Tuổi 62 xông pha đi... dọn rác

Người làng Định Tân, xã Bình Châu (Bình Sơn) vẫn thường gọi bà Bùi Thị Huỳnh (1959) bằng cái tên thân thương là 'bà môi trường'. Bởi, tuy không dư dả lắm về tiền bạc và thời gian, nhưng bà chẳng ngại ngần bỏ tiền túi ra để xóa các 'điểm đen' ô nhiễm môi trường của địa phương, rồi bỏ công sức đi tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn môi trường tại đường làng, ngõ xóm.'Ngày xưa, ổng đi biển, còn tôi ở nhà vá lưới, bán cá. Còn giờ già rồi, thì hai vợ chồng đều 'nghỉ hưu' nên đâu có thu nhập dư dả gì đâu. Nhưng nghe tôi kể về những dự định sẽ làm vì môi trường, thì chồng và các con tôi đều ủng hộ cả. Bởi, chúng tôi quan niệm là, nếu mình chỉ đi vận động, đi tuyên truyền suông mà mình không làm gì thiết thực, thì mọi người không nghe đâu'.

Ngày mà Nhà văn hóa thôn Định Tân khánh thành đi vào hoạt động, người dân chưa kịp vui mừng, thì đã ngao ngán trước tình cảnh khuôn viên nhà văn hóa trở thành nơi vứt rác của nhiều du khách và một số người dân địa phương.

Bà Bùi Thị Huỳnh thường xuyên đi dọn rác và nhắc nhở các hộ gia đình đổ rác đúng nơi quy định. Ảnh: Ý THU

Không đành lòng nhìn nhà văn hóa khang trang bỗng trở nên nhếch nhác vì rác thải, bà Huỳnh đã quyết định xắn tay dọn dẹp, trả lại không gian xanh- sạch - đẹp cho địa điểm này. “Một mình làm không xuể, tôi bỏ tiền túi ra thuê thêm hai người nữa rồi cùng dọn dẹp. Sau đó, tôi mua thêm lưới B40 rào lại, để ngăn một bộ phận người dân thường đi ra phía sau nhà văn hóa để vứt rác. Kể từ đó, nhà văn hóa trở nên sạch sẽ hẳn. Mọi người ai cũng lấy đó làm vui”, bà Huỳnh hồn hậu kể.

Bên cạnh đó, khi chứng kiến đoạn đường cửa ngõ vào làng trở thành nơi tập kết rác của nhiều người dân, bà Huỳnh đã bỏ tiền túi 1 triệu đồng để làm các bảng thông báo cấm đổ rác dọc đường đi. “Sau khi 3 bảng thông báo được gắn dọc đường, lượng người vứt rác tại đó giảm đi đáng kể. Phần vì mọi người đọc xong dòng chữ xin đừng đổ rác bỗng trở thấy ngại, phần vì cứ thấy chị Năm Huỳnh thường xuyên đến các địa điểm này để dọn dẹp nên người ta bắt đầu suy nghĩ và thay đổi”, chị N.T.S, một người kinh doanh ngay cạnh khu vực mà bà Huỳnh gắn bảng chia sẻ.

BÙI THỊ HUỲNH

Không chỉ xóa các điểm đen môi trường tại địa phương, “bà môi trường” Bùi Thị Huỳnh còn đi dọc các đường làng, ngõ xóm để thu gom những túi rác mà mọi người vứt bừa bãi và chở về bỏ ở đúng nơi quy định. Việc một người phụ nữ tuổi 62, nhưng không ngại bẩn và luôn xắn tay vì môi trường chung đã truyền cảm hứng cho người dân địa phương.

“Lúc đầu, ai cũng kêu tôi lo chuyện bao đồng. Nhưng rồi dần dần, mọi người bắt đầu hiểu và tham gia bảo vệ môi trường tại khu dân cư cùng tôi. Sau 2 năm “vác tù và hàng tổng” vì môi trường, điều mà tôi vui mừng nhất là tinh thần vì môi trường sạch đẹp đã lan sang mọi người xung quanh”, bà Huỳnh vui mừng bày tỏ.

Chung tay bảo vệ môi trường cùng bà Huỳnh, người dân thôn Định Tân sống ngay cạnh sân bóng của thôn cùng rủ nhau dọn dẹp sạch sẽ rác thải, xà bần hiện có trên sân bóng. Sau đó, mọi người lại cùng nhau cam kết không xả rác và tham gia giám sát, nhắc nhở những hành vi vứt rác bừa bãi trên sân bóng để “trả lại” sân chơi xanh - sạch cho con em địa phương.

Trưởng thôn Định Tân Nguyễn Văn Công cho biết: Chị Bùi Thị Huỳnh là người phụ nữ luôn nhiệt huyết, xông xáo với những việc chung của thôn. Từ hòa giải, đến tham gia vận động mọi người đóng góp kinh phí xây dựng đường bê tông nông thôn. Trong đó, nổi bật nhất là lòng nhiệt huyết và đóng góp của chị đối với công tác vệ sinh môi trường của địa phương.

Chung tay bảo vệ môi trường cùng bà Huỳnh, đường về thôn Định Tân từ chỗ có nhiều bãi rác bốc mùi làm phiền lòng du khách, giờ đã trở nên sạch sẽ. Thế mới biết, lòng nhiệt huyết và sự tiên phong của người phụ nữ tuổi 62 Bùi Thị Huỳnh như chất keo kết dính, giúp kết nối tinh thần vì môi trường của biết bao người làng, từng bước giúp làng Định Tân trở thành "ngôi làng xanh", thân thiện với môi trường.

Ý THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202103/tuoi-62-xong-pha-di-don-rac-3047480/