Tự tử bất thành, mẹ rơi vào vòng lao lý

T.T.M.T. (SN 1989) cùng L.V.L. kết hôn năm 2014, sinh sống với nhau tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng. Hàng ngày T. đi dạy học tại một trường THCS thuộc địa bàn huyện Tân Hồng. Năm 2015, T. sinh cháu L.N.N.U. nhưng bị mù bẩm sinh.

Do L. không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên đi chơi, uống rượu không chịu lo làm ăn, không chăm lo cho U. và T. nên vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi. Ngày 23/1/2018, L. gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng xin ly hôn với T., sau đó L. bỏ về nhà cha mẹ ruột của mình ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng sinh sống.

T. biết được L. gửi đơn xin ly hôn nên buồn và nảy sinh ý định tự tử. Sáng ngày 25/1/2018, T. điều khiển xe chở U. đến một cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng mua 2 chai thuốc trừ cỏ hiệu “Platin 55EC”, mỗi chai có thể tích 1.000ml.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trước khi uống thuốc trừ cỏ để tự vẫn, T. ngồi đánh máy vi tính tờ giấy ủy quyền lại cho chị ruột là T.T.M.T. với nội dung khi T. chết, chị M.T. có toàn quyền quyết định chia tài sản với L.. Sau đó, T. uống nhưng chưa uống hết nước trong chai thuốc thì T. suy nghĩ nếu chết bỏ U. lại không ai nuôi nên T. quyết định rót thuốc ra ly đưa cho U. uống để nhằm mục đích cho U. cùng chết theo mình. T. nói với U. “con uống xong đi hai mẹ con mình cùng đi ngủ”. U. uống được một ít thì không chịu uống nữa, T. nghĩ U. còn nhỏ uống bao nhiêu đó là đủ chết rồi và không dụ cho U. uống nữa. Khi T. cho U. uống thuốc cỏ xong, T. lấy mẫu giấy ra viết gởi cho L. với nội dung “khi T. và U. chết được thiêu tại chùa Sa Đéc”, viết xong T. và U. cùng vào phòng ngủ.

Đến khoảng 6 giờ ngày 26/1/2018, T. tỉnh dậy thấy U. có biểu hiện bị tím môi và chưa chết. T. điện thoại cho em ruột nói lên cứu mẹ con chị. Rồi T. tiếp tục điện thoại cho chị ruột. Sau khi nghe điện thoại của T., em của T. chở mẹ đến và đưa 2 mẹ con T. đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Hồng. Sau đó, cả hai tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) điều trị và xuất viện. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán thì U. bị ngộ độc thuốc trừ cỏ.

Dù chưa tước đoạt mạng sống của con mình nhưng hành vi của T. đã phạm vào tội giết người và bị ngành chức năng quyết định xử lý hình sự.

NGỌC TÂM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1906dd/tu_tu_bat_thanh_me_roi_vao_vong_lao_ly.aspx