Tự tử bất thành, thanh niên Mỹ tỉnh dậy choáng váng thấy tờ giấy này

Một bệnh nhân trẻ người Mỹ tỉnh dậy sau hôn mê do tự tử bất thành bỗng phải đối mặt với một món tiền khổng lồ phải trả.

Oliver Jordan đối mặt với khoản viện phí khổng lồ sau khi tự tử không thành.

Oliver Jordan đối mặt với khoản viện phí khổng lồ sau khi tự tử không thành.

Oliver Jordan (sống tại bang Oklahoma, Mỹ) đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh chụp hóa đơn viện phí lên tới 93.424 USD đợi cậu bên giường bệnh sau 1 tuần điều trị. Jordan đã cố tự tử vào mùa hè năm 2018. Anh may mắn thoát chết và được ra viện sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện Hillcrest.

Hóa đơn của Jordan gồm 17 mục chi phí khác nhau, bao gồm 29.000 USD tiền nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, 10.280 USD chi phí giường nằm và 16.109 USD phí thở bình oxy.

Hóa đơn viện phí được Jordan chia sẻ.

Khi được hỏi đã nhận được những dịch vụ chăm sóc gì, Jordan cho biết: “Ước gì tôi biết được! Tôi hôn mê và tới tận giờ tôi cũng chẳng biết họ đã chữa chạy cho mình những gì”.

“Tự sát ở Mỹ sẽ đắt đỏ thế này đây”, Jordan viết. Anh cũng cho biết bản thân vẫn còn may vì đã có bảo hiểm nên chỉ cần chi trả 2.850 USD.

Một số người bình luận trên Twitter chia sẻ những lần “số nhọ” không kém Jordan.

“Năm 2017 tôi phải điều trị tâm lý sau tự tử. Chỉ sau 1 tuần, tôi đã nợ họ tới 10.000 bảng Anh”, một người viết.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân tại Mỹ khá đắt đỏ và khiến nhiều bệnh nhân gặp trở ngại lớn về tài chính trong quá trình điều trị.

Thu Hương - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tu-tu-bat-thanh-thanh-nien-my-choang-vang-khi-tinh-day-thay-hoa-don-benh-vien-973883.html