Tung cánh đại bàng về chốn trời xanh

(CAO) Núi rừng Tây Nguyên sẽ thôi không còn được nhìn thấy cánh chim đại bàng Y Moan vươn cánh giữa trời xanh, cất tiếng hùng dũng như dòng Sê-rê-pốc. Người yêu âm hưởng Tây Nguyên sẽ thôi không còn được nghe khúc tự tình mộc mạc đơn sơ mà nồng nàn mênh mông giữa đại ngàn của Giấc mơ Champi. Cánh chim đại bàng ấy giờ đã mang theo Giấc mơ Champi về tận chốn trời xanh.

Dù thời gian có lấy đi một thời trai trẻ, vẫn thấy một Y Moan chứa chan, nồng nàn và mãnh liệt như dòng Sê-rơ-pốc NSND Y Moan được sinh ra và lớn lên tại buôn Dhă, xã Lạc Giao, Buôn Ma Thuột. Ông từng là giọng ca chính trong Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắc Lắc và nổi tiềng với hầu hết các tác phẩm viết về Tây Nguyên. Giọng hát mạnh mẽ mang đầy chất sử thi của Y Moan luôn có một sức hút kỳ lạ và người yêu âm nhạc không thể nào quên những Giấc mơ Champi, Ly cà phê Ban Mê, Em muốn sống bên anh trọn đời…do ông thể hiện. Có thể nói, nền âm nhạc hiện đại của Việt Nam đã được đắp bồi và làm phong phú thêm bởi một dòng nhạc mang âm hưởng của Tây Nguyên. Và những nghệ sĩ thể hiện đã tạc vào đó một dấu ấn mạnh mẽ mà không thể xóa nhòa. NSND Y Moan là một trong những người như thế. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nền âm nhạc dân tộc và tiêu biểu các thế hệ nghệ sĩ Tây Nguyên, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào tháng 9 vừa qua. Trong lần được phong NSND cao quý Với Y Moan, bao giờ người ta cũng thấy từ ông tỏa ra sức mạnh của đại ngàn. Nhờ vậy mà trong mấy năm qua, ông đã chống chọi với căn bệnh ung thư thượng vị dạ dày và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng đến giai đoạn cuối, chứng bệnh di căn làm ông kiệt sức. Lúc 15 giờ 25 ngày 1-10, NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng sau một giấc ngủ an lành. Trước khi ra đi, ông còn kịp để lại trong lòng khán giả Hà Nội một ấn tượng đẹp với liveshow Ngọn lửa Tây Nguyên mà nhạc sĩ Nguyễn Cường và các bằng hữu tổ chức cho ông hồi tháng 8 vừa qua. Sự ra đi của NSND Y Moan đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân gia đình, bạn bè và những người từng mơ theo Giấc mơ Champi. Ngày mai, 5-10, người yêu âm nhạc sẽ bùi ngùi dõi theo cánh chim đại bàng của núi rừng Tây Nguyên bay về chốn trời xanh.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=155797&mod=detnews&p=