Tự vẫn sau khi sát hại anh họ

Sau khi có biểu hiện 'ngáo đá', Bùi Thanh Khôi (1993, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã ra tay sát hại anh họ Hoàng Quốc Khánh (1996). Biết nạn nhân không thể qua khỏi nên Khôi đã uống thuốc độc tự tử nhưng được gia đình phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sự việc xảy ra để lại nỗi đau cho những người còn sống, bởi lẽ mẹ nạn nhân là chị ruột của cha hung thủ.

Lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường vụ án.

Vụ án rúng động trên xảy ra, có rất nhiều người dân địa phương đã đến hiện trường nhằm chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với hung thủ gây án. Theo thông tin từ người dân, anh Hoàng Quốc Khánh là thanh niên hiền lành, rất được lòng mọi người trong xóm, hiện tại anh Khánh đang làm nhân viên kỹ thuật cho một Cty lớn ở KCN Chu Lai (Quảng Nam) lương rất ổn định. Ngược lại, Khôi là một con nghiện lâu nay, mặc dù đã nhiều lần vào trại cai nghiện nhưng khi trả về địa phương Khôi vẫn thường xuyên tụ tập, đàn đúm với đám “giang hồ” nơi đây. Nhiều lúc Khôi có biểu hiện ngáo đá, gây gổ với nhiều người trong xóm. Điều khiến người dân không ngờ đến là Khôi lại ra tay sát hại chính người thân của mình. “Sao không đưa nó đi cai nghiện sớm để khỏi xảy ra sự việc hôm nay. Bây giờ chị em sao nhìn mặt nhau mà sống!” - một người dân than thở.

Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Minh Hiếu (2001, em họ nạn nhân), người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Lúc đó khoảng 11 giờ, khi em đang ngồi chơi game cùng với Khánh thì đột nhiên anh Khánh hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Em quay lại nhìn thì thấy anh Khôi đang cầm trên tay con rựa, hằm hằm nói “Tao giết mày”. Khi thấy anh Khánh nằm xuống đất, máu chảy lênh láng cả nền nhà thì anh Khôi vứt con rựa rồi bỏ chạy. Quá hoảng sợ, em chạy ra gọi mọi người đến giúp đỡ. “Vì là anh em nên em không thấy hai người có mâu thuẫn cãi vã, nên không biết nguyên nhân gì mà anh Khôi lại hành động như vậy. Nhiều lần sang nhà dì chơi em có thấy anh Khôi ở nhà hút một thứ gì đó, sau khi hút xong anh ấy ngây người ra, về nhà hỏi thì mẹ nói nó bị nghiện, chơi ma túy chớ gì. Kể từ lúc đó em ít sang nhà anh Khôi. Anh Khánh vừa mua bộ vi tính để giải trí lúc rảnh rỗi, trưa hôm đó em qua chơi thì bất ngờ xảy ra sự việc” - em Hiếu kể. Tuy nhiên, theo một số người dân cho biết, sáng cùng ngày, Khôi đến nhà rủ anh Khánh đi uống cà-phê nhưng anh Khánh từ chối. Có lẽ vì lý do đó nên khi “phê” ma túy, Khôi đã có hành động nhẫn tâm trên(!?).

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà vừa xảy ra vụ việc, ông Hoàng Giang Chiến (cha nạn nhân) nghẹn ngào trong nước mắt: “Mới đầu năm, sao tai ương lại ập đến gia đình tôi thế này. Là anh em trong nhà, kể cả có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết, sao lại hành động như vậy. Lúc đó tôi đang đi mua cơm, vừa về đến nhà thì thấy việc xảy ra như vậy. Tôi vội bế Khánh lên xe cấp cứu và trong lòng tôi nghĩ chắc con không thể qua khỏi, vì máu chảy rất nhiều, hơi thở nó đã rất yếu. Đến bệnh viện thì bác sĩ nói Khánh đã tử vong do vết thương quá sâu…” - ông Chiến buồn bã.

Bùi Thanh Khôi đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi đưa Khánh lên xe cấp cứu thì gia đình phát hiện Khôi uống thuốc độc tự tử đang nằm co giật, sùi bọt mép tại nhà (hai nhà cách nhau khoảng 20m). Gia đình lại đưa Khôi vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, Khôi được các y, bác sĩ nhanh chóng súc ruột nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, hiện tại tinh thần của Khôi vẫn chưa được ổn định.

Nhận tin báo vụ án xảy ra, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với CATP Tam Kỳ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Hoàng Quốc Khánh bị chém một nhát vào cổ rất sâu, đứt động mạch chủ gây mất máu dẫn đến tử vong. Hiện tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_181202_tu-va-n-sau-khi-sa-t-ha-i-anh-ho-.aspx