Từ lúc này, Man United mới đáng sợ

Man United vừa có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Feyenoord ở Europa League. Chiến thắng đó cho thấy thầy trò HLV Jose Mourinho không quá tệ như kết quả mà họ đạt được tính đến thời điểm này.

Mourinho có lí do để tự tin. Ảnh: Goal.

Ngoại hạng Anh đã đi qua được 12 vòng đấu. Rõ ràng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng của Man United khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải thất vọng nhiều. Dù sao, nhìn vào từng trận đấu, thầy trò Jose Mourinho đã có màn trình diễn không quá tệ. Trận hòa với Arsenal ở vòng 12 là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Man United trên sân nhà Old Trafford. Thống kê chỉ ra trong 3 trận này, họ đã tung ra đến 74 cú sút, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Có thể hàng công Man United dứt điểm yếu kém, nhưng cũng có thể nói rằng, họ đã quá thiếu may mắn.

Sau trận đấu với Arsenal, HLV Mourinho có lí do để tuyên bố: "Chúng tôi là đội kém may mắn nhất giải Ngoại hạng Anh. Trong 3 trận đấu vừa qua ở sân nhà, gặp Stoke City, lẽ ra Man United phải thắng 5 hoặc 6-0 nhưng cuối cùng lại hòa, gặp Burnley chúng tôi phải thắng 5, 6-0 nhưng vẫn hòa và đến hôm nay, chúng tôi có thể thắng 2 hoặc 3-0 nhưng chúng tôi lại hòa. Vì thế, tôi nghĩ Man United là đội kém may mắn nhất." Còn trung vệ Phil Jones thì tuyên bố: 'hòa Arsenal khiến anh cảm thấy đội nhà như thất thủ 0-6'.

Với thắng lợi hủy diệt 4-0 trước Feyenoord, Man United không chỉ đặt 1 chân vào vòng knock-out Europa League, mà còn thu về không ít. Trước hết là sự tự tin - yếu tố tối quan trọng của một nhà vô địch. Như lời Mourinho phát biểu: "Đây là một trận đấu mà chúng tôi vừa chơi tốt lại vừa gặt hái được kết quả tốt. Trước trận, tôi có nói rằng chơi tốt mà kết quả tồi thì không tốt nhưng nó củng cố tương lai của bạn. Nếu bạn chơi kém nhưng vẫn thắng thì đó chỉ là một giây phút hạnh phúc nhỏ bé chứ không phải một tương lai hạnh phúc."

Man United chơi khá tốt trong thời gian qua. Ảnh: Goal.

Henrikh Mkhitaryan trong lần thứ 2 được đá chính tại Man United đã có màn trình diễn ấn tượng. Đó mới là hình ảnh nhạc trưởng hàng đầu mà người ta chờ đợi ở cựu ngôi sao Dortmund. Khả năng đi bóng, kiến tạo, dứt điểm của ngôi sao người Armenia cũng là thứ mà Man United còn thiếu lúc này. Một khi Mkhitaryan trở lại đúng phong độ, Man United không khác gì có thêm một tân binh chất lượng trong mùa Đông.

Juan Mata như thường lệ vẫn chơi tốt và bùng nổ nơi hàng tiền vệ. Wayne Rooney thì trở nên đầy mạnh mẽ sau những chỉ trích nhắm vào. Anh cho thấy 'phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi'. Còn Paul Pogba khi được chơi cạnh Michael Carrick đã phần nào chứng tỏ, Man United có lí khi chi 89 triệu bảng để đưa anh về. Jesse Lingard vẫn bị chê là 'chân gỗ', nhưng chứng kiến pha điểm điểm thành bàn hoàn hảo của anh, ai cũng phải ngợi khen. Những trận đấu gần đây, dù những trụ cột Luke Shaw, Chris Smalling, Eric Bailly không thể ra sân, hàng thủ của Mourinho vẫn chơi rất tốt khi Phil Jones trở lại đầy mạnh mẽ.

Mùa bóng đã đi được 1/3 chặng đường. 'Vạn sự khởi đầu nan' là những gì Jose Mourinho cùng các học trò đang nếm trải. Tuy nhiên, sau những bước mò mẫn trong bóng tối, Man United dường đã đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ cần cứ chơi như trước Burnley, Stoke, Arsenal hay Feyenoord, Quỷ đỏ sẽ khiến bất cứ đội bóng nào cũng phải e ngại khi đối đầu.

Xem lại chiến thắng 4-0 của Man United trước Feyenoord:

Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 10:00 25/11/2016

Tin liên quan

Có 'hạt đậu nhỏ', Man United sẽ lên được xứ sở người khổng lồ

Những pha phản công mẫu mực của Man United

Trận cầu kinh điển: Aston Villa 2 - 3 Manchester United (2012)

Phil Jones cứ ngỡ Man United thua Arsenal 0-6

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tu-luc-nay-man-united-moi-dang-so-d369232.html