Từ nàng hậu nhạt đến Khánh Vân bùng nổ tại Miss Universe

Dừng chân ở top 21 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới đầy tiếc nuối nhưng Nguyễn Trần Khánh Vân đã chiến thắng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2020 đã chính thức khép lại hôm qua (17-5). Dù không giành được ngôi vị cao nhất nhưng cô đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Dấu ấn đó không chỉ bởi sắc đẹp, số đo ba vòng lý tưởng… mà còn là câu chuyện của một trái tim nhân ái, khiêm nhường, câu chuyện của một nghị lực bền bỉ, kiên cường.

Đó là câu chuyện của một cô gái có vẻ ngoài tưởng chừng yếu đuối nhưng rất cá tính, mạnh mẽ, “đàn ông” - câu chuyện của Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (VN).

Nàng hậu gây nhiều tranh cãi

Có lẽ Khánh Vân là nàng hậu gây nhiều tranh cãi tại lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ VN. Ngay thời điểm đăng quang năm 2019, cô đã bị chê đủ điều: Nhạt, body mỡ, tiếng Anh kém, miệng cười không có duyên, thiếu cố gắng, phụ thuộc êkíp…

Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 69. Ảnh: BH

Khánh Vân tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 69. Ảnh: BH

Khánh Vân đăng quang cuối năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020, cách nhau chỉ vài tháng. Giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người, mọi hoạt động kinh tế - xã hội, sự kiện giải trí đồng loạt bị tạm hoãn, thậm chí hủy. Đã vậy, khi chọn dự án xã hội, cô lại khăng khăng lựa chọn đồng hành cùng tổ chức One Body Village (OBV) - tổ chức chuyên thực hiện giải cứu, hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ bị xâm hại tình dục, công việc thầm lặng, chẳng thể làm truyền thông rộng rãi.

Cô hiểu và chấp nhận. Bởi cô cũng từng là nạn nhân bất thành của tệ nạn này. Thông tin về cô nhỏ giọt. Người ta bảo cô đã nhạt còn không làm gì trong suốt nhiệm kỳ. Cô chẳng phân trần giải thích, chỉ im lặng cần mẫn với công việc của mình.

Miss Mexico đăng quang

Đại diện Mexico - Andrea Meza đã chính thức trở thành tân hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020.

Á hậu 1 thuộc về Brazil, á hậu 2 là người đẹp đến từ Peru.

Dừng chân ở top 21 nhưng Hoa hậu Khánh Vân đã chiến thắng trong trái tim của hàng triệu khán giả, trở thành người thắng giải bình chọn với nhiều vote nhất lịch sử.

Nhà thiết kế Khoa Lỗ nói về cô: “Vân thẳng tính, thật thà, không diễn hay tạo vỏ bọc”. Còn Trần Việt Bảo Hoàng, CEO UniMedia, Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN - đơn vị giữ bản quyền Miss Universe, người đồng hành cùng Khánh Vân trong chặng đường đến Mỹ, chỉ nói ngắn gọn: “Khiêm nhường, ấm áp, nặng tình cảm, âm thầm nhưng quyết tâm, Vân không bao giờ khóc khi nói về áp lực nhưng luôn xúc động khi nhắc đến cha mẹ và các bé nhà OBV. Em là một trái tim dũng cảm mà Hoàn vũ luôn cần”.

Tất cả chỉ là lý thuyết cho đến khi Khánh Vân chính thức tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 69 tại Mỹ.

Đến Khánh Vân bùng nổ tại Miss Universe

10 ngày tại ngôi nhà chung Miss Universe không phải là dài nhưng đủ để Khánh Vân chứng minh năng lực, bùng nổ. Cô từ một người vô danh, bắt đầu le lói xuất hiện trong những bảng dự đoán ở top 21 (vị trí áp chót), rồi cô được dự đoán vào top 12. Cô xuất hiện nhiều trên các bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp, chuyên gia. Fanpage của cô từ hơn 500.000 người theo dõi đã tăng lên hơn 1 triệu người theo dõi…

Khánh Vân mang 15 valy đến Mỹ dự đấu trường nhan sắc khắc nghiệt nhất nhì thế giới. Nhưng trong 15 valy đó không phải là những thương hiệu đẳng cấp thế giới như nhiều người vẫn nghĩ. Tất cả đều là trang phục của các nhà thiết kế VN: Thượng Gia Kỳ, Võ Thành Can, Tăng Thành Công... và chắc chắn không thể thiếu Khoa Lỗ - cha đẻ của “Kén Em” (trang phục Khánh Vân dự thi ở phần quốc phục).

Cô mang đến Mỹ “bông súng Đồng Tháp Mười”, “cánh đồng ruộng bậc thang Mù Cang Chải vào mùa lúa chín”, “cầu vồng lục sắc ủng hộ cộng đồng LGBT” và áo dài - trang phục dân tộc, niềm tự hào của mỗi người dân VN…

Cô mang đến Mỹ bộ đồ ngủ thun lạnh mua ở chợ bình dân chỉ hơn 100.000 đồng/bộ và không ngần ngại tặng cho những người bạn quốc tế. Bộ quần áo thoải mái, quen thuộc của các bà, các mẹ, các chị, các cô gái VN ít nhiều một lần trong đời sẽ mặc. Phụ kiện cùng Vân đến Mỹ cũng là những hình ảnh, vật dụng quen thuộc của làng quê VN như hoa sen, rế nồi, nón lá…

Hậu trường nhiều nước mắt trước khi Khánh Vân đến với Miss Universe. Ảnh: ĐẠT TRẦN

Và sau những hình ảnh bùng nổ đó có một Khánh Vân cô đơn cặm cụi nơi hậu trường xắn tay áo tìm trong hộp đồ kéo, kìm, ốc vít, nước sơn… xử lý sự cố trang phục ngay trước giờ biểu diễn. Có một Khánh Vân chân trầy xước te tua nhưng lên sân khấu vẫn sải bước catwalk tự tin, rạng rỡ. Có một Khánh Vân sẵn sàng dang tay giúp đỡ thí sinh nước bạn khi cô ấy lỡ bị thất lạc trang phục…

Khánh Vân là thí sinh duy nhất đến nay có lượng khán giả bình chọn nhiều nhất trong lịch sử 69 năm của Miss Universe. Dù chỉ dừng chân ở top 21 nhưng Hoa hậu Khánh Vân - đại diện của VN đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Cô mang đến bạn bè quốc tế một hình ảnh VN với nền thời trang không hề kém cạnh, một VN kiên cường, thân thiện, nghĩa tình.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar và một Miến Điện không gục ngã

Hoa hậu Thuzar Wint Lwin với thông điệp gây chú ý quốc tế ở sân khấu Miss Universe. Ảnh: Facebook nhân vật

Trong phần thi trang phục các dân tộc - một phần thi quan trọng của cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Thuzar Wint Lwin đã xuất hiện cùng bộ trang phục dân tộc Chin của Myanmar với biểu ngữ “Cầu nguyện cho Myanmar”.

Ngay trên sân khấu sân chơi nhan sắc lớn nhất nhì thế giới, biểu ngữ hướng về quê hương của người đẹp gây chú ý cho truyền thông, khán giả quốc tế về tình trạng bạo loạn tại quê nhà Thuzar.

Bộ trang phục mang tên “Hoàng hậu không sợ hãi”. Đó là một trong những trang phục dân tộc Myanmar, nó được phụ nữ Chin mặc trong các nghi lễ truyền thống (đặc biệt là tại lễ hội Khwang Cawi).

Bộ trang phục Chin của Thuzar Wint Lwin được cộng đồng người Miến Điện ở Georgia (Mỹ) thiết kế, bởi bộ trang phục cô chuẩn bị từ quê nhà nằm trong valy hành lý bị thất lạc.

Trước đó, bộ trang phục dân tộc Thuzar Wint Lwin chuẩn bị từ quê nhà là bộ trang phục Thu-Nge-Naw với hình ảnh đặc trưng Myanmar: Chân đi hài phụng, chân tay đeo lắc vàng, áo quần nhiều hoa văn, mặt thoa thanaka, tóc buộc hình đuôi lợn. Đi kèm trang phục là búp bê Pyit-Tine-Htaung.

Trên fanpage của Thuzar giải thích: “Pyit-Tine-Htaung nó có thể tự đứng dậy dù bị ném, rơi trong bất kỳ tình huống nào, điều này cũng là đặc tính của người dân Myanmar”.

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/tu-nang-hau-nhat-den-khanh-van-bung-no-tai-miss-universe-985849.html