Tuần phim ASEAN 2020: Nơi hội tụ các sắc màu văn hóa

Với khẩu hiện 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng', tuần phim ASEAN 2020 (diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26-7) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đây không chỉ tạo điều kiện cho khán giả Việt Nam được dịp thưởng thức những tác phẩm điện ảnh mới của các nước thành viên ASEAN mà còn là cơ hội kết nối các nền văn hóa của các quốc gia, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng.

Là sự kiện chào mừng năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Tuần phim ASEAN giới thiệu tới khán giả trong nước các tác phẩm đặc sắc của nền điện ảnh các quốc gia thành viên ASEAN. Phim được chiếu trong Tuần phim đều được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các nước ASEAN, thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên nhiên, con người.

Tại Hà Nội, tuần lễ phim diễn ra tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia; tại Đà Nẵng là ở rạp Lê Độ và tại Thành phố Hồ Chí Minh là ở cụm rạp CineStar, 135 Hai Bà Trưng, quận 1. Các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí phục vụ khán giả.

POSTER Tuần phim ASEAN.

POSTER Tuần phim ASEAN.

Ban tổ chức đã tuyển chọn được 9 bộ phim của 9 nước, quốc gia thành viên ASEAN. Trong đó có 8 phim truyện và 1 phim hoạt hình, gồm: "Nghìn lần hóa thân của Ranggau" (Brunei), "Tình yêu non dại" (Campuchia), "Aruna và khẩu vị yêu thích: (Indonesia), "Hết đát" (Lào), "Bộ phim về Ejen Ali" (Malaysia), "Những người phụ nữ của dòng sông khóc than" (Philippines), "Những đứa trẻ kinh kịch" (Singapore), "Tình yêu hay tiền tỉ" (Thái Lan) và "Hạnh phúc của mẹ" (Việt Nam).

Có thể nói, Tuần phim là cơ hội vàng đề khán giả Việt có thể tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của các nước trong khu vực. Mặc dù điện ảnh không phải là thế mạnh của nhiều nước nhưng từ những bộ phim tham gia Tuần phim đã cho thấy sự đa dạng, phong phú trong đề tài và sự tiến bộ trong cách làm phim. Mỗi bộ phim là một câu chuyện nhưng chứa đựng trong đó là tính cách của con người cũng như văn hóa quốc gia đó.

Tiêu biểu như bộ phim "Những người phụ nữ của dòng sông khóc than" của Philippines là câu chuyện về hai gia đình cùng sống bên một dòng sông. Họ đã vướng vào một cuộc chiến của sự thù hận không có hồi kết bằng cách bắn giết lẫn nhau. Một bên đòi lại đất còn bên kia cố giữ đất. Trong cuộc chiến này, người chịu nhiều đau khổ nhất là những người phụ nữ. Họ phải chịu nỗi đau mất chồng, mất con. Đến lúc họ nhận ra rằng không thể cứ như thế mãi, những người phụ nữ đã tìm một giải pháp để hòa giải hai gia đình để có thể sống trong bình yên.

Bộ phim "Tình yêu hay tiền tỉ" của Thái Lan lại xoay quanh Bomb và June, hai nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp về ứng dụng điện thoại vô tình gặp nhau trên con đường loay hoay tìm kiếm chỗ đứng trong giới. Họ trở thành bạn và "cảm nắng" nhau sau khi nhận ra có nhiều điểm tương đồng. Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã vô tình truyền cảm hứng cho cả hai về một ứng dụng điện thoại có thể tìm kiếm và kết nối những người có cùng sở thích cá nhân.

Sau khi ra mắt, cả 2 ứng dụng đều nhận được sự ủng hộ từ đại đa số người dùng, nhưng vì quá giống nhau từ ý tưởng đến chức năng, Bom và June đã chuyển từ bạn sang địch thủ trên thương trường. Cả 2 công ty không từ bỏ bất cứ kế hoạch nào, thậm chí cài gián điệp vào công ty của đối thủ để giành được số tiền đầu tư lên tới 100 triệu bạt. Càng về sau, kế hoạch càng đi quá xa và khiến cả đôi bên cùng gặp những thiệt hại dở khóc dở cười.

Phim truyện "Tình yêu non dại" của điện ảnh Campuchia lấy bối cảnh ở thủ đô Phnôm Pênh hiện đại, truyền thống và công nghệ, cô gái 16 tuổi Kesor sống một mình với bà ngoại, háo hức chờ đợi những lá thư từ người mẹ của mình. Cô có một cuộc sống vui vẻ với những người bạn thân là Rith, Sopheak và Bella. Kesor nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ cho đến khi cô gặp Veha, một nam sinh cuối cấp đẹp trai.

Giữa những cảm xúc chưa được khám phá của tình yêu đầu tiên, Kesor phải đối mặt với thử thách cân bằng giữa tình yêu - tình bạn và gia đình. Kesor căng thẳng khi phát hiện ra một số bí mật đen tối mà cô không bao giờ tưởng tượng được. Liệu tình bạn có tồn tại khi cô ấy bị đẩy vào sự chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn.

Bộ phim "Hết đát" của điện ảnh Lào là câu chuyện về chàng trai trẻ Khai phát hiện ra mình có một khả năng đặc biệt là có thể biết trước được thời điểm những người yêu nhau, hoặc đã có gia đình sẽ bỏ nhau. Anh đã đoán trúng cho nhiều người và cho cả mình. Anh yêu Noud nhưng đến gần ngày cưới Khai nhận ra anh và cô không hợp nhau nên quyết định chia tay. Cô bạn gái của Noud là Nang đang du học ở nước ngoài về nước dự đám cưới bạn nhưng vì đám cưới bị hủy nên tìm cách đi dã ngoại cùng Khai để bày nhiều trò trêu chọc và bêu riếu Khai. Nhiều tình huống hài hước diễn ra trong chuyến đi này khiến Nang hiểu rõ về Khai và quyết định chia tay của anh hơn...

Bộ phim “Hạnh phúc của mẹ” được chọn chiếu khai mạc Tuần phim ASEAN.

Đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự Tuần phim ASEAN năm nay là bộ phim "Hạnh phúc của mẹ". Đây cũng là bộ phim được chọn chiếu khai mạc tại cả 3 địa điểm. Bộ phim là câu chuyện cảm động về tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ dành cho đứa con không may mắc chứng tự kỷ. Mẹ Tuệ và Tim sống nương tựa vào nhau ở một làng chài nhỏ. Người mẹ quanh năm làm lụng vất vả để nuôi dạy con trai mình.

Tim bị tự kỷ và từ duy nhất mà cậu bé có thể gọi được là tên mẹ mình. Rất may mắn xung quanh hai mẹ con còn có những người hàng xóm tốt bụng. Khi phát hiện mình mắc bệnh nan y, mẹ Tuệ đã chuẩn bị chu đáo cho tương lai của con còn nỗi đau chị giữ lại cho riêng mình. Bộ phim đã từng bội thu với nhiều giải Cánh diều vàng tại giải giưởng Cánh diều 2019.

Ngay tại buổi khai mạc tại Hà Nội, Tuần phim đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của khán giả Thủ đô. Buổi chiếu đầu tiên khán phòng rộng nhất đã không còn một chỗ trống. Thậm chí, nhân viên rạp chiếu đã phải lấy thêm ghế nhựa cho khán giả. Điều đó cho thấy sự ủng hộ của khán giả với điện ảnh Việt nói riêng và sự háo hức chờ đón những tác phẩm điện ảnh của các quốc gia ASEAN. Bởi đây là cơ hội hiếm hoi để khán giả Việt có thể thưởng thức những tác phẩm điện ảnh của các nước trong khu vực.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới như hiện nay thì việc Việt Nam tổ chức được Tuần phim cho thấy vị thế của nước ta trong trận chiến với dịch bệnh. Điều này góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng, quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn của Việt Nam.

Thông qua tuần phim, giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia ASEAN, tăng cường hiểu biết của người dân Việt Nam về văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch. Tuần phim ASEAN tại Việt Nam còn tạo nên bước phát triển mới của hợp tác văn hóa ASEAN, đóng góp tích cực cho sự phát triển cộng đồng Văn hóa - xã hội ASEAN.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông - Chủ tịch Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa - Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 đã biểu dương sự nhiệt tình hưởng ứng của các nước thành viên ASEAN. Mặc dù dịch bệnh còn phức tạp song các nước đã tích cực gửi phim tham gia sự kiện văn hóa quan trọng của ASEAN do Việt Nam tổ chức. Các tác phẩm điện ảnh mới của các nước ASEAN sẽ tạo nên không gian văn hóa hấp dẫn để mỗi người dân ASEAN, bạn bè quốc tế biết đến bản sắc ASEAN. Tuần phim còn giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước trong khu vực, góp phần mở rộng kinh tế, đầu tư, phát triển du lịch...

Thảo Duyên

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/tuan-phim-asean-2020-noi-hoi-tu-cac-sac-mau-van-hoa-604038/