Từ thanh niên vô gia cư đến CEO công ty trị giá tỷ USD

Đằng sau vị trí CEO công ty trị giá tỷ USD là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Taihei Kobayashi (Nhật Bản).

Công ty của Kobayashi chuyên cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty khởi nghiệp, thiết kế, tạo ra mô hình kinh doanh và sản phẩm mới. Lên sàn chứng khoán từ tháng 7, đến nay, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp 3 lần.

Kết quả này là điều ít ai có thể tưởng tượng được nếu biết Kobayashi cách đây 2 thập kỷ, Bloomberg nhận định.

Vô gia cư

Năm 17 tuổi, Kobayashi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà sau khi tự ý bỏ học ở ngôi trường danh tiếng tại Tokyo, Nhật Bản để thành lập ban nhạc. Ban ngày, anh chơi nhạc, đêm đến chủ yếu dùng bìa carton như tấm chăn, đắp lên người để chống lại cái lạnh mùa đông.

Cứ như vậy, Kobayashi đã sống trong tình trạng vô gia cư khoảng 1,5 năm, trải qua 2 mùa đông trên đường phố quận Shinjuku và Shibuya của Tokyo.

"Mùa đông thật lạnh. Có lúc tôi cảm thấy mọi thứ như địa ngục. Bố mẹ bảo tôi rời đi nên tôi làm vậy. Tôi muốn được sống hết mình với những gì bản thân yêu thích", Kobayashi, hiện 37 tuổi, nói với Bloomberg.

"Tôi có thể đã chết. Tôi ngủ ở bất cứ đâu có thể, khoảng 80% ở ngoài trời".

 Kobayashi từng vô gia cư trong một năm rưỡi.

Kobayashi từng vô gia cư trong một năm rưỡi.

Năm 19 tuổi, một quản lý câu lạc bộ nhạc sống thương xót Kobayashi, cho chàng trai một công việc ở đây song cảnh báo anh có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Anh đã gắn bó với công việc đó trong 6 năm.

Sau đó, Kobayashi quyết định đã đến lúc phải thay đổi. Ban đầu, anh kiếm tiền từ việc kinh doanh đĩa nhạc trực tuyến. Sau đó, chàng trai chưa tốt nghiệp cấp 3 bắt gặp quảng cáo tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra. Anh quyết định thử sức.

Bài kiểm tra kéo dài 6 tiếng về các lĩnh vực bao gồm kỹ năng toán học, tư duy logic và IQ. Koyabashi đã thi đậu và bắt đầu làm việc tại công ty, nơi đào tạo anh trở thành kỹ sư phần mềm.

Khởi nghiệp

Cũng tại công ty này, Koyabashi gặp Makoto Hirai, một trong những người đồng sáng lập Sun* Inc. cùng anh sau này.

Hai người đều cho rằng có nhiều kỹ sư phần mềm xuất sắc trong lập trình, nhưng ít người có thể sử dụng những kỹ năng đó để lập ra các mô hình kinh doanh hiệu quả. Vì vậy, họ quyết định thành lập công ty để thai khác tiềm năng này.

Năm 2012, Koyabashi chuyển đến Việt Nam và tuyển dụng một đội ngũ kỹ sư trẻ. Tháng 3/2013, các thành viên sáng lập Framgia Inc. tại Nhật Bản, đổi tên thành Sun* vào năm 2019.

“Lập trường của chúng tôi là cam kết đóng góp vào sự phát triển của các công ty khởi nghiệp, bất kể việc đó có khiến chúng tôi bị lỗ hay không", Kobayashi nói.

Sau khi thành công, Koyabashi liên lạc lại với cha mẹ.

Trong những năm qua, Sun* liên tục mở rộng quy mô và hiện có khoảng 1.500 nhân viên ở 4 quốc gia tại châu Á. Trong đó, Việt Nam là văn phòng lớn nhất với khoảng 1.300 nhân viên.

Sau khi lên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu của Sun* tăng nhiều lần, đưa giá trị vốn hóa lên hơn 1,4 tỷ USD. Tuy nhiên, hiện cổ phiếu của Sun* giảm 38%, kéo giá trị vốn hóa của công ty xuống 1 tỷ USD.

Kobayashi cho biết anh nhận thức được những rủi ro nhưng không nản lòng bởi từng phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn hơn trước đây.

Sau khi thành công, Kobayashi đã kết nối lại với cha mẹ và nhớ về những ngày lang thang trên đường phố của mình như một quãng thời gian khó quên.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-thanh-nien-vo-gia-cu-den-ceo-cong-ty-tri-gia-ty-usd-post1162550.html