Tuấn Hưng: 'Tôi nhiều hit nhất nhưng cay đắng không đứng đầu BXH'

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' cho biết anh là ca sĩ có nhiều bản hit nhất, nhưng cay đắng là không có bài nào đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.

Năm 2018, Tuấn Hưng bước qua độ tuổi 40, và tròn 20 năm ca hát. Anh trải qua không ít vinh quang và cay đắng trong nghề, từng được săn đón, được tung hồ nhưng cũng nhiều lần bị chỉ trích, “ném đá”.

Sau tất cả, Tuấn Hưng vẫn là “ngựa hoang” trong âm nhạc, trong mắt bạn bè, người hâm mộ. Nhưng anh của thì hiện tại cũng thành thật, bản thân đã đằm tính hơn, không còn nông nổi như thời tuổi trẻ.

Zing.vn có cuộc trò chuyện với Tuấn Hưng của năm 40 tuổi, một Tuấn Hưng đang khác.

Năm 2018, Tuấn Hưng tròn 40 tuổi, trong đó có 20 năm theo đuổi nghiệp ca hát.

"Tôi biết giọng hát của mình ở đâu"

- Anh thấy bản thân đã đến đỉnh sự nghiệp của chính mình chưa?

- Nếu chỉ nói riêng về âm nhạc, đỉnh cao nhất của tôilà Nắm lấy tay anh, một sáng tác của Tú Dưa. Đó là đỉnh của nghề nghiệp. Nhưng nếu xét về cuộc sống, bây giờ tôi mới đang ở đỉnh. Thời điểm này, cuộc sống của tôi nở hoa và hạnh phúc nhất.

Chính thời Nắm nay tay anh, tôi cũng không được yêu quý như bây giờ. Hồi ấy tôi không được trao cho những ánh mắt, nụ cười chân thành như hiện tại. Giờ mỗi khi tôi ra đường, tôi thấy khán giả mến mình thực sự. Có lẽ, đây là quả ngọt, kết quả gieo hạt của tôi sau nhiều năm.

- Vinh quang, Tuấn Hưng đã có không ít. Nhưng theo anh, vì sao mình luôn bị gắn mác “ca sĩ thị trường”, trong khi những ca sĩ trưởng thành từ Hà Nội thường hàn lâm, ví như các diva, divo?

- Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nếu nhìn vào những nghệ sĩ được mệnh danh là diva, divo, có thể thấy âm nhạc của họ mang tính thể hiện. Tính thể hiện đó giúp họ dẫn dắt được những đề cử, giải thưởng, và họ được xếp hạng như vậy. Cá nhân tôi, tôi tự biết giọng của mình ở đâu và có ưu điểm, hạn chế thế nào.

Tôi có một hướng riêng, một chỗ đứng riêng. Tôi chưa bao giờ chọn bài hát nào quá sức. Thay vào đó, tôi an toàn trong âm nhạc. Khi Tú Dưa sáng tác cho tôi, tôi luôn dặn bài hát phải vừa sức và phù hợp. Sau này khi hát đi hát lại, tôi mới bắt đầu phá cách và tự làm khó khi thể hiện ca khúc của mình.

- 20 năm ca hát, điều gì trong nghề khiến anh cảm thấy cay đắng nhất?

- Khi chọn con đường như vừa nói, tôi dám nói rằng mình trở thành ca sĩ có nhiều bản hit nhất trên thị trường. Xét về mặt bằng chung, tôi có khán giả, bán được vé, nhưng cay đắng là không bao giờ có ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng, không bao giờ.

Nhưng tôi cũng sớm nhận thức được: Mình cần gì? Mình cần đứng đầu bảng xếp hạng, cần giải thưởng hay mình cần hôm nay bán được bao nhiêu vé, làm được bao nhiêu show.

Tôi nghiệm ra, chỗ đứng quan trọng nhất là trong lòng khán giả, đó là mới là bằng khen, huy chương mà người đời phong tặng cho mình.

"Khi con trai mãi chưa biết nói, tôi bị ám ảnh kinh khủng"

- Trong đời sống, Tuấn Hưng vẫn được biết là một người nóng tính, thậm chí sốc nổi. Anh từng đe dọa khán giả khi họ nói điều không tốt về con anh, từng gắt với MC khi người đó hỏi về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà. Theo anh, đó là thái độ sống tích cực hay tiêu cực?

- Tôi phân loại rất rõ, chúng ta đều là con người, có người phần con nhiều, có người phần người nhiều. Có người luôn được yêu quý, và nhận được những ánh mắt mềm mại, đón nhận của mọi người, có người không giấu được phần con nên hay hành xử bồng bột.

Tất nhiên bản chất của tôi, con người thật của tôi như thế nào đã được kiểm chứng. Còn về việc tại sao tôi hay cư xử như thế, tôi dám nói là tôi chỉ nổi nóng khi bị đụng tới gia đình, tới uy tin và danh dự. Còn lại mọi thứ, tôi đều mỉm cười.

Nhưng nói thật, khi tôi nhận thấy mình là người cha của con và người anh của các em, tôi biết mình cần phải có sự căn chỉnh. Tôi đằm, và hay mỉm cười hơn.

Nam ca sĩ cho biết anh thay đổi nhiều từ khi lấy vợ, sinh con.

- Có thể hiểu, “ngựa hoang” đã bớt hoang dã?

- Dấu mốc làm cha là một dấu mốc quan trọng. Khi làm cha mẹ, tôi nghĩ ai cũng đều như thế. Tôi bắt đầu sợ vì bất cứ hành động hay lời nói nào của mình, con cái đều có thể nghe thấy. Điều ấy khiến tôi luôn ám ảnh. Cả cuộc đời tôi từ bây giờ trở đi là sống cho con, không còn là sống cho mình.

- Con trai anh từng bị chậm nói, anh có gặp nhiều khó khăn khi đối diện quãng thời gian ấy?

- Phải nói đó là những ngày tháng kinh khủng và ám ảnh. Cũng giống như những ông bố bà mẹ khác, mình sinh con ra, nuôi nó từng ngày, đợi nó lớn lên, mong chờ những phản ứng đầu tiên của nó.

Nhưng chờ mãi không thấy con nói, đến cả năm trời, điều đó tạo ra sự ức chế và căng thẳng khủng khiếp. Có những đêm tôi nằm không yên giấc, không biết phải làm thế nào.

Tôi cũng chẳng chia sẻ với ai, chỉ nói với vài bạn thân. Rồi sau đó tôi cứ âm thầm đi lễ chùa, làm đủ mọi thứ chỉ để trông đợi con mình như những đứa trẻ khác. Lúc đó, tôi càng hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Giờ thì bé bình thường rồi, cầm micro hát và khá hiếu động.

Tuấn Hưng gọi quãng thời gian con trai chậm nói là "kinh khủng và ảm ánh".

"Tôi không quan tâm mình đứng đâu trên poster"

- Tuấn Hưng nổi tiếng là người hết mình vì bạn bè, và đặc biệt là giữ được mối quan hệ thân thiết với nhiều nữ ca sĩ. Trong khi nhiều người than phiền về showbiz cô đơn, ít bạn, để được như anh có khó?

- Tôi không có tính ganh tị, nói chung việc ai người ấy làm. Khi diễn chung show, ai muốn hát trước tôi cho hát trước, ai muốn hát sau tôi cho hát sau. Tôi cũng không quan trọng hình ảnh của mình đứng ở đâu trong poster, băng-rôn.

Thứ quan trọng nhất với tôi là bao nhiêu người vỗ tay cho mình. Tôi cũng không bao giờ nặng nề vấn đề kinh tế với các đồng nghiệp. Tính tôi như vậy.

- Nhưng anh cũng từng một lần ồn ào liên quan đến chuyện “hình to – hình nhỏ” trên tấm vé mời của một chương trình, đó cũng là nguyên do, anh có xích mích với ca sĩ Mỹ Linh?

- Về chuyện với chị Mỹ Linh giờ kể lại cho vui thôi, thực ra lúc ấy tôi nóng vì sao chị Linh không góp ý trực tiếp mà lại bình luận như vậy trên mạng. Nhưng tôi đã gặp thẳng chị Linh xin lỗi, trước đó cũng đã xin lỗi qua trang cá nhân. Chị Linh cũng cười, mình nhận lỗi rồi mà, chị cũng chả giận làm gì nữa. Giờ hai chị em bình thường.

- Kể từ khi nổi tiếng đến nay, anh có nhiều lần phải xin lỗi như thế?

- Thực ra tôi cũng không nhớ. Nhưng thường thường khi mình trẻ, mình hay có những phản ứng nóng, nông nổi, lớn lên ai cũng phải điều chỉnh. Thời gian gần đây, rất ít, gần như tôi không còn phải xin lỗi như vậy.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-hung-toi-nhieu-hit-nhat-nhung-cay-dang-khong-dung-dau-bxh-post878126.html