Từ việc lộ băng ghi âm nội bộ của VFF: Cứ 'húc' nhau như thế, bóng đá sẽ về đâu?

VH- Mấy ngày qua, trên mạng xã hội đã lan truyền với tốc độ chóng mặt đoạn băng ghi âm được cho là đã ghi lại cuộc họp nội bộ giữa Ban Kiểm tra Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và đại diện cho Ban trọng tài.

Lộ băng ghi âm, trong đó có đoạn ông Trần Mạnh Hùng (bìa trái) "đấu khẩu" với ông Dương Văn Hiền

Cuộc họp với mục đích là nhằm hòa giải giữa các bên sau hàng loạt xung đột liên quan đến trọng tài, nhưng sau đó lại trở thành vụ bê bối mới của bóng đá Việt Nam.

Gay cấn như phim

Mới nghe qua nội dung băng ghi âm thì có thể tưởng tượng một “kịch bản” tương ứng với bóng đá. Trên sân cỏ là “cầu thủ” Dương Văn Hiền rất khôn khéo dùng chiêu chọc tức “cầu thủ” Trần Mạnh Hùng, khiến Hùng “điên tiết”, chửi tục, văng bậy, đòi thua đủ với “cầu thủ” Hiền. Trọng tài lao đến và ngay lập tức rút thẻ đỏ và Hùng phải rời sân trong cơn thịnh nộ. Không biết ai sẽ là người có lợi trong việc tung lên mạng đoạn ghi âm nội bộ này nhưng nơi tổn hại nhất chính là hình ảnh bóng đá Việt, khi nhiều comment cho rằng, những người đứng đầu VFF, VPF thiếu văn hóa trong hành xử như thế thì bóng đá nước nhà khó lòng mà tiến lên được.

Có thể tóm tắt mâu thuẫn giữa hai nhân vật chính trong đoạn băng ghi âm là Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng (Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng) và Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền như sau: Sau hàng loạt sai sót của trọng tài Kiên rồi Phó ban Dương Văn Hiền trong vai trò giám sát đã bỏ qua lỗi của trọng tài Thư, vốn là con trai của Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi, VPF đã gửi văn bản lên VFF kiến nghị về việc thôi mời trọng tài Nguyễn Trọng Thư, Nguyễn Văn Kiên, Dương Văn Hiền làm nhiệm vụ ở mùa bóng 2018.

Dù đơn vị tổ chức giải là VPF đã tuyên bố không mời ông Hiền nhưng trên mặt báo, ông Hiền khẳng định sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Ông Hiền cũng bất ngờ “phản pháo” trên một tờ báo về việc văn bản của VPF đã can thiệp chuyện phân công trọng tài, đáng chú ý là ông Hiền chỉ đích danh ông Hùng với việc có 2 trận đấu thay đổi trọng tài liên quan đến đội Hải Phòng. Ngoài ra, ông Hiền nói trên tờ báo này là có tin nhắn ông Hùng hăm dọa, còn ông Hùng phản bác ông Hiền nói không đúng, vu khống.

Ngao ngán quá!

Ngày 15.5, Ban kiểm tra VFF triệu tập các bên tham gia cuộc họp để hóa giải mâu thuẫn nhưng cuối cùng lại dẫn đến một vụ bê bối mới của bóng đá Việt khi ông Hiền, ông Hùng liên tục cãi nhau. Và toàn bộ sự thật ở một cuộc họp mà lẽ ra là cuộc họp nội bộ đã được phơi bày trên mạng xã hội khi đoạn băng ghi âm rò rỉ vào ngày 18.5, với tốc độ lan truyền chóng mặt. Đó có thể nói là một sự thật trần trụi nhất, phản ánh một phần góc khuất của bóng đá khi người trong nhà mỗi người nhìn theo một hướng, không ai vì cái chung đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Theo nội dung băng ghi âm, trọng tài Dương Văn Hiền có nói rõ ông chính là người đã ghi âm buổi làm việc nội bộ này và đó là lý do để ông Hùng nổi máu nóng, đòi thua đủ với ông Hiền. Trong làng bóng đá suốt mấy mùa qua, chẳng ai lạ với ông chủ của đội bóng đất Cảng, tính nóng như lửa, vốn ăn sóng, nói gió theo kiểu chẳng sợ ai, cần là phang tới số nên có thể ông Hùng đã bị “rơi” trúng cái bẫy do đối thủ đặt ra. Và toàn bộ “lời vàng, ý ngọc” của ông Hùng được ai đó tung lên mạng, khiến dư luận bất bình.

Hôm qua, một tuyển thủ đã than phiền với chúng tôi rằng, chuyện các đội tuyển đi đá được thành tích thế này, thế kia chẳng thấy các bác hay “oánh” nhau hỏi han lấy một câu. Bao nhiêu việc của một nền bóng đá chưa chuyên nghiệp còn ngổn ngang không ai giải quyết mà chỉ lo đấu đá, ghi âm nội bộ rồi tung lên mạng, khiến cho các cầu thủ ngao ngán. Sự việc này cũng khiến người ta đặt câu hỏi về công tác nhân sự của VFF, VPF thế nào mà toàn lựa ra các nhân tố “xuất sắc” đến thế. Nếu các cá nhân được giới thiệu, đề cử và ứng cử vào các vị trí chủ chốt của VPF, VFF mà cũng chỉ giỏi đấu đá nội bộ, kém về văn hóa như thế thì bao nhiêu nỗ lực để xây dựng hình ảnh bóng đá Việt Nam cũng sẽ bị tan biến bởi những sự cố như thế.

Người ta cũng đòi hỏi Ban kiểm tra VFF, Ban chấp hành VFF phải thật sự nghiêm túc, cầu thị để có thể xử lý những cá nhân đang làm xấu hình ảnh của bóng đá Việt. Bên cạnh đó, VPF cũng cần có những cải tổ mạnh hơn nữa để hình ảnh của tổ chức này không vì một con sâu làm rầu nồi canh. Và có lẽ, VFF, VPF phải đưa thêm tiêu chí “có văn hóa” đối với các ứng cử viên, kể cả với vị trí ủy viên ban chấp hành, ở nhiệm kỳ tới.

Tối 19.5, VFF ra thông báo trong đó nêu rõ, ngày 15.5, Ban Kiểm tra VFF đã họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban Nguyễn Nam Hùng để xem xét một số thông tin cần làm rõ về việc điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và trọng tài điều khiển các trận đấu. Vào thời điểm cuối cuộc họp đã xảy ra thái độ thiếu kiềm chế giữa các ông Trần Mạnh Hùng và Dương Văn Hiền, sau đó đoạn băng ghi âm cuộc họp đã được phát tán trên các phương tiện thông tin, gây bức xúc trong dư luận.

Chủ tịch VFF đã nhắc nhở các bên có liên quan và đề nghị Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

VÂN GIANG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/t%E1%BB%AB-vi%E1%BB%87c-l%E1%BB%99-b%C4%83ng-ghi-226m-n%E1%BB%99i-b%E1%BB%99-c%E1%BB%A7a160vff-c%E1%BB%A9-h250c-nhau-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-b243ng-%C4%91225-s%E1%BA%BD-v%E1%BB%81-%C4%91226u