Tự trói mình để phản đối yêu cầu quỳ lạy giáo viên tại Thái

Các yêu cầu tồn tại lâu năm tại trường học như học sinh phải quỳ chào giáo viên trước khi vào lớp, nam sinh chỉ để một kiểu tóc, khiến không ít thiếu niên bất bình, phản đối.

Với miệng bị dán băng dính và hai tay bị trói sau lưng, cô bé 15 tuổi Stewamaporn Nivas ngồi trước một trạm tàu điện ngầm trên cao, nhìn về phía những người mua sắm ở khu Siam Square sầm uất của thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Trong bộ đồng phục với một chiếc kéo để trên người, cô gái ngồi cạnh tấm biển ghi dòng chữ: “Học sinh này cố tình để tóc dài quá quy định và để tóc mái che mặt. Điều này làm xấu đi hình ảnh học sinh Thái. Hãy trừng phạt cô ta".

 Stewamaporn Nivas tự trói mình, bịt băng dính quanh miệng để phản đối các quy định về trang phục, tóc tai của nhà trường. Ảnh: Straits Times.

Stewamaporn Nivas tự trói mình, bịt băng dính quanh miệng để phản đối các quy định về trang phục, tóc tai của nhà trường. Ảnh: Straits Times.

Hành động của nữ sinh nhằm phản đối những quy định lâu đời vẫn tồn tại trong các trường học tại Thái Lan. Trong đó, các nam sinh chỉ được để một kiểu tóc duy nhất khi đến trường, còn các nữ sinh phải đeo cùng một kiểu balo, mặc những bộ váy bắt buộc phải thêu tên đầy đủ của họ.

Bad Student, được điều hành bởi Nivas và ba học sinh khác, đã thu hút 25.000 người theo dõi trên Twitter và khoảng 1.700 thành viên trong một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Line sau 3 tháng hoạt động.

"Tôi muốn thay mặt những học sinh phải đối mặt với việc bị cắt tóc, đánh đập, bị buộc phải rời khỏi trường nhưng không thể nói ra”, Nivas trả lời phỏng vấn.

Các bài đăng trên tài khoản Twitter của Bad Student tiết lộ nhiều hình ảnh học sinh bị đánh đập, quát mắng, thậm chí cắt trụi tóc, đòi đuổi học khi giáo viên phát hiện ra họ vi phạm nội quy nhà trường.

“Mạng xã hội cho phép chúng tôi phơi bày sự thật. Và khi học sinh thấy những người khác yêu cầu mọi người tôn trọng quyền con người, họ sẽ hiểu họ cũng được hưởng quyền tương tự”, Nivas phát biểu.

Trước những quy định bị cho là quá cũ kỹ, ngày càng nhiều học sinh trung học tại Thái Lan đứng lên công khai phản đối, đòi thay đổi. Ảnh: Reuters.

Không riêng Nivas, ngày càng nhiều học sinh bất bình trước những yêu cầu này và lên tiếng đòi bác bỏ. Trong khi một chỉ thị của Bộ Giáo dục vào tháng 5 đã nới lỏng các quy tắc này, song một số trường từ chối thay đổi.

Tại Bodindecha, một trong những trường trung học hàng đầu ở Bangkok, học sinh đã lập ra các trang phản đối trên mạng xã hội để gây áp lực cho nhà trường bỏ thói quen học sinh phải quỳ xuống chào giáo viên trước khi vào lớp mỗi ngày.

Tại các tỉnh như Petchabun, Phrae và Chonburi, nhiều học sinh tham gia vào nhóm biểu tình phản đối chính sách của trường học mà họ cho là vô lý, cổ hủ.

Aye, một học sinh tại Bodindecha đứng đầu phong trào đòi bãi bỏ thói quen quỳ lạy chào giáo viên, nói: "Tôi cảm thấy trong thế giới phát triển, nhiều quy định cũ kỹ tại trường học Thái Lan vẫn giữ nguyên. Học sinh Thái không thể chịu được sự áp đặt quá đáng này nữa”.

Tại nhiều trường tại Thái Lan, học sinh nam chỉ được để một kiểu đầu duy nhất, trong khi học sinh nữ phải thêu tên mình lên đồng phục, đeo cùng một mẫu balo. Ảnh: Straits Times.

Học sinh trung học ở Thái Lan đang ngày càng mạnh dạn đứng lên thể hiện sự phản đối đối với những gì họ cho là lạc hậu trong ngành giáo dục.

“Hiện tượng này bắt đầu từ 7 năm trước, khi một nhóm thanh thiếu niên cùng yêu cầu cải cách chương trình giảng dạy lỗi thời tại Thái Lan”, Kanokrat Lertchoosakul, nhà nghiên cứu Chính trị học tại Đại học Chulalongkorn, nói.

Nhóm thanh niên này được dẫn dắt bởi Netiwit Chotiphatphaisal, người đã từ chối việc lạy trước tượng hai vị vua trong buổi lễ giới thiệu sinh viên năm nhất tại Đại học Chulalongkorn. Sau đó, Netiwit được các bạn cùng khóa bầu làm chủ tịch hội sinh viên.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-troi-minh-de-phan-doi-yeu-cau-quy-lay-giao-vien-tai-thai-post1112315.html