Tuấn 'Khỉ' - 15 ngày gây án, lẩn trốn và bị tiêu diệt

Xả súng vào sới bạc làm 4 người chết, 1 người bị thương và tiếp tục bắn chết 1 nạn nhân trên đường tẩu thoát, Tuấn 'Khỉ' lẩn trốn suốt 15 ngày và bị tiêu diệt vì chống đối.

Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Vụ việc được ghi lại vào lúc 13h15 ngày 13/2 trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Chiếc xe tải màu xanh chạy ngược chiều hôm có sương mù gây hạn chế tầm nhìn.

Rạng sáng 14/2, nguồn tin của Zing.vn từ Bộ Công an cho biết Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "Khỉ", 33 tuổi) đã bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

"Theo báo cáo của ban chuyên án, trong quá trình truy bắt, Tuấn có hành động chống đối nên bị lực lượng chức năng tiêu diệt", nguồn tin nói.

Xả súng sau khi thua bạc

Chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Rời đi sau khi thua bạc, Tuấn sau đó quay lại chĩa AK vào đám đông rồi bóp cò.

Hiện trường và chiếc xe Tuấn "Khỉ" bỏ lại sau khi xả súng. Ảnh: An Huy.

Hiện trường và chiếc xe Tuấn "Khỉ" bỏ lại sau khi xả súng. Ảnh: An Huy.

Khi các con bạc chạy mất dạng, Tuấn "Khỉ" cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi phóng xe máy trốn chạy, bỏ lại hiện trường 4 người chết, 1 trường hợp bị thương.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền nhờ Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm") cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã, Tý "Bà Dòm" đã ra đầu thú.

Người đi cùng Tuấn "Khỉ" đến sới bạc là Lê Quốc Minh sau đó cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, hợp tác điều tra.

Tội chồng tội

Tối 29/1, sau khi gây án tại sòng bạc, Tuấn ghé vào nhà ông T.N.B. tại Trung An, xã Tân Thạnh Đông rồi cướp xe máy của một người có mặt tại đây. Khi nạn nhân giằng co, Tuấn "Khỉ" rút súng đe dọa, để lại 11 triệu đồng rồi phóng xe bỏ trốn.

Rạng sáng 30/1, anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi) đang chạy ôtô trên đường 472 hướng về đường Trung An, qua khu vực cầu Bến Nảy thì thấy một người đàn ông nằm gục ven đường bên cạnh xe máy.

Vụ xả súng làm 4 người chết ở Củ Chi diễn ra thế nào? Lê Quốc Tuấn cùng một người khác đi xe máy đến sới bạc rồi xả súng bắn chết 4 người và làm một người bị thương. Sau đó, nghi can lấy tiền, xe máy bỏ trốn.

Anh Hiếu chạy xe chầm chậm để quan sát thì bị một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra, nã đạn liên tiếp vào ôtô. Tài xế đạp ga bỏ chạy nhưng viên đạn làm vỡ kính khiến anh Hiếu bị thương.

Người nằm trên đường hôm đó bị bắn chết, còn xe máy của nạn nhân biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.

Đến sáng 30/1, người dân tại khu vực cầu Ông Chương, đường Huỳnh Thị Bẵng, xã Trung An, huyện Củ Chi nghe tiếng súng nổ. Công an nhanh chóng huy động lực lượng, xe bọc thép, tổ chức bao vây khu vực này.

Nhiễu loạn thông tin

Lực lượng chức năng bên cạnh việc nóng lòng truy bắt Tuấn "Khỉ" thì còn phải đối diện với những thông tin đến từ nhiều phía.

Chiều tối 31/1, khi công an đang vây bắt Tuấn "Khỉ" ở Củ Chi thì xuất hiện thông tin cho rằng một người mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen giống anh ta chạy xe máy Exciter mang biển kiểm soát 70G1 qua địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, hướng về biên giới.

Cơ quan chức năng cho biết thông tin này chưa chắc chắn nhưng công an sẽ tham khảo và đang mở rộng địa bàn để truy bắt Tuấn. Ban chuyên án nhận định khu vực Củ Chi vẫn là trọng điểm của cuộc tìm kiếm nghi can.

Trong ngày 1/2 tiếp tục xuất hiện thông tin Tuấn "Khỉ" ngỏ ý muốn ra đầu thú từ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Qua đoạn livestream, anh Hải cho biết nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn.

Người này nói vẫn đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, muốn ra đầu thú với điều kiện là cho gặp vợ con trước. Cuộc gọi được anh Hải ghi âm.

Hiệp sĩ Hải sau đó báo cáo lại vụ việc cho Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an. Đoạn ghi âm đó được giao cho công an thẩm định và sau đó xác minh là giả, do một thanh niên ở Cà Mau mạo danh.

Truy lùng và tiêu diệt

Để bắt Tuấn "Khỉ" - kẻ được cho là có nghiệp vụ đối phó với lực lượng chức năng, hàng trăm cảnh sát đã được huy động đến Trung An, huyện Củ Chi. Hàng chục lượt xe chở cảnh sát cơ động vào ra liên tục ở khu vực vây bắt.

Cảnh sát cũng cho bay flycam quanh đường 472 giáp ranh giữa xã Trung An và Phú Hòa Đông để xác định vị trí của Tuấn.

Nhiều xe nghiệp vụ cùng cảnh khuyển, khiên chống đạn được điều đến tăng cường. CSCĐ thay ca trắng đêm canh gác, đứng dọc đường Trung An và tuyến đường lân cận.

Song song với việc bao vây tại Trung An, nhà chức trách cũng nhận định Tuấn có khả năng đã rời xã Trung An, huyện Củ Chi và đến tỉnh khác để lẩn trốn.

Do đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường lực lượng tuần tra, hỗ trợ truy bắt nghi can. Đồng thời, cảnh sát cũng cảnh báo cho người dân, đề nghị cảnh giác khi phát hiện Tuấn.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát tờ rơi hình ảnh Lê Quốc Tuấn và điều lực lượng tuần tra, truy tìm nghi can ở khu vực giáp ranh TP.HCM. Quân đội cũng xuất hiện tại hiện trường hỗ trợ vây bắt nghi can.

Sau 15 ngày truy bắt, Tuấn "Khỉ' đã bị tiêu diệt. Ảnh: Lê Quân - Quỳnh Danh.

Đến ngày 4/2, cảnh sát bắt đầu thu quân khỏi xã Trung An. Những ngày sau đó, công an tiếp tục cung cấp thêm hình ảnh Tuấn "Khỉ", kêu gọi nghi can ra đầu thú và đề nghị người dân đề cao cảnh giác, thông báo khi có thông tin.

Khuya 13/2, cảnh sát bất ngờ triển khai lực lượng, phong tỏa khu vực đường Đỗ Văn Dậy, gần Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, cách khu vực từng vây ráp Tuấn "Khỉ" khoảng hơn 10 km.

Hàng trăm người dân đổ xô về theo dõi quá trình vây bắt kẻ giết 5 người. Đêm 13/2, Lê Quốc Tuấn chống trả lại lực lượng truy bắt nên bị tiêu diệt. Nhà chức trách đang tạm giữ một số người bị tình nghi che giấu Tuấn "Khỉ" những ngày qua.

YouTuber ghi hình nơi vây bắt Tuấn 'Khỉ': Đen lắm mới bị bắn "Do cũng hiếu kỳ. Mà đứng bao nhiêu người như vậy, nếu Tuấn 'Khỉ' có xuất hiện thì mình đen lắm mới bị bắn", một Youtuber nói khi công an hỏi lý do xuất hiện ở hiện trường vây bắt.

Nhóng phóng viên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tuan-khi-15-ngay-gay-an-lan-tron-va-bi-tieu-diet-post1046914.html