Từ ngôi sao nhí đến những vai diễn số phận

Khán giả nhớ đến Tam Triều Dâng là ngôi sao nhí, từng được gọi là bản sao của Angela Phương Trinh. Nỗ lực vượt qua 'cái bóng' của đàn chị, Tam Triều Dâng dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng khán giả.

Trở lại truyền hình sau 3 năm vắng bóng, Tam Triều Dâng xuất hiện với vai nữ chính trong dự án phim “Nước mắt loài cỏ dại” (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) đang được phát sóng. Ở tác phẩm mới, diễn viên 21 tuổi vào vai Dạ Thảo, con gái của bà Kiều (Yến Nhi đóng). Bà Kiều là con gái út của bà Hai Đài (NSND Minh Đức đóng), một thương gia giàu có ở Đà Lạt, Vì mâu thuẫn với mẹ ruột khi quyết lấy chồng nghèo làm gia đình mất mặt, bà Kiều đã bỏ đi biệt tích 10 năm nay. Diễn viên Tam Triều Dâng cho biết, cô rất ấn tượng với nhân vật này và nhận lời ngay lập tức khi được mời tham gia. Ngoài tuyến nhân vật với bà Kiều, Tam Triều Dâng còn đóng cặp với Khang (Xuân Phúc đóng). Khang là cháu đích tôn của bà Hai Đài.

Nữ diễn viên Tam Triều Dâng có vai diễn đầy cảm xúc trong phim “Nước mắt loài có dại”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Nữ diễn viên Tam Triều Dâng có vai diễn đầy cảm xúc trong phim “Nước mắt loài có dại”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tam Triều Dâng và Xuân Phúc có mối tình “oan gia ngõ hẹp” khi họ có mối quan hệ anh em ruột thịt. Lần đầu hợp tác với diễn viên Xuân Phúc, Tam Triều Dâng chia sẻ, cả hai dù có bất đồng về phong cách làm việc, khi anh Xuân Phúc là diễn viên miền Bắc nên đã quen với phong cách làm việc từ tốn và Dâng là diễn viên miền Nam nên về phong cách làm việc thoải mái, nhưng sau thời gian gắn bó trên phim, cả hai đã tìm được sự ăn ý trong diễn xuất. Điều Tam Triều Dâng ấn tượng với Xuân Phúc là chàng trai bên ngoài thì vui vẻ, nhắng nhít nhưng khi vào phim thì rất nghiêm túc, chỉn chu với vai diễn.

Vai Dạ Thảo là lần tái xuất của nữ diễn viên trẻ sau thời gian tạm gác lại con đường nghệ thuật để tập trung cho học hành. Tốt nghiệp cấp 3, Tam Triều Dâng thi đỗ ĐH. Cô trở lại với sự nghiệp diễn xuất từ các bộ phim “Ngày ấy mình đã yêu” và bộ phim remake Hàn Quốc “Tiệm bánh khoai tây”… Chia sẻ về quyết định tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất khi đang là cái tên hút khán giả, nữ diễn viên 21 tuổi cho rằng, dù nổi tiếng nhưng vẫn xác định sự nghiệp học hành quan trọng hơn. Bản thân Tam Triều Dâng may mắn khi nổi tiếng từ năm 12 tuổi sau bộ phim sitcom “Tiệm bánh hoàng tử bé”, nhờ diễn xuất bản năng, Tam Triều Dâng được gọi là “Tiểu Angela Phương Trinh”, song nổi tiếng cũng kéo theo hệ lụy ảnh hưởng học hành. Vậy nên, quyết định dừng lại vào thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học lớp 11 để tập trung học lớp 12 và đi thi ĐH là một quyết định hợp lý dù có nhiều tiếc nuối.

16 tuổi, Tam Triều Dâng cũng chịu tổn thương không ít từ bạo lực học đường. Cô bị bạn bè miệt thị, xa lánh, cô lập, tẩy chay, thậm chí còn bị các bạn trong lớp uống trà sữa còn phun vào lưng áo hay cảnh bạn bè đóng cửa không cho vào lớp. Chính cái tên độc, lạ đi kèm với nổi tiếng, khiến cho Tam Triều Dâng gặp không ít rắc rối và khó khăn. Cô luôn bị bạn bè gán ghép những biệt danh xung quanh cái tên lạ của mình: nào là “quả lê tam giác”, “ê thủy triều dâng lên”... Suốt những năm cuối cấp 3, Tam Triều Dâng đối mặt với hình ảnh một học sinh luôn bị soi mói từng cử chỉ, hành động, một học sinh học dốt. Tổn thương về tinh thần, cô phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lý. Vì nhiều lý do khách quan, việc thi cử của cô cũng không có được kết quả tốt. Ngoài học hành, bản thân nữ diễn viên trẻ cũng chịu nhiều áp lực, cô từng dính nghi án có tình cảm với Hoài lâm (con trai nuôi Hoài Linh), ăn mặc phản cảm trong buổi sinh nhật và bị phát tán những cảnh quay nhạy cảm trong phim “Mộng phù hoa” đạo diễn Lê Minh dù phim chưa được khởi chiếu. Ngay lập tức, những đồn đoán về hình ảnh phản cảm đối với cô gái bước sang tuổi 20 khiến Tam Triều Dâng phải đối mặt với những thị phi.

Tam Triều Dâng từng bị stress đến trầm cảm. Cô phải nhờ đến bác sĩ điều trị tâm lý. Sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, cô lấy lại động lực trở lại với nghề diễn. Nhưng, những nhà sản xuất phim lại không tự tin để mời cô hợp tác vì họ lo ngại scandal của cô ảnh hưởng. Cảm giác hụt hẫng đã khiến Tam Triều Dâng nghĩ rằng, con đường nghệ thuật của mình đi vào ngõ cụt. Nổi tiếng từ năm 12 tuổi, nhưng 16 tuổi, Tam Triều Dâng đốt cháy sự nghiệp bằng những scandal cá nhân.

Nhưng, cô gái trẻ không bỏ cuộc. Cô chấp nhận trở lại vạch xuất phát ban đầu. Vượt qua những thị phi với nghề, từ học kỳ 1 của năm nhất ĐH, Tam Triều Dâng đi casting trở lại. Dù không được ai gọi mời, cô chủ động tìm tới các đơn vị sản xuất. “Tôi kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt được gọi vào phòng casting. Nhưng cái tôi nhận về là chẳng gì hết. Không một ai nhận tôi. Dù rằng trong quá khứ, tôi và họ đã từng là chỗ quen biết. May mắn, những nhà sản xuất mới vẫn can đảm tin tưởng giao vai cho tôi”, Tam Triều Dâng trải lòng. Nhận được vai diễn, Tam Triều Dâng như “cá gặp nước”, cô tận dụng mọi cơ hội để tỏa sáng. Và vai diễn nặng ký trong “Nước mắt loài cỏ dại” của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường giúp cô lấy lại hình ảnh của mình trong mắt khán giả.

Hiện tại, nữ diễn viên SN 1998, lựa chọn cân bằng giữa học hành song song với sự nghiệp diễn xuất. Nổi tiếng từ người mẫu teen sau này chuyển sang làm diễn viên, khán giả hi vọng Tam Triều Dâng sẽ nỗ lực, đam mê với nghề như cách cô “vá” sai lầm trong quá khứ.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-ngoi-sao-nhi-den-nhung-vai-dien-so-phan-172658.html