Tuổi già cô đơn của mỹ nhân từng khiến Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa say đắm

Trải qua bao mối tình trắc trở,mỹ nhân một thời Trần Ngọc Liên hiện tại đang có cuộc sống một mình không chồng, không con.

Được khán giả nhớ đến nhờ hai vai diễn xuất sắc Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1982) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983), Trần Ngọc Liên là một trong những mỹ nhân đắt giá nhất của màn ảnh Hong Kong thập niên 80-90.

Vẻ đẹp kiêu sa, ngọt ngào của Trần Ngọc Liên thậm chí từng được nhà văn Kim Dung nhận xét: "Trong số các phiên bản, bản Thần điêu đại hiệp của Lưu Đức Hoa quay tốt hơn cả. Trần Ngọc Liên là diễn viên đem lại cảm giác gần nhất với nguyên tác".

Bước sang tuổi 60, nữ diễn viên"Thần điêu đại hiệp" không còn tham gia các hoạt động trong giới giải trí nữa. Thay vào đó, bà dành nhiều thời gian tập trung điều hành quỹ từ thiện mang tên mình và rong ruổi trên khắp Trung Quốc để chăm lo cuộc sống của các trẻ em nghèo, những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2010, diễn viên Trần Ngọc Liên nhận nuôi một bé gái 13 tuổi làm con gái sau khi hay tin em mất cả gia đình trong trận động đất ở Thanh Hải. Hiện, 2 mẹ con Trần Ngọc Liên đang sống cùng nhau tại Quảng Châu. Ngoài ra, bà còn nhận cấp dưỡng nuôi 5 đứa trẻ mồ côi, sinh trưởng trong gia đình thiếu thốn mọi mặt.

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng Trần Ngọc Liên vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện.

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng Trần Ngọc Liên vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động từ thiện.

Thập niên 80, Trần Ngọc Liên là một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Bà nổi tiếng nhờ các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Ỷ thiên đồ long ký, Anh hùng xạ điêu... Trong đó, hình tượng Tiểu Long Nữ do Trần Ngọc Liên hóa thân trong Thần điêu đại hiệp 1983 được xem là vai diễn kinh điển và đến nay vẫn còn khắc sâu vào tâm trí của người hâm mộ Trung Quốc.

Mặc dù rất thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của bà lại lắm nỗi truân chuyên. Thời trẻ, Trần Ngọc Liên trải qua mối tình kéo dài 5 năm với Châu Nhuận Phát. Tuy nhiên, do không được sự ủng hộ của mẹ tài tử, họ đành kết thúc quan hệ. Sau khi chia tay, Châu Nhuận Phát đau khổ đến mức cắt tay tự tử, Trần Ngọc Liên khóc lóc suy sụp. Dẫu vậy, hai người vẫn không thể nào quay lại với nhau.

Năm 1984, Trần Ngọc Liên kết hôn với thương nhân Hoa kiều tên là Trần Siêu Võ. Dù kết hôn với một người giàu có, nhưng Trần Ngọc Liên vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian sang Mỹ sinh sống, bà trở về Hong Kong tiếp tục tham gia đóng phim. Đến năm 1992, không chịu nổi cảnh hôn nhân tù túng, bà ly hôn chồng.

Trần Ngọc Liên kết hôn với Trần Siêu Võ nhưng cũng đã ly hôn.

Năm 1984, Trần Ngọc Liên kết hôn với thương nhân Hoa kiều tên là Trần Siêu Võ. Dù kết hôn với một người giàu có và sống một cuộc sống được nhiều người mơ ước, nhưng Trần Ngọc Liên vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Sau một khoảng thời gian sang Mỹ sinh sống, bà trở về Hong Kong tiếp tục tham gia đóng phim. Đến năm 1992, không chịu nổi cảnh hôn nhân tù túng, bà ly hôn chồng.

Hôn nhân đổ vỡ từng khiến bà tìm đến nương nhờ nơi cửa Phật nương nhờ và lên rừng ẩn cư để tịnh tâm một thời gian dài. "Với tôi, hai mối tình dang dở là quá đủ cho câu chuyện về tình yêu của một đời người. Tôi nhận thấy rằng mọi sự xảy ra quanh mình đều chỉ là hư ảo, sống tích đức và làm việc thiện mới là điều đáng quý", bà chia sẻ.

Nhật Minh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tuoi-gia-co-don-cua-my-nhan-tung-khien-chau-nhuan-phat-luu-duc-hoa-say-dam-107183.html