Tuổi thơ của Lee Nguyễn và sự khắt khe từ bố đẻ

Lee Nguyễn có thời thơ ấu với những nguyên tắc hà khắc từ bố đẻ của mình, những điều giúp anh trở thành cầu thủ hàng đầu tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS).

Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, Lee Nguyễn vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt và phải làm quen với những lễ nghĩ giao tiếp được đặt ra bởi bố đẻ của anh. Trong phim tài liệu "Nguyening" nói về cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lee Nguyễn chia sẻ về thời thơ ấu cùng gia đình. Họ cùng đi chùa và nói tiếng Việt khi ở cạnh nhau.

 Để có thành công hiện tại, Lee Nguyễn trải qua nhiều khó khăn dưới sự hà khắc từ cha đẻ. Ảnh: Getty.

Để có thành công hiện tại, Lee Nguyễn trải qua nhiều khó khăn dưới sự hà khắc từ cha đẻ. Ảnh: Getty.

Luôn tự lao đầu vào rắc rối

"Bố tôi là người rất nghiêm khắc. Ông đặt ra những quy định khắt khe về việc cư xử làm sao cho phải phép. Không rõ vì sao, nhưng đơn giản là tôi ghét phải làm những điều đó, ví dụ như nói câu 'xin chào' (và khoanh tay, cúi người)", Lee Nguyễn chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Phẩm - bố đẻ Lee Nguyễn - thứ đồ chơi duy nhất ông sắm được cho con trai mình là quả bóng. Và tình yêu với môn thể thao vua bắt đầu từ đây với chàng trai có cái tên thuần việt là Nguyễn Thế Anh này.

"Tôi thấy sự phấn khích của bố khi nhìn mình chơi bóng, qua những bức ảnh hồi nhỏ. Tôi hiểu ông ấy thực sự thích bóng đá, nhưng không gặp may. Có lẽ bố muốn tôi làm được điều ông ấy chưa hoàn thành. Ông ấy biết mình không còn cơ hội, nên muốn truyền lại tình yêu cũng như mọi hiểu biết về bóng đá cho chúng tôi", Lee Nguyễn nhớ lại.

Nhớ lại những ngày thơ ấu, cựu cầu thủ HAGL chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ rất nghịch ngợm, thường xuyên lao đầu vào những rắc rối và sau đó lại tự tìm cách thoát khỏi chúng. Tôi sẽ cố gắng làm ngược lại những điều mình bị cấm mà không để bị phát hiện".

"Khi tôi bắt đầu tham gia đội bóng, bố tôi hứa sẽ luôn có mặt và theo dõi con trai mình tập luyện mỗi ngày. Mọi thứ diễn ra rất khó khăn. Bạn biết đấy, thật khó chịu khi phải nghe những lời phàn nàn. Ông ấy thường xuyên làm như vậy và tôi phản ứng lại: 'Con không muốn nghe chúng vào lúc này'".

Phải tự tìm cách khắc phục khó khăn

Lee Nguyễn thời thơ ấu. Ảnh: Leenguyen.com

Cầu thủ đang chơi tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) thừa nhận nhiều thời điểm anh không còn hứng thú với trái bóng khi trải qua những ngày tháng tệ hại: "Đôi khi tôi không hề muốn đi tập vì hiểu rằng ông ấy sẽ lại mắng tôi vì một lý do nào đó".

Ở góc nhìn ngược lại, ông Phẩm cho rằng sự nghiêm khắc đến từ việc ông hiểu con trai mình và điều đó sẽ giúp Lee phát triển hơn. "Tôi nghiêm khắc, đồng nghĩa các con mình còn những điểm yếu và chúng phải cố gắng hơn nữa".

"Ông ấy luôn quan tâm liệu tôi có thể đạt tới trình độ cao hay không. Những người khác có thể hình và thể lực tốt hơn tôi. Và điều đó khiến sự nghiệp của tôi khó khăn hơn nhiều. Giờ thì tôi hiểu sự nghiêm khắc của ông ấy là điều tốt", Lee Nguyễn bày tỏ về những quyết định của bố mình.

"Khó khăn luôn khiến bạn phải tìm cách vượt qua. Đó cũng là điều bố luôn dặn tôi. Ông ấy nói: 'Đó là điều con phải làm được, phải tìm ra cách để vượt qua những người nhanh hơn, khỏe hơn con'".

Lee Nguyễn khi còn thi đấu cho trường đại học Indiana. Ảnh: IndianaFC.

Không được mang điểm B về nhà

Sống trong gia đình thuần Á Đông, việc học văn hóa của Lee Nguyễn trở thành ưu tiên hàng đầu. Anh luôn phải hoàn thành bài tập và đạt điểm số cao nhất.

"Cậu ấy rất thất vọng nếu chỉ đạt điểm B cho bài kiểm tra. Lee Nguyễn luôn cố gắng tối đa khi tập bóng cũng như lúc học văn hóa. Tôi nghĩ những phẩm chất đó phần nhiều đến từ gia đình", Rick Woodard, HLV đội bóng trường cấp ba của Lee Nguyễn chia sẻ.

"Chúng tôi không được mang điểm B về nhà, phải là điểm A. Điểm B có nghĩa là không ổn. Bố tôi luôn yêu cầu cao như vậy từ khi tôi còn nhỏ", Lee Nguyễn nhớ lại.

Việc thúc đẩy Lee và các chị em gái học văn hóa bắt nguồn tư việc ông Phẩm phải mất 10 năm để học xong đại học và người đàn ông này hiểu rõ tầm quan trọng của tấm bằng cử nhân. "Tôi hiểu mong muốn của bố mẹ và điều đó thúc đẩy chúng tôi rất nhiều", Lee Nguyễn chia sẻ.

"'Bố mẹ không đủ tiền cho con đi học đại học, vì thế hai người phải giành được học bổng toàn phần', đó là mục tiêu ông ấy dành cho chúng tôi. Cuối cùng, tôi đã làm được".

Sau đó, Lee Nguyễn tới đại học Indiana và đây là nơi khởi nguồn cho những thành công sau này của chàng tiền vệ Việt kiều. Anh tham gia U20 World Cup và đối đầu với Messi và sớm được triệu tập lên khoác áo đội tuyển Mỹ. Ở tuổi 34, Lee Nguyễn vẫn là cầu thủ hàng đầu của MLS.

Tiền vệ này đang khoác áo CLB Inter Miami của David Beckham. Hồi đầu mùa, anh có thể trở lại Việt Nam chơi bóng, giải đấu anh đánh giá không hề dễ dàng bởi có những cầu thủ thông minh và khéo léo, khi CLB TP.HCM tỏ rõ ý muốn chiêu mộ. Cuối cùng, anh vẫn chơi bóng tại Mỹ khi việc xúc tiến đàm phán không thuận lợi.

Lee Nguyễn và những bàn thắng đáng nhớ tại V.League 10 năm trước, Lee Nguyễn là thương vụ chuyển nhượng đình đám tại V.League. Anh đóng góp 9 bàn và 12 pha kiến tạo sau 24 trận ra sân cho đội bóng HAGL.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-tho-cua-lee-nguyen-va-su-khat-khe-tu-bo-de-post1048607.html