Tuổi thơ với chợ quê

Thuở bé, ai cũng đã từng một lần được ông bà, cha mẹ dắt đi chơi chợ quê. Không gian chợ quê ấy, dường như đọng lại trong tâm trí mỗi người, để mỗi khi có dịp đến một vùng đất mới, ai cũng muốn được trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa riêng biệt của chợ quê ở mỗi vùng miền.

Đến không gian chợ quê, ngoài việc được hòa mình vào không gian chợ quê truyền thống với hình ảnh cổng chợ được trang trí bằng những chiếc nón lá, những chiếc xe đạp chở đó, bu gà, rổ khoai, thúng bầu, bí cùng những tiếng cười nói rộn ràng của phiên chợ, du khách và các bạn nhỏ còn được thưởng thức những món quà quê như: Bánh nếp, bánh tẻ, kẹo lạc, kẹo vừng, ngô luộc, nước vối, chè xanh, thịt quay đòn, cùng rượu nếp cẩm, các thức đồ khô như lạc, gạo, đỗ xanh...

Đặc biệt, còn gì thú vị hơn khi du khách cùng tham gia trải nghiệm thực hành nghề thủ công truyền thống như: Làm bút tre, chuồn chuồn tre, nặn tò he, làm nón, tham gia vào các trò chơi dân gian truyền thống: Kéo co, chơi ô ăn quan, bắt trạch, kéo mo cau...

Xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh sắc màu chợ quê được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Các em nhỏ được trải nghiệm làm chong chóng...

Làm và tô màu chuồn chuồn tre

Làm tranh dân gian được tạo hình từ bản khắc gỗ...

Nước vối, chè xanh, bánh gai, mít mật
là những mặt hàng thu hút du khách

Chơi ô ăn quan gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ

Trò chơi bắt trạch trong chum được các em nhỏ tham gia cổ vũ nhiệt tình

Các bà, các mẹ ở làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) đang trổ tài bện chổi, đan rổ rá bằng nan bán cho du khách đến tham quan chợ quê

Những phiên chợ quê mộc mạc, giản dị, gợi nhớ về ký ức tuổi thơ để lớp trẻ, cũng như người lớn tuổi thêm hiểu và nhớ về một thời

Thiên Thanh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/tuoi-tho-voi-cho-que-3943076-b.html