Từ vụ đôi bạn trẻ nhanh tay 'chôm' mũ bảo hiểm trong bãi xe, giới sinh viên được dịp bày tỏ bức xúc khi bản thân từng là nạn nhân

Ngay sau khi sự việc xuất hiện trên MXH, nhiều sinh viên cũng ngay lập tức 'bắt sóng', bởi chính các bạn là 'nạn nhân' của vụ việc mất nón bảo hiểm, khi gửi xe ở nhà xe của trường hay KTX.

Đôi bạn trẻ "tiện tay" trộm nón bảo hiểm

Mới đây, MXH xuất hiện bài đăng của một cô gái chia sẻ về việc bị đôi bạn trẻ lấy cắp nón bảo hiểm. Toàn bộ hành vi của đôi bạn này đã bị camera an ninh khu vực ghi lại.

Đôi bạn trẻ nhanh tay lấy trộm nón bảo hiểm khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Nguyên văn lời chia sẻ của cô gái như sau: "Mình biết là có thể cái nón để vậy như lời mời gọi hai bạn, nếu hai bạn không có nón mình cũng xí xóa cho qua luôn, tại mình cũng hiền lắm đó.

Hai bạn lấy nón của mình, mà hai bạn không để lại nón cũ cho mình chạy xe về là hai bạn không thương mình rồi. Nên là có tiền đi ăn bún đậu, mấy cái túi trên xe chắc mới đi shopping về thì cũng phải sống tử tế đàng hoàng nha".

Sau khi biết mình bị mất mũ, cô gái đã nhờ những người dân gần đó giúp đỡ để có chiếc mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên MXH ngay lập tức nhận được sự quan tâm của của nhiều người, rất nhiều ý kiến đã lên án trước hành động trộm cắp của đôi bạn trẻ. Thậm chí, nhiều người cho rằng, camera đã ghi hình lại biển số xe thì việc truy tìm ra đôi bạn này không khó khăn gì.

Giới sinh viên được dịp bày tỏ bức xúc...

Ngay sau khi sự việc xuất hiện trên MXH, nhiều bạn sinh viên cũng ngay lập tức "bắt sóng" khi các bạn chính là "nạn nhân" của các vụ việc mất nón bảo hiểm, khi để xe ở nhà xe của trường hay KTX.

Trên Group dành riêng cho các bạn sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, nhiều sinh viên đã không kìm được tức giận khi mất nón bảo hiểm.

Cụ thể, một sinh viên có tên H.N đang sinh sống tại KTX ĐHQG TP.HCM đã đăng tải bài viết "bóc phốt" như sau:

Một sinh viên bức xúc khi bị ai đó lấy mất nón bảo hiểm. Mặc dù tên trộm đã để lại một chiếc nón khác nhưng chiếc nón này là nón "dởm" và đã bị hư.

"Không hiểu bạn lấy nón mình nghĩ gì trong đầu. Đi học 12 năm lên Đại học vẫn còn tật lấy đồ người khác dùng. Học đạo đức giáo dục công dân từ nhỏ. Mang danh sinh viên Đại học mà lại lấy đồ người khác thế. Cụ thể là mình gởi xe nhà xe AH cũng đã lâu. Mũ mình cũng để dưới xe mà chẳng ai đụng tới mũ ai. Vậy mà, không biết bạn nào đã lấy cho được mũ trên xe mình rồi thản nhiên lấy chiếc mũ hư của bạn để lại.

Bạn này, tiền đi học không có sao, khổ thế à. Sao mua một cái mũ đàng hoàng cũng không được vậy nhỉ, mua mũ dởm rồi cho hư là sao nhỉ? Rồi đâu ra cái quyền mũ người khác mà dùng nữa nhỉ. Lớn rồi, có ý thức đi chứ bạn.

Mũ mình cũng chẳng đáng bao nhưng vì nó là quà mẹ mình mua. Mà không chỉ vậy. Lỡ như người ta có việc gấp đi ra ngoài rồi sao? Bạn không thấy có lỗi với lương tâm bạn à. Mình nói nhỏ nhẹ lần nữa. Nếu bạn đã lấy mà có đọc được post này thì mong bạn trả lại hộ mình".

Tương tự, một cô bạn có tên V.V cũng đăng tải bài "bóc phốt" ai đó đã lấy đi mũ bảo hiểm của cô bạn trên Group "Góc thông tin NEU":

"Chuyện trộm mũ bảo hiểm thì chắc không còn xa lạ gì với sinh viên trường mình nữa, trung bình một tháng chắc phải có tận mấy vụ phốt và mình nhớ không nhầm thì riêng tuần đầu đi học đã có rất nhiều bạn than phiền rồi.

Chuyện là sáng nay sau khi học gần 3 tiếng môn Triết học Mác-Lênin về con người và bản chất con người, khi mình ra lấy xe ra về thì cái mũ bảo hiểm đã tàng hình và chỉ còn lại cái khóa cài này.

Tên trộm còn cắt cả dây nón, dù đã được chủ nhân cẩn thận bỏ vào cốp xe

Phần dây nón còn lại được tên trộm để lại.

Và mình xin phép gửi đôi lời đến bạn đã giật/cắt cái dây mũ mặc dù nó đã được treo cẩn thận trong cốp xe để ôm trọn cái mũ bảo hiểm của mình về nhà:

Cái mũ bảo hiểm không đáng giá bao nhiêu đâu xạo đấy!!! Đấy là mấy cái mũ khác của mình chứ cái mũ này gần 600.000 đồng chứ có phải ít đâu. À còn nữa là mình mới đội "em ấy" được một tuần thôi nên bạn cứ yên tâm...

Nhà mình bắt mình ôm từ nhà ra Hà Nội đấy, vì lo cho cái não không được thông minh lắm của mình nên phải đảm bảo an toàn cho nó. Nói thế thôi chứ bạn đội vào thì cũng chỉ bảo vệ được cái đầu của bạn thôi chứ không làm cái não của bạn trong sáng hay thông minh hơn được đâu à.

Túm buộc lại là cảm ơn bạn vì nhờ bạn mà mình đã được đội một cái mũ mới để về nhà. Mặc dù nó không được đảm bảo an toàn cho lắm nhưng mà mình đã về đến phòng trọ an toàn rồi nhé!

Mấy bạn đọc thì chắc đang nghĩ mình tức lắm. Không phải đâu, mình cười từ lúc nhìn thấy cái khóa cài đến giờ luôn ạ. Nhìn thấy nó mà mình đứng hình mất 3s cuộc đời...

Điều QUAN TRỌNG NHẤT ạ, mình không có khả năng sáng tạo nên không biết làm gì với cái khóa cài này, thế nên nếu bạn muốn thì mình tặng cho nhé, ai đời lấy cái mũ mà không có khóa cài thì xấu cả cái mũ, với cả đi đường công an bắt cho đấy".

Trước đó, một cậu sinh viên Đại học Đà Nẵng - Khoa công nghệ thông tin và Truyền thông cũng đăng đàn bày tỏ bức xúc trước việc bản thân mình bị mất mũ bảo hiểm khi gửi xe tại trường.

Nam sinh đăng đàn bày tỏ bức xúc

"MẤT MŨ BẢO HIỂM LẦN N

Em cũng chẳng biết nói gì nữa, vì có nói gì thì cũng chẳng ai trả lại cho mình được. Nhưng mà những cái trường hợp này lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi.

Sáng nay 9h30 gửi xe, 15p sau quay lại mất mũ, check camera thì không có ai lấy, kể cũng lạ, đi bộ mà cũng lấy được mũ bảo hiểm thì cũng hơi vô lý. Nên em gửi lời cho tên "đạo chíc" nào đó, nếu có lấy thì đừng mang lên trường nhé. Hic thật sự đen đủi kinh khủng khiếp".

Sơn Ca

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/gioi-sinh-vien-duoc-dip-bay-to-buc-xuc-khi-tung-bi-mat-mu-bao-hiem-20200727101201221.html