại như mới bảo đảm thi đấu an toàn. Được biết ở căn cứ Bentiu, tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tương trợ giữa các đơn vị với nhau luôn được đề cao.

Mọi người cùng xắn tay, mỗi người một việc, người lo hậu cần, nước uống trong điều kiện nắng nóng, bảo đảm dụng cụ thi đấu đáp ứng tiêu chuẩn, làm mới các dụng cụ phục vụ thi đấu như bảng tỷ số, biển báo…, người lo cổ vũ, vận động sự ủng hộ về vật chất, nhân sự cũng như tinh thần của các bộ phận.

Căng thẳng cân nhắc từng nước cờ ở môn cờ Tướng. Ảnh: BVDC 2.2.

Dù là giải nghiệp dư, nhưng công tác chuẩn bị, tổ chức rất chu đáo và khá chuyên nghiệp. Giải bóng chuyền hơi có 4 đội tham gia thi đấu. Thành viên của mỗi đội là hạt nhân của các khoa, ban được bốc thăm sao cho tương quan lực lượng giữa các đội. Môn Cờ tướng thì thi đấu theo hình thức cá nhân. Bi-a Pools 8 bóng được tổ chức theo thể thức vòng bảng giữa các bộ phận, sau đó là đấu loại trực tiếp để vào vòng chung cuộc.

Ban chấp hành Chi đoàn với tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ đặt ra yêu cầu đổi mới trong thể thức thi đấu, để vừa bảo đảm thi đấu với tinh thần Fair Play, đề cao tinh thần giao lưu, học hỏi, qua đó tạo điều kiện cho các khoa, ban tăng cường hợp tác và hiểu biết nhau hơn, góp phần phát huy tinh thần tất cả đoàn kết vì nhiệm vụ chung. Cụ thể, song song với việc các khoa, ban cử đội tuyển tham gia, là việc tổ chức các đội liên quân (giải bóng chuyền) với thành viên đến từ các khoa, ban khác nhau thi đấu tại các vị trí theo sở trường.

Niềm vui sau trận thi đấu. Ảnh: BVDC 2.2

Sự tham gia nhiệt tình của các thành viên bệnh viện, nhất là các Đoàn viên trẻ tuổi, giải thi đấu thể thao đã diễn ra sôi nổi, với tinh thần thi đấu hết mình, vì “màu cờ, sắc áo” của các khoa, ban trong bệnh viện. Giải thi đấu thể thao đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần 63 cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Những ngày diễn ra giải đấu là những ngày BVDC Việt Nam trở nên sôi động hơn, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia cổ vũ cho các “vận động viên” nghiệp dư là các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên phòng điều hành (ops room) và nhân viên hậu cần bảo đảm. Trong suốt những ngày trước, trong và sau giải đấu, mọi người kể chuyện bác sĩ Nguyễn Hải An, Trưởng Khoa Ngoại chuyên khoa làm trọng tài bóng chuyền công tâm và vui tính. Đội liên quân “cọc cạch”, người cao 1,8m, người cao 1,6m, người béo, người gầy nhưng phối hợp ăn ý trên sân bóng chuyền… Những câu chuyện lúc “trà dư, tửu hậu” vui vẻ như thế này mang nhiều ý nghĩa, giúp gắn kết tập thể, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười.

Giám đốc BVDC 2.2 Võ Văn Hiển cho biết, Ban Giám đốc luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các các hoạt động của Đoàn thành niên, tuyệt đối tin tưởng khi giao nhiệm vụ cả về chuyên môn, lẫn các hoạt động tập thể nói chung. Phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, không phong trào hoạt động nào của bệnh viện mà thiếu vắng sự tham gia của các Đoàn viên trẻ tuổi giàu nhiệt huyết, luôn là nhân tố lôi cuốn đông đảo cán bộ, nhân viên toàn bệnh viện.

MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuoi-tre-benh-vien-da-chien-viet-nam-o-nam-sudan-xung-kich-sang-tao-613433