Tử vong do uống rượu ngâm rễ cây lạ

Anh Vũ Quang Vinh (1995) cùng cậu ruột là ông Nguyễn Văn Meng (1977, trú thôn 1, xã Trà Don, H. Nam Trà My, Quảng Nam) vào rừng đào một loại rễ cây lạ đem về cắt khúc ngâm rượu uống.

Bình rượu ngâm rễ cây.

Anh Vũ Quang Vinh (1995) cùng cậu ruột là ông Nguyễn Văn Meng (1977, trú thôn 1, xã Trà Don, H. Nam Trà My, Quảng Nam) vào rừng đào một loại rễ cây lạ đem về cắt khúc ngâm rượu uống. Sau khi uống hơn nửa bình rượu (bình 1,5 lít), 2 người về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vừa về tới nhà, ông Meng đột nhiên té ngửa, co giật… rồi tử vong ít phút sau đó. Còn anh Vinh về ngủ trên võng nhưng cũng tử vong. Ngoài ra, ông Vũ Đình Vân (1973, cha của anh Vinh) dùng rễ cây lạ mà Vinh đào được nấu nước uống, cũng có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt… được người dân kịp thời đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu nên may mắn thoát chết. Sự việc trên xảy ra tối 28-8.

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_194618_tu-vong-do-uong-ruou-ngam-re-cay-la.aspx