Tùng Dương máu lửa khi hát rock tại sân khấu hòa nhạc Điều còn mãi

Chiều 2/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên trong 10 năm, ê kíp thực hiện chương trình đã mạo hiểm bằng cách đưa rock vào sân khấu hòa nhạc thính phòng. Với màn thể hiện bài hát 'Tâm hồn của đá', Tùng Dương đã khiến khán giả vỡ òa cảm xúc khi nghe những màn trình diễn máu lửa.

Như thông lệ, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2019 mở màn với giai điệu hào hùng của bản Quốc ca Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm của ngày Quốc khánh, toàn bộ khán giả có mặt ở Nhà hát Lớn đứng lên làm lễ chào cờ, hòa vào giai điệu của ca khúc Tiến quân ca trên nền giao hưởng. Ngay sau đó, một lần nữa bản tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh đọc cách đây 74 tại quảng trường Ba Đình đã vang lên vô cùng xúc động, đúng 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh.

 Đã 10 năm, hòa nhạc Điều còn mãi luôn là chương trình hòa nhạc gây xúc động vào dịp Quốc khánh 2/9

Đã 10 năm, hòa nhạc Điều còn mãi luôn là chương trình hòa nhạc gây xúc động vào dịp Quốc khánh 2/9

Năm nay chương trình được tổ chức theo chủ đề “Bay lên Việt Nam”. Đây là một tác phẩm của nhạc sĩ Văn Ký viết riêng cho chương trình từ năm 2006. “Tâm hồn của đá” - sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Lập là một điểm nhấn mới mẻ và rất được công chúng chờ đợi ở Điều còn mãi năm nay. Tại cuộc họp báo trước khi tổ chức chương trình, ê kíp đã khiến giới truyền thông phải đặt ra những câu hỏi thể hiện sự lo lắng và dè dặt về phần mạo hiểm này. 10 năm tại sân khấu Điều còn mãi, khán giả từng được nghe nhạc nhẹ và nhạc dân gian theo phong cách thính phòng, còn với rock thì là điều chưa từng xảy ra. Vậy nên, trong lần này, những người thực hiện đã quyết định liều lĩnh để giao ca khúc “Tâm hồn của đá” cho nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí, Tùng Dương cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam hòa điệu.

Với màn thể hiện ca khúc theo phong cách rock Tâm hồn của đá, ca sĩ Tùng Dương đã khiến những khán giả yêu nhạc thính phòng bất ngờ

Đúng như lời hứa hẹn của nhạc trưởng Lê Phi Phi tại cuộc họp báo, "Chúng tôi muốn giới thiệu với công chúng khi mọi người có chút e dè với âm nhạc hàn lâm rock chơi với dàn nhạc nó sẽ “phê và bốc” như thế nào", ca khúc "Tâm hồn của Đá" thực sự khiến người nghe thỏa mãn. Đây cũng có thể coi là thử nghiệm đột phá và táo bạo nhất của Điều còn mãi trong lịch sử 10 năm.

Ca sĩ Trọng Tấn đưa khán giả về cảm giác êm dịu với Đất mũi Cà Mau

Ngoài “Tâm hồn của đá” khán giả còn được gặp Trọng Tấn trong “Đất mũi Cà Mau”, Lê Anh Dũng trong “Sông Lô chiều cuối năm”. Hoặc những gương mặt trẻ như Dương Hoàng Yến với “Nhà em ở lưng đồi”. Bài hát từng đoạt giải Ca khúc trữ tình quê hương hay nhất "Nhà em ở lưng đồi" của nhạc sĩ Đức Trịnh lần đầu được trình diễn trên sân khấu Điều còn mãi. Dương Hoàng Yến cũng từng bảy tỏ áp lực khi lần đầu được biểu diễn ở Điều còn mãi, nhất là cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong chương trình kỷ niệm 10 năm Điều còn mãi nhưng chính giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn trẻ trung của cô đã mang đến sự tiếp nối thú vị giữa cái mới và cái cũ.

Dương Hoàng Yến khá hồi hộp khi là ca sĩ lần đầu xuất hiện ở hòa nhạc Điều còn mãi, cô mang đến cho khán giả ca khúc trữ tình đằm thắm Nhà em ở lưng đồi

Chương trình Điều còn mãi 2019 đã khép lại thành công không chỉ ở sự quan tâm của những vị khán giả đặc biệt như: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, mà là sự ghi dấu về niềm tự hào của nhạc Việt, của tinh thần Việt của một chương trình hòa nhạc “made in Vietnam” vào đúng dịp Quốc khánh hàng năm.

Lan Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tung-duong-mau-lua-khi-hat-rock-tai-san-khau-hoa-nhac-dieu-con-mai-351555.html