Tunisia 1-2 Anh: Phần thưởng phút 90+2

Thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội nhưng Anh vẫn phải chờ đến phút 90+2 để có chiến thắng 2-1 trước Tunisia.

Được đánh giá cao hơn, đội tuyển Anh nhập cuộc đầy tự tin và hưng phấn. Các cầu thủ của Southgate liên tục dồn ép Tunisia và tạo ra một loạt cơ hội chỉ trong ít phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 3, Jesse Lingard đã có cơ hội vàng dứt điểm cận thành nhưng không thắng được cái chân của thủ môn Hassen.

Sau đó ít phút, đến lượt Raheem Sterling bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn mở điểm cho Tam Sư. Sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Harry Kane và Lingard, Sterling chỉ việc đệm bóng vào khung thành trống nhưng anh lại sút trượt bóng rất vô duyên.

Mặc dù vậy, người Anh cũng không phải đợi lâu để ăn mừng. Phút 11, từ pha đá phạt góc trái của Young, John Stones bật nhảy đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Hassen không thể đẩy bóng an toàn. Kết quả, bóng nẩy ra đúng vị trí của Kane chọn sẵn và đội trưởng của Anh chỉ việc đệm lòng ghi bàn mở tỉ số.

Có bàn dẫn trước, Anh càng thi đấu càng hưng phấn. Họ tiếp tục tạo ra áp lực cực lớn về phía Tunisia. Đại diện của châu Phi càng gặp khó khăn hơn khi thủ môn Hassen dính chấn thương và buộc phải rời sân ngay ở phút 15, nhường chỗ cho Ben Mustapha.

Đội tuyển Anh sau đó tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng Sterling, Stones, Lingard lần lượt bỏ phí rất khó hiểu. Hoang phí thời cơ nhân đôi cách biệt, Anh phải trả giá đắt vì sai lầm ngớ ngẩn của Walker. Phút 35, hậu vệ của Man City vung tay quá cao trong tình huống không có gì nguy hiểm và Ben Youssef chỉ chờ có thể để ngã xuống. Trọng tài Roldan lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền bất chấp sự phản đối của người Anh. Trên chấm 11m, Sassi lạnh lùng hạ gục Pickford, đem về bàn gỡ hòa 1-1 cho Tunisia.

Bị gỡ cay đắng, Anh lại tràn lên tấn công. Họ không mất nhiều thời gian để có cơ hội ghi bàn, nhưng một lần nữa, Lingard dứt điểm quá tệ. Không những sút kém, Lingard còn đen đủi khi một lần đưa bóng trúng cột dọc. Tỉ số 1-1 vì thế được giữ hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tình thế trở nên khó khăn hơn với Anh khi Tunisia thiết lập lại đội hình và chơi phòng ngự chặt. Đội bóng của châu Phi không còn dâng lên quá cao và liên tục áp sát khiến các cầu thủ tấn công của Anh có rất ít cơ hội phối hợp mạch lạc với nhau. Chính vì thế, họ cũng không tạo ra được nhiều thời cơ ăn bàn như hiệp 1.

Các cầu thủ nổi bật trong hiệp 1 như Lingard, Sterling và Alli đều mất hút trước rừng cầu thủ áo trắng. Đến phút 68, HLV Southgate quyết định tung Rashford vào sân thay Sterling hòng tạo ra đột biến. Sự thay đổi này mang đến tác động tích cực. Khả năng cầm bóng đột phá của Rashford tạo ra nét tươi mới cho các đợt tấn công của Anh. Họ bắt đầu tạo ra áp lực lớn về phía khung thành Tunisia và nhìn thấy hy vọng.

Đến phút 80, HLV Southgate tiếp tục tung Loftus-Cheek vào thay Alli và dồn lực tấn công mạnh vào cánh trái của Tunisia. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea có vài pha thoát xuống rất tốt nhưng lại tạt bóng thiếu chính xác. Thời gian cứ thế trôi đi và nhiều người đã nghĩ đến kết quả hòa. Đúng vào thời điểm đấy, Kane lại lên tiếng.

Phút 90+2, vẫn từ 1 tình huống đá phạt góc, Kane đã chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Tunisia ở cự ly gần. Trong pha bóng này, thủ môn Mustapha thậm chí bị Kane đánh lừa và không thể phản ứng. 2-1 cho người Anh và thời gian còn lại quá ít để Tunisia lật ngược thế cờ.

Thắng trận vất vả nhưng Anh có điều quan trọng nhất là 3 điểm. Ở vòng đấu tới, họ có thể giành vé đi tiếp nếu thắng đậm Panama. Trong khi đó, Tunisia sẽ phải quyết chiến với Bỉ nếu không muốn xách va-li về nước sớm.

Tầm Hoan (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/tunisia-12-anh-phan-thuong-phut-902-346-292660.html