Tuổi 45 của nàng 'Kim Sam Soon' sánh vai Hyun Bin một thời

Ngoài 40 tuổi, Kim Sun Ah có trong tay danh tiếng, sự nghiệp vững chắc cùng ngoại hình trẻ trung so với nhiều sao nữ U50 khác. Thế nhưng, minh tinh vẫn độc thân.

 Kim Sun Ah sinh năm 1975, bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật từ cuối thập niên 1990. Hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, mỹ nhân đã “bỏ túi” nhiều tác phẩm ấn tượng như My Lovely Kim Sam Soon (Tên tôi là Kim Sam Soon), City Hall (Nữ thị trưởng), Scent of a Woman (Hương tình đầu), I do, I do (Tình một đêm), The Man in the Mask (Mặt nạ công tố), Woman of Dignity (Đẳng cấp quý cô)…

Kim Sun Ah sinh năm 1975, bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật từ cuối thập niên 1990. Hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, mỹ nhân đã “bỏ túi” nhiều tác phẩm ấn tượng như My Lovely Kim Sam Soon (Tên tôi là Kim Sam Soon), City Hall (Nữ thị trưởng), Scent of a Woman (Hương tình đầu), I do, I do (Tình một đêm), The Man in the Mask (Mặt nạ công tố), Woman of Dignity (Đẳng cấp quý cô)…

Thế mạnh của Kim Sun Ah nằm ở mảng truyền hình. Năm 1997, cô có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ, nhưng tên tuổi minh tinh chỉ thực sự bùng nổ vào 8 năm sau, khi cô hóa thân thành nữ chính của Tên tôi là Kim Sam Soon (2005). Nội dung tác phẩm xoay quanh chuyện tình hài hước giữa chàng công tử nhà giàu Hyun Jin Heon (Hyun Bin) và bà cô có ngoại hình kém sắc, thất nghiệp, bị bạn trai bỏ rơi Kim Sam Soon.

Từ mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, hai nhân vật nói trên dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Họ cố gắng rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và tuổi tác để đến bên nhau. Nhờ nội dung dễ gây cười và diễn xuất có duyên của Kim Sun Ah cùng Hyun Bin, bộ phim trở thành hiện tượng truyền hình Hàn Quốc năm 2005, với rating trung bình sau 16 tập phim đạt 36,9%. Thành công của Tên tôi là Kim Sam Soon giúp đôi diễn viên chính trở thành sao hạng A, có lượng fan đông đảo tại châu Á.

Những năm tiếp theo sau siêu phẩm Tên tôi là Kim Sam Soon, Kim Sun Ah vẫn gắn bó với kiểu vai tử tế, lương thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn đau đáu về chuyện làm sao để có một vai phản diện trong sự nghiệp của mình. Bước sang độ tuổi ngoài 40, Kim Sun Ah bắt đầu có sự "lột xác" trong cách chọn vai. Cô ưu ái kiểu nhân vật có tính cách gai góc, tâm lý phức tạp. Điều này được thể hiện rõ ở loạt phim gần đây của cô như Woman of Dignity, Should We Kiss First, Children of Nobody, Secret Boutique (2019).

Park Bok Ja ở Woman of Dignity là vai phản diện hiếm hoi của Kim Sun Ah. Nhân vật này mưu mô, xảo quyệt và nuôi dã tâm moi tiền của giới nhà giàu bất chấp thủ đoạn. Vai diễn trên nói riêng và Woman of Dignity nói chung tiếp tục được xem là mốc son đáng nhớ trong sự nghiệp của Kim Sun Ah. Phát sóng vào năm 2017, bộ phim liên tục lập kỷ lục rating. Hiện tại, tác phẩm đang đứng thứ 4 trong top phim ăn khách nhất lịch sử đài cáp jTBC.

Ở tuổi 45, dấu hiệu tuổi tác bắt đầu xuất hiện trên gương mặt Kim Sun Ah. Song, ngôi sao Tên tôi là Kim Sam Soon vẫn giữ gìn được vóc dáng thon thả, đường cong nóng bỏng. Cô trung thành với gu thời trang vừa sang chảnh, vừa gợi cảm. Đặc biệt, mỗi lần sải bước trên thảm đỏ, Kim Sun Ah dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách ăn mặc táo bạo, trẻ trung so với độ tuổi U50.

Sự nghiệp ổn định, vẻ ngoài ngày càng quyến rũ, nhưng Kim Sun Ah vẫn đi về lẻ bóng. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ngôi sao 45 tuổi hiếm khi dính tin đồn hẹn hò. Cô chỉ từng mặn nồng với một chàng trai ngoài ngành giải trí nhưng rồi cũng chia tay năm 2006. Sau mối tình này, Kim Sun Ah sống khép kín, chỉ chuyên tâm vào diễn xuất.

Trên ngón tay của Kim Sun Ah có xăm dòng chữ “Sun Ah Love”, nghĩa là yêu chính bản thân mình. Khi chưa tìm thấy một nửa đích thực, nữ diễn viên không sốt ruột mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống độc thân. Đầu năm nay, Kim Sun Ah chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ là Good People và chưa có ý định đầu quân về công ty khác. Cô trở thành diễn viên tự do. Quyết định này giúp ngôi sao sinh năm 1975 có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn sau quãng thời gian dài chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuoi-45-cua-nang-kim-sam-soon-sanh-vai-hyun-bin-mot-thoi-post1083030.html