Từ phát biểu gây sốt của HLV ở SV-League 2020

'Hôm nay chúng tôi thua là đúng, còn đội bạn xứng đáng giành chiến thắng. Xin chúc mừng Đại học Cần Thơ'.

Đó là chia sẻ của HLV Cao Tùng A Vĩ ngay sau trận bán kết giữa Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Cần Thơ. Rất ngắn gọn nhưng có thể nói để lại giá trị lớn khi đặt trong một trận đấu "sinh tử" cho tấm vé vào chung kết SV-League 2020.

HLV Cao Tùng A Vĩ ngồi thẫn thờ với khuôn mặt buồn rũ rượi sau khi chứng kiến đội nhà thua đầy nghiệt ngã trên chấm phạt đền trước Đại học Cần Thơ. Đội bóng của trường Đại học Khoa học Tự nhiên đứng cơ hội giành chiến thắng khi có quyền quyết định số phận trận đấu nếu thực hiện thành công cú sút phạt đền ở lượt thứ 5. Nhưng họ đã thất bại và rơi tấm vé vào chung kết.

Dù rất buồn nhưng HLV Cao Tùng A Vĩ đã dúng cảm nhìn thẳng vào thất bại.

Dù rất buồn nhưng HLV Cao Tùng A Vĩ đã dúng cảm nhìn thẳng vào thất bại.

Có rất nhiều HLV sẽ lựa chọn câu trả lời rằng: Chúng tôi đã thua vì kém may mắn. Chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng tự "ném đi" đi tấm vé vào chung kết... Nếu HLV Cao Tùng A Vĩ chọn một trong hai câu trả lời trên thì không hề sai. Nhưng cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn đã dũng cảm nhìn vào sự thật.

Đó thực sự là một câu chuyện đẹp của SV-League 2020 khi HLV của đội bóng thất bại thừa nhận xứng đáng thua và chúc mừng đối thủ ngay sau trận đấu. Vì không dễ để HLV nào cũng có thể làm được như HLV Cao Tùng A Vĩ, kể cả là những nhà cầm quân hàng đầu của bóng đá thế giới. Bởi chấp nhận sự thất bại là một trong những điều khó nhất trong cuộc sống chứ không riêng bóng đá, và càng khó khi đã đứng cơ hội chiến thắng.

Sau trận đấu với Đại học Cần Thơ, HLV Cao Tùng A Vĩ cũng không quên động viên các học trò, bởi ông hiểu họ đang rất buồn khi không thể giành vé vào chung kết SV-League 2020. Vị HLV này đã dạy các học trò phải học cách chấp nhận thất bại.

Tin rằng, không chỉ ở sân chơi sinh viên mà bất kì cuộc chơi nào cũng luôn cần lắm những người thầy đúng nghĩa như HLV Cao Tùng A Vĩ.

Tại SV-League 2020, Đại học Khoa học Tự nhiên có thể nói là đội bóng thú vị nhất. Chuyện đội bóng này giành vé vào đến bán kết và chỉ thua trong loạt đá phạt đền ở bán kết là... một chiến thắng của thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ.

Đúng hơn, Platon (nhà triết học người Athen trong thời kỳ Cổ điển ở Hy Lạp cổ đại) từng có câu nói rất nổi tiếng và bây giờ vẫn còn nguyên vẹn giá trị: “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”. Đại học Khoa học Tự nhiên đã làm được điều đó. Đội bóng của HLV Cao Tùng A Vĩ gần như lạ lẫm với sân chơi 11 người và không quen đá trên mặt sân cỏ. Họ chỉ chuyên thi đấu ở sân chơi futsal và mặt sân cỏ nhân tạo. Nhưng trong một quãng thời gian ngắn thì thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ nỗ lực tập luyện mỗi ngày, qua đó chiến thắng chính mình ở SV-League 2020 khi trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Đại học Khoa học Tự nhiên thua ở bán kết nhưng đã chiến thắng chính mình.

Tức không cần những chiếc mề đay đeo trên cổ các cầu cầu thủ Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyện một đội bóng chuyên thi đấu futsal gây ấn tượng lớn ở sân chơi SV-League 2020 đã là một sự thành công lớn của thầy trò HLV Cao Tùng A Vĩ.

Đây cũng là một trong những giá trị rất lớn của SV-League 2020. Những ngôi trường thiếu sân chơi 11 người như Đại học Khoa học Tự nhiên đã có cơ hội và được hỗ trợ rất nhiều để trải nghiệm ở một giải đấu chuyên nghiệp dành cho sinh viên.

Đại học Khoa học Tự nhiên cũng chính thức có Hội CĐV khi tham gia SV-League 2020, trước đó họ chưa làm được điều này. Đó chính là điểm tựa để nhà trường phát triển phong trào thể thao trong tương lai.

Có quá nhiều ý nghĩa khi nhìn từ lăng kính nhỏ của SV-League 2020 là Đại học Khoa học Tự nhiên. Thế mới thấy rằng sự tâm huyết của các ông bầu khi cho ra đời giải đấu này đã sớm gặt được những giá trị vô giá.

Đội bóng của bầu Hải vào chung kết SV-League 2020

Đại học Cần Thơ đã có trận đấu rất hay và bản lĩnh khi thắng Đại học Khoa học Tư nhiên với tỷ số 4-3 trong loạt đấu phạt đền phân định thắng bại. Đội bóng của bầu Hải đã giành tấm vé đầu tiên vào chung kết SV-League 2020.

Đại học Cần Thơ đã xuất sắc vào chung kết SV-League 2020.

Chiều nay, Đại học Nông Lâm và Đại học Bách Khoa đá trận bán kết 2 vào lúc 15 giờ ở sân Dĩ An, Bình Dương. Đội bóng của bầu Đức được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Đại học Bách Khoa hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì được bản lĩnh ngược dòng ở vòng bảng.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tu-phat-bieu-gay-sot-cua-hlv-o-sv-league-2020-20201220091448350.html