'Tuổi 25, báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển rực rỡ'

Bà Chu Thị Xuyến - Nguyên Tổng biên tập báo Gia đình Việt Nam chia sẻ, bà ấn tượng với 3 dấu ấn ở báo và tin tưởng ở tuổi 25 báo sẽ tiếp tục phát triển với những thành tựu mới.

Tạp chí Gia đình là tiếng nói của Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam (Hội KHHGĐ Việt Nam) từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20 và hiện đang là một tờ báo có uy tín trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Có được điều đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của các lãnh đạo Hội, của các lớp ban biên tập cùng tòa soạn trong suốt ¼ thế kỷ đã qua. Là Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Gia Đình (bộ mới), tôi có nhiều ấn tượng sâu sắc đặc biệt càng nhớ đến trong những ngày này.

Ấn tượng thứ nhất đối với tôi là nhận nhiệm vụ trong tình trạng Tạp chí Gia đình phải chấm dứt 5 năm được hưởng chế độ bao cấp của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình quốc tế (IFFP). Lúc đó TW Hội đứng trước 2 sự lựa chọn: Một là tự đình bản, hai là tiếp tục phát triển và phải đối mặt gay gắt với cơ chế thị trường. (Trong khi Hội không có điều kiện cung câp nơi làm việc trả lương và vốn hoạt động)…

Bà Chu Thị Xuyến - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Gia đình - tiền thân của báo Gia đình Việt Nam

Bà Chu Thị Xuyến - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Gia đình - tiền thân của báo Gia đình Việt Nam

May mắn là tôi đã có trên 8 năm làm Tổng biên tập Tạp chí Tuổi trẻ và Hạnh phúc thuộc TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi còn có Phó Tổng biên tập báo Tiền phong - anh Nguyễn Văn Minh và nhà thơ nhà báo Trần Hòa Bình, giảng viên Phân viện báo chí và Tuyên truyền “đầu quân” sang làm hai phó Tổng biên tập cho Tạp chí Gia đình. Cả 3 chúng tôi đều đã có nhiều năm làm báo theo cơ chế thị trường và cả 3 đều đã làm việc trong ban biên tập Tạp chí Tuổi trẻ và Hạnh phúc.

Năm 2000 thực hiện chủ trương cơ cấu lại báo chí Tạp chí Tuổi trẻ và Hạnh phúc sát nhập với Tạp chí Thanh niên của TW Đoàn. Chúng tôi có cơ hội dành thời gian tâm huyết cho Tạp chí Gia đình. Chúng tôi “nhập cuộc” có một niềm tin là sẽ thành công. Nhanh chóng nghiên cứu chiến lược của Hội nắm chắc tôn chỉ mục đích và khai thác chức năng nhiệm vụ của Hội, đặc biệt trong giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình.

Chúng tôi đã quyết định thêm vào tên tạp chí gia đình thành “gia đình hạnh phúc lứa đôi” trẻ hóa nội dung và cải thiện hình thức, phân khúc thị trường trong đối tượng sử dụng tạp chí và theo đó, các chuyên mục chuyên trang đã ra đời, đặc biệt quan tâm đến đối tượng vị thành niên thanh niên và các gia đình trẻ đang thuộc diện quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cũng như Hội KHHGĐ Việt Nam xếp vào đối tượng thiệt thòi trong cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Các chuyên trang “Những nẻo đường hoa”, “Cho một nẻo về tươi sáng”, “Thì thầm bên gối”, “Sóng gió gia đình”… là những đặc trưng làm nên thương hiệu của tạp chí “Gia đình hạnh phúc lứa đôi”. Ngay số đầu tiên tạp chí của Hội đã có mặt hầu hết các sạp bán báo trên phạm vi toàn quốc. Số lượng phát hành tăng nhanh từ 10.000 số/1 tháng lên 80 đến 100.000 số/ tháng (4 kỳ)

Hai phó tổng biên tập của tạp chí ngoài tài năng, sự đam mê và tính chuyên nghiệp, họ còn có tài tập hợp các cộng tác viên tài năng từ các báo khác hoạt động một cách ổn định theo chuyên trang. Họ là lực lượng vệ tinh không thể thiếu của những năm tháng Tạp chí Gia đình hạnh phúc lứa đôi có mặt trên thị trường. Nòng cốt của họ là lực lượng chuyên trách khiêm tốn, chỉ độ 7 người nhưng họ đã làm nên lịch sử: Hoàn thành một cách xuất sắc tất cả các nhiệm vụ mà các phòng ban của một tạp chí chuyên nghiệp cần có lúc đó.

Tạp chí đã được Hội KHHGĐ Việt Nam đánh giá là đã đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, KHH gia đình cho các đối tượng thiệt thòi như vị thành niên, thanh niên và gia đình trẻ. Nhiều bằng khen giấy khen của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thông tin và Hội KHHGĐ Việt Nam đã trao tặng cho tạp chí…

Ấn tượng thứ hai: Đó là sự trống vắng, thiếu hụt và đau xót đối với tôi và anh em trong tòa soạn, trước sự ra đi vì mắc bệnh hiểm nghèo của 2 phó tổng biên tập: Anh Nguyễn Văn Minh và anh Trần Hòa Bình. Họ đã cùng tôi và anh chị em trong tòa soạn thế hệ đầu tiên có công đặt những viên gạch làm nền tảng cho tạp chí và báo Gia đình Việt Nam phát triển như hôm nay. Hai phó tổng biên tập đã ra đi nhưng những tài năng, sự đam mê, chuyên nghiệp, tinh thần hoạt động tự nguyện cống hiến và nhất là tình cảm yêu thương gắn bó với anh chị em trong tòa soạn vẫn còn mãi trong chúng tôi.

Mỗi khi đi qua nhà số 1 Nguyễn Gia Thiều, số 19 Triệu Việt Vương (nơi làm việc trước đây của tạp chí), trong tôi lại dâng trào một sự tiếc thương pha lẫn nỗi niềm ân hận, vì tôi chỉ biết khai thác mà chưa quan tâm đến các anh một cách đầy đủ, chu toàn…!

Ấn tượng thứ 3 của tôi là: Năm 2011, Tạp chí Gia đình đã nâng lên thành báo Gia đình Việt Nam. Tôi đã vỡ òa vì sung sướng. Các đời Tổng biên tập kế tiếp tôi: Anh Bùi Văn Ngợi, chị Lê Thị Bích Ngọc và anh Hồ Minh Chiến đã không ngừng đổi mới nội dung, củng cố xây dựng và phát triển ban biên tập, biên tập viên, phóng viên một cách chuyên nghiệp và bền vững, hiện đại hóa tờ báo, thành lập báo điện tử với dung lượng lớn thu hút hàng 100 triệu lượt người truy cập. Thành lập ban đại diện miền Trung, miền Nam, ra thêm các ấn phẩm phụ của báo, giúp báo Gia đình Việt Nam đứng vững trong xu thế báo giấy ngày càng giảm lượng phát hành.

Được chứng kiến những phóng viên, biên tập viên ngày nào nay đã là Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, thư ký tòa soạn, trưởng phó các phòng ban… đang cùng với những nhân tố mới năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết và tài năng, tất cả đang vì sự phát triển của báo Gia đình Việt Nam, tôi thấy rất tự hào.

Tới đây thực hiện chủ trương cơ cấu sắp xếp lại báo chí, dù là báo Gia đình Việt Nam hay tạp chí Gia đình Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ban thường trực TW Hội KHHGĐ Việt Nam, tôi tin là chúng ta sẽ sớm ổn định, đoàn kết đồng lòng sáng suốt lựa chọn hướng đi, cách làm thích hợp nhất để tiếp tục phát triển bền vững như ý nguyện và quyết tâm vốn có của chúng ta.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tuoi-25-bao-gia-dinh-viet-nam-se-tiep-tuc-phat-trien-ruc-ro-d162050.html