Từ vụ bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ: Khi niềm tin phụ huynh đặt nhầm chỗ

Vụ việc bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ không phép đang gây chú ý với cộng đồng. Nhiều người tỏ ra bất bình khi sự việc này một lần nữa gây lo lắng.

Nỗi đau xé lòng từ vụ việc bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ

Con cái đến tuổi đi gửi trẻ, là thời điểm mà không ít bậc làm cha, làm mẹ phải đau đầu vì lựa chọn điểm trông giữ an toàn, giúp mình an tâm công tác. Nhiều sự vụ đau lòng diễn ra gần đây, khi các cháu bé không may mắn “tử vong” sau ít ngày đi học, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các bậc phụ huynh đã, đang có con đi trẻ.

Mới đây nhất là câu chuyện đau lòng tại Lâm Đồng, nạn nhân là cháu bé N.P.C (8 tháng tuổi), con anh Nguyễn Mạnh Cường (28 tuổi; trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng). Vào sáng 25/3, khi đưa con gái đến điểm trông giữ trẻ, vợ chồng anh không ngờ đó là lần cuối cùng đưa con đi học, bởi chiều cùng ngày họ nhận được hung tin con gái đã tử vong.

Sự việc bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng người làm cha mẹ (Ảnh minh họa)

Sự việc bé gái 8 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ là nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai trong lòng người làm cha mẹ (Ảnh minh họa)

Trước đó một ngày, khi đón con từ nhà trẻ về, vợ chồng anh phát hiện trên má con gái có một số vết trầy xước, trên trán có một vết thâm. Theo lời giải thích của chủ nhà giữ trẻ là do các cháu nô đùa, cắn nhau. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cháu C. có vết bầm trong não và tử vong trước khi đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Câu chuyện trên chỉ là 1 trong nhiều sự vụ đau lòng xảy ra tại các cơ sở trông giữ trẻ, điều mà không một ai ngờ và mong muốn xảy đến với con em mình. Khoan nói về việc nguyên nhân do đâu, trước khi tìm kiếm chứng cứ sai phạm từ các bên liên quan, chắc hẳn những người làm cha, làm mẹ đã phải đón nhận cú sốc tinh thần rất lớn, rất khó và chắc chắn mãi không bao giờ quên.

Và bản án dù được quy kết cho đơn vị trông giữ trẻ nào cũng không bằng sự tự vấn, tự oán trách bản thân mình đã để mất con của những bậc làm cha, làm mẹ. Họ làm sao có thể tự tha thứ cho bản thân mình, chỉ vì miếng cơm manh áo, câu chuyện đời thực mà phải gửi con đi trẻ khi con còn quá nhỏ, khi con còn chưa thể tự vệ cho mình, và thậm chí nhiều cháu còn chưa từng bi bô cất tiếng gọi cha, gọi mẹ.

Khi nhà trẻ tiếp tục làm mất niềm tin phụ huynh

Ám ảnh lắm, ghê ghớm lắm, bởi vì từ đây, cha mẹ mất con, gia đình mất đi một đứa trẻ ngoan hiền, thông minh, kháu khỉnh. Có ai ngờ, trường học vốn là nơi được nhiều người định hình là nơi an toàn nhất, thì bỗng chốc trở thành “cửa tử”, tước đi mầm sống của những “chồi non”.

Đau đớn lắm khi nghĩ đến giây phút con yêu rời dương thế, khi chẳng có bố mẹ ở bên, đơn độc và sợ hãi, chết trong sự oan khuất.

Ai sai, sai như thế nào sẽ có cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nhưng rõ ràng niềm tin của phụ huynh đã đặt không đúng chỗ. Những câu chuyện như vậy xảy đến trong cuộc sống dù ít dù nhiều cũng sẽ khiến phụ huynh phần nào lo sợ khi mỗi ngày họ đều gửi gắm con mình nơi các điểm trông trẻ, trường mẫu giáo.

Đây cũng là thực tế đáng ngại và cũng đáng quan tâm hiện nay về tình trạng cơ sở giáo dục tràn lan thiếu kiểm soát, gây ra những sự vụ đáng tiếc và nỗi đau, sự bức xúc cho chính gia đình nạn nhân và xã hội.

Hi vọng rằng, những câu chuyện ấy sẽ không còn trên những mặt báo, trang mạng xã hội, sẽ không có những tiếng khóc ai oán của những bậc làm cha, làm mẹ vì mất con tại điểm giữ trẻ. Để các bậc cha mẹ khi có con đến tuổi đi học không còn phải lo lắng, trăn trở, sợ hãi giây phút “tử biệt sinh ly” từ chính cảnh cửa - vốn luôn được coi là bầu trời tri thức, ấm áp yêu thương, nâng bước con vào đời.

Video: Bé 3 tuổi gặp nạn khi học bơi tại bể bơi đông người (Nguồn: Em Đẹp)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tu-vu-be-gai-8-thang-tuoi-tu-vong-tai-nha-tre-khi-niem-tin-phu-huynh-dat-nham-cho-d142800.html