Tuấn Hưng: 'Tai nạn đã qua rồi, giờ tôi rất bình thản'

Giọng ca 'Nắm lấy tay anh' cho biết anh từng rất sốc, có những đêm thức trắng, thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Nhưng giờ mọi chuyện đều đã qua, nam ca sĩ cảm thấy rất thanh thản.

Sáng 23/10, Tuấn Hưng lần đầu gặp gỡ báo chí sau những biến cố liên tiếp như live show bị hủy vào phút chót, siêu xe gặp tai nạn. Khác với hình ảnh nằm viện cách đây không lâu, Tuấn Hưng xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục trẻ trung. Anh thoải mái trả lời mọi câu hỏi.

'Tai nạn giúp tôi mạnh mẽ hơn'

Tuấn Hưng cho biết thời gian vừa qua quả thực là “nặng nề kinh khủng” đối với anh. Không chỉ chuyện live show hay tai nạn mà các thành viên trong gia đình cũng ốm đau, một phần vì suy nghĩ quá nhiều.

“Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi. Tôi cảm thấy bình thản, các thành viên trong gia đình giờ cũng đã bình thường. Mình từng không có gì cả nên nếu có mất cũng sẽ làm lại được, không có gì phải lăn tăn nhiều”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng lần đầu gặp gỡ báo chí sau những biến cố liên tiếp.

Giọng ca sinh năm 1978 bảo trong cái rủi có cái may, và sau tất cả, anh vẫn cảm thấy may mắn. Như vụ tai nạn ở Phú Thọ, Tuấn Hưng khẳng định may mắn vì người không làm sao cả, cũng không làm ai bị thương, xe cũng không thiệt hại quá nặng.

“Nhìn hiện trường mọi người thấy kinh khủng lắm nhưng thực sự chỉ có những đồ nhựa bị vỡ, không có vấn đề gì. Sự đắt tiền của chiếc xe đó lại nằm ở phía sau. Tôi đã mời chuyên gia từ Đức về để kiểm tra, chắc không sao cả. Chuyện cái xe cũng giống như chuyện live show, tai nạn giúp mình mạnh mẽ hơn. Giữ được cơ thể là tốt rồi”, nam ca sĩ bộc bạch.

Trước câu hỏi “Anh làm thế nào để bình thản trước những biến cố vừa qua?”, Tuấn Hưng cho biết anh cũng gặp những khó khăn. Như hôm bị tai nạn, Tuấn Hưng thức trắng cả đêm, dùng thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Vì ở xa Hà Nội, giọng ca Ngựa hoang cũng không có người thân, bạn bè bên cạnh.

“Tôi thậm chí không dám báo ngay cho bà xã hay bạn bè vì lúc đó quá muộn, lại không phải ở Hà Nội. Đến khi gọi điện thông báo, tôi luôn dặn mọi người bình tĩnh vì tôi không sao cả. Nhưng đúng là có những chuyện như vậy, càng biết tình cảm mà mọi người dành cho mình”, nam ca sĩ nói.

Nam ca sĩ cho biết người thân, bạn bè và tình cảm khán giả giúp anh vượt qua những khó khăn.

Tuấn Hưng chia sẻ người thân, bạn bè luôn ở bên cạnh động viên anh. Từ khi chuyện xảy ra, ngày nào cũng có 4-5 cặp vợ chồng bạn thân đến nhà nam ca sĩ ăn uống từ chiều đến khuya, thậm chí còn ngủ lại. Nhờ vậy, mọi chuyện ngày một tốt lên.

“Những ngày qua, bà xã của tôi cũng rất tuyệt. Đúng là chỉ khi mình không làm gì hết, mới biết vợ có thể lo tất cả mọi thứ. Trước đây tôi cứ chiều quá, chẳng để vợ làm gì, nhưng thời gian qua, khả năng của vợ đã được bộc lộ”, giọng ca Nắm lấy tay anh cười.

'Tôi muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp'

Về live show bị hủy vào phút chót cách đây không lâu, Tuấn Hưng cho biết anh không trách cứ ai cả. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Nam ca sĩ quyết định dành tâm huyết làm một live show mới, ở một điểm mới. Live show được Tuấn Hưng đặt tên là Cảm ơn, và sẽ hát miễn phí cho khán giả tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, thay vì bán vé.

Tuấn Hưng cho biết thêm sau thời gian bất đồng quan điểm, phía anh đã thống nhất phương án giải quyết việc live show Ngựa hoang bị hủy với ông Tiến Dũng - Giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa.

“Tôi rất thông cảm với anh Dũng. Tôi cũng biết là anh không thể đủ tiềm lực bù lại tất cả chi phí. Chúng tôi cố gắng cân đối tài chính, cùng nhau san sẻ, giải quyết sự việc trong tinh thần đồng cảm. Kiện tụng, đòi bồi thường triệt để mà làm gì. Tôi giờ chỉ muốn tháo nút thắt, sống cởi mở. Tôi muốn kết thúc những chuyện không may mắn một cách êm đẹp", nam ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng cảm thấy bình thản, không trách cứ bất kỳ ai.

Chương trình sẽ có nhiều thay đổi về nội dung, phù hợp với không gian âm nhạc ngoài trời. Nhờ có ban nhạc riêng, Tuấn Hưng không mất nhiều thời gian khớp nhạc. Các khách mời Tú Dưa, nhóm Oplus... vẫn tham gia chương trình, chỉ có Lệ Quyên vướng lịch biểu diễn nên không thể góp mặt.

Tuấn Hưng bảo sau những biến cố, anh cảm thấy mình được mọi người yêu mến hơn. Có những người trước đây không nghe nhạc Tuấn Hưng nay vẫn dành tình cảm cho anh.

"Thời gian qua, tôi hạn chế dùng mạng xã hội, nhưng tôi có đọc những bình luận, chia sẻ mà mọi người dành cho mình. Những chia sẻ của mọi người là động lựa để tôi đi qua vùng tối, lại mơ ước cho những ngày tươi đẹp phía trước”, anh nói.

Khuê Tú
Ảnh: Hòa Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-hung-tai-nan-da-qua-roi-gio-toi-rat-binh-than-post886663.html