Tuổi thơ đi bắt rô đồng

Mỗi khi trời mưa to, ở đơn vị, tôi lại nhớ đến hình ảnh đàn cá rô lạch xạch rủ nhau ngược dòng lên tận sân nhà. Những ký ức tuổi thơ của tôi và lũ trẻ quê ngày nào xắn quần đi bắt rô đồng lại trở về trong tôi.

Trời mưa rào, lũ cá rô dưới đồng nước bắt đầu hành trình vượt cạn. Con nào con nấy vàng ươm, vây trên sống lưng và ngạnh hai bên căng lên nhọn hoắt như lưỡi cưa. Hình như chúng vừa tự vệ, vừa để lấy đà ngược dòng. Bọn trẻ chúng tôi reo hò ầm ĩ, đứa lấy vợt, đứa lấy dao, đứa dùng tay vồ lấy những chú rô đồng đang vượt dòng nước. Cầm lên tay rồi vẫn thấy chúng vùng vẫy, vẩy rất ráp, có đứa còn bị vây cá đâm chảy máu.

Còn khi trời nắng, đàn cá rô đồng rủ nhau núp dưới những lùm cây ven suối. Chúng tôi chuẩn bị cần câu với lưỡi câu nhỏ để dụ bắt chúng. Chỉ cần thả cần câu quá mặt nước một chút, đàn cá rô háu mồi đã kéo đến rất đông. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã được một xâu cá rô đồng vàng ươm, treo lủng lẳng trên đầu cành cây vác về nhà.

Rô đồng bắt về, mẹ chế biến cho những món ăn quê đậm đà hương vị. Mẹ mổ cá, để cả vẩy rửa sạch cho vào chảo mỡ rán giòn. Những chú rô đồng béo cong lên vàng suộm, thịt trắng và thơm nức mũi. Mẹ còn kho cá rô với khế, món ăn chỉ có ở nhà quê. Khế và cá rô hòa quyện nhau vừa thơm, vừa bùi, ăn vào rất "tốn cơm". Trưa hè nóng bức, mẹ nấu cá rô với chuối xanh ăn cũng rất ngon và bổ.

Mỗi khi nhớ về ký ức tuổi thơ đi bắt rô đồng, tâm hồn người lính như tôi thêm yêu, thêm nhớ quê hương và như được tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tuoi-tho-di-bat-ro-dong-576111