Tuổi thơ buồn của Thành Chung, cầu thủ gỡ hòa cho U22 Việt Nam

Trong trận đấu gặp U22 Indonesia tại khuôn khổ vòng bảng Sea Games 30, cầu thủ Thành Chung đã gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này có tuổi thơ buồn khi thiếu thốn tình cảm của bố.

Tối 1/12, tuyển U22 Việt Nam có trận đối đầu kịch tính với U22 Indonesia trong khuôn khổ bảng B nội dung bóng đá nam SEA Games 30.

Mặc dù bị đội bạn dẫn trước 1 bàn nhưng ở phút thứ 64, cầu thủ Nguyễn Thành Chung (SN 1997 - Tuyên Quang) đã ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Hiện Thành Chung thuộc biên chế CLB Hà Nội.

Thành Chung cùng lứa cầu thủ với Quang Hải nhưng chặng đường đến với thành công không hề suôn sẻ. Cầu thủ 9x cũng có tuổi thơ khá cơ cực.

Thành Chung cùng các đồng đội trong một chuyến đi chơi.

Thành Chung cùng các đồng đội trong một chuyến đi chơi.

Trả lời Trí thức trẻ, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (mẹ đẻ Thành Chung) từng tiết lộ, Chung vốn thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ.

Năm 10 tuổi, Thành Chung cùng mẹ xuống Hà Nội để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Bà Ánh thuê cửa hàng, vừa bán hoa, vừa bán nước, trang trải cuộc sống.

Thấu hiểu hoàn cảnh của mình, Thành Chung luôn nỗ lực vươn lên, chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Bà Ánh Tuyết thường ra sân cổ vũ cho con trai.

Suốt quãng thời gian Thành Chung thi đấu từ đội trẻ đến đội 1 Hà Nội FC, bà Ánh Tuyết đều thu xếp thời gian, có mặt trên sân, cổ vũ tinh thần cho con.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau nên Thành Chung dành cho mẹ tình cảm khá sâu sắc. Mỗi dịp kỷ niệm, đặc biệt vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Chung đều dành thời gian, mua quà tặng mẹ.

Kỷ niệm đáng nhớ của bà Ánh Tuyết về cậu con trai là năm Thành Chung 14 tuổi. Năm đó, Chung xin mẹ một khoản tiền nhưng không nói rõ làm gì. Đến chiều, cầu thủ 9x mang một bó hoa về tặng mẹ khiến bà Ánh vô cùng xúc động.

Thành Chung ngày nhỏ và hiện tại.

Diệu Bình (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/thanh-chung-va-tuoi-tho-buon-truoc-khi-ghi-ban-tai-sea-games-30-593742.html