Tuổi 83 của nhạc sĩ Mưa đêm tỉnh nhỏ

Nhạc sĩ Hà Phương vừa bước qua sinh nhật lần thứ 83 vào tháng 8. Ông hy vọng sẽ nhanh chóng phục hồi sức khỏe để tiếp tục 'rày đây mai đó', như ý nghĩa của chính cái tên mà ông dùng khi sáng tác: Hà Phương.

Nhạc sĩ Hà Phương tên thật là Dương Văn Lắm, sinh năm 1938 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông được đồng nghiệp, người yêu nhạc ưu ái gọi là nhạc sĩ của quê hương miền Tây với những sáng tác mang đậm phong cách miệt vườn Nam Bộ.

Nhiều ca khúc của Hà Phương đã góp phần làm thăng hoa giọng hát các ca sĩ Chế Linh, Hương Lan, Trường Vũ, Cẩm Ly, Phi Nhung như Mưa đêm tỉnh nhỏ, Bông điên điển, Mưa qua phố vắng, Mưa chiều kỷ niệm, Em về miệt thứ…

Trước 1975 có chùm 3 ca khúc về mưa của Hà Phương với nét nhạc tương đồng nhau, được đông đảo khán giả yêu thích, đó là Mưa đêm tỉnh nhỏ (sáng tác cùng nhạc sĩ Việt Thanh), Mưa qua phố vắng và Mùa mưa đi qua. Cả ba ca khúc lần lượt ra đời vào giữa thập niên 1960, khi ông đang sinh sống tại Mỹ Tho và trải qua cuộc tình với một người ca sĩ tại vùng tỉnh lẻ.

Hàng đêm trên sân khấu, nhạc sĩ Hà Phương đệm đàn cho nàng ca sĩ, khi màn nhung khép lại cũng là lúc cả hai đưa nhau về trên con đường vắng thưa người trong những đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ. Cuộc tình sau đó dù không thành, nhưng cũng để lại quá nhiều kỷ niệm sâu sắc cho người nhạc sĩ.

Gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng như sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ của ca khúc Mưa đêm tỉnh nhỏ - Hà Phương vượt qua tất cả nhờ tình cảm dành cho âm nhạc, dành cho quê hương miền Tây của ông.

Trong năm 2019, ông bị một cơn tai biến phải nhập viện. Dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn cố gắng đến phim trường truyền hình để lắng nghe, góp ý cho các phần trình diễn.

“Sức khỏe yếu khiến tôi trí nhớ không còn minh mẫn như xưa nhưng tôi cố gắng. Những năm qua, tôi thấy hạnh phúc vì các tác phẩm của mình được nhiều người hát và yêu mến. Tôi cám ơn mọi người đã cho tôi được hưởng niềm hạnh phúc vào cuối đời”, nhạc sĩ Hà Phương thổ lộ.

Nhạc sĩ Hà Phương tâm sự nhờ những ca sĩ trẻ mà những kỷ niệm tình yêu của ông dường như sống lại: “Sự tái hiện của bài Mưa đêm tỉnh nhỏ tạo cho tôi nhiều cảm xúc, dù dĩ vãng đã qua nhưng tình yêu đầu đời là những kỷ niệm sâu sắc.

Bài này là tâm tư của tôi và một cô gái tên Nguyễn Thị Ngọc Lan, nàng cũng có một giọng ca khá ngọt ngào. Hai người thường dìu nhau dưới những đêm mưa buồn nơi tỉnh lẻ, ánh đèn mờ ảo, phố vắng thưa người. Chúng tôi yêu nhau 10 năm thì nàng chia tay đi lấy chồng. Năm 2009, nàng có trở về thăm tôi”.

Hoài Giang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/tuoi-83-cua-nhac-si-mua-dem-tinh-nho_99044.html