Tứ kết World Cup 2022: Buồn, vui bên bờ biển Manche

Eo biển Manche sau trận tứ kết rạng sáng 11-12 có lẽ sẽ chia nửa buồn - vui, khi Anh và Pháp chỉ còn một đội đi tiếp. Ở trận đấu trước đó 4 giờ, Bồ Đào Nha sẽ là đề bài hóc búa hơn cho Morocco trong nghệ thuật phòng thủ.

Goncalo Ramos là ngôi sao mới nổi sau một đêm của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Goncalo Ramos là ngôi sao mới nổi sau một đêm của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi Ronaldo tìm được “truyền nhân”

Bồ Đào Nha đã chơi vòng 1/8 theo cách tưng bừng khó tả, làm giới hâm mộ môn túc cầu "sửng sốt" khi họ lột xác quá thần kỳ so với vòng bảng. Chìa khóa của trận thắng “6 sao” nằm ở một sự thay đổi: Ronaldo nhường vị trí cho Goncalo Ramos.

Đấy là một thay đổi đầy dũng cảm của huấn luyện viên Fernando Santos. Để tạo bất ngờ cho Thụy Sĩ, ông buộc phải cất "tượng đài" lên ghế dự bị.

"Tượng đài" ấy Ronaldo chơi thiếu thuyết phục trong cả 3 trận trước, chỉ ghi được 1 bàn từ chấm phạt đền. Ngược lại, tài năng trẻ Ramos vừa đá chính trận đầu đã lập ngay “hattrick”. Điều khác biệt là Ramos ngoài năng lực dứt điểm còn tham gia ấn tượng vào lối chơi đồng đội, giúp Bồ Đào Nha hoàn toàn áp đặt được lối chơi trước một cỗ xe buýt chuyên phòng ngự như Thụy Sĩ.

Với Ramos ở trên sân, Joao Felix, Bernado Silva đã được chơi trận hay nhất của mình ở kỳ World Cup lần này. Bruno Fernandes cũng cảm nhận rõ rệt gánh nặng vơi đi. Tài năng 21 tuổi đang khoác áo Benfica có lối đá bao quát khá giống Kylian Mbappe và đang tràn đầy khát khao, cảm hứng. Khai phá ra Ramos, ông Santos bỗng nhiên có một khẩu trọng pháo để đối chọi với Morocco. Và đừng quên, dù Ronaldo có thể không đá chính, anh vẫn là một thứ “của để dành” giá trị trong những tình huống khó khăn.

Về phần mình, đội bóng Bắc Phi cho thấy họ là một tập thể đoàn kết, kín kẽ và chơi một thứ bóng đá phòng ngự thông minh. Cự ly đội hình Morocco được giữ rất tốt, linh hoạt giữa 3-6-1 và 4-5-1, tùy theo hướng tấn công của đối thủ. Khi có bóng phản công, Morocco đặc biệt lợi hại ở hai biên với Hakim Ziyech, Sofyane Boufal. Nếu sở hữu một chân sút có kỹ năng và tốc độ hơn, họ thậm chí đã có thể "kết liễu" Tây Ban Nha, mà không cần đến loạt sút 11m.

Tuy nhiên, khác Tây Ban Nha, người Bồ không máy móc tạo ra thật nhiều đường chuyền vô hại. Ngay cả khi còn hạn chế với lối chơi xoay quanh Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng luôn tìm con đường ngắn nhất đến khung thành đối diện. Giờ là lúc hàng thủ pha trộn giữa chất thép và hoa mỹ của Morocco gặp một thử thách xứng tầm.

Dự đoán: Bồ Đào Nha đi tiếp bằng một bàn thắng của… Ronaldo.

Mbappe là tay săn bàn hàng đầu trong đội hình tuyển Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

Southgate và 2 năm theo dõi Mbappe

Trước cuộc thư hùng Anh - Pháp, ban huấn luyện “Tam sư” tiết lộ, họ đã thu thập mọi thông tin về đối thủ suốt 2 năm. Huấn luyện viên Gareth Southgate xác định Pháp là một chướng ngại lớn trong mọi giải đấu và vì thế, đã luôn có kế hoạch để khắc chế bất cứ thời điểm nào.

Anh ở World Cup 2022 đang là một trong những đội chơi cuốn hút và cống hiến nhất giải. Nhưng Pháp cũng vậy, và Pháp càng không phải đối tượng để Anh tiếp tục hồn nhiên, mơ mộng.

Nếu tuyển Anh có đến nửa tá chân sút sẵn sàng điểm hỏa, như: Kane, Saka, Foden, Rashford, Grealish, Bellingham…, thêm cả Sterling đã giải quyết ổn thỏa việc gia đình để quay lại trực chờ "đại chiến", thì Pháp cũng đang trình diễn lối đá ma thuật với tâm điểm là Mbappe và những vệ tinh xung quanh, như Dembele, Giroud, Griezmann đều có phong độ tốt.

Ông Southgate không có những ký ức đẹp trong các loạt sút luân lưu. Chính ông đá hỏng quả quyết định khiến Anh thua Đức ở Euro 1996. Vì vậy, mục tiêu của tuyển Anh có lẽ là giải quyết trận đấu trong thời gian chính thức.

Muốn làm được điều đó, Anh phải xây dựng một bộ khung phòng thủ vững vàng trước khi nghĩ đến tấn công. Cặp trung vệ Harry Maguire - John Stones và tiền vệ đánh chặn Declan Rice chưa thực sự gặp những đối thủ xứng tầm, nhưng hôm nay, đối đầu với họ là tiền đạo đã có 5 bàn, 3 kiến tạo kể từ đầu giải.

Tất nhiên, người Anh tỉnh táo, họ không quá sa đà vào chỉ một Mbappe. Phong tỏa những đường cấp bóng cho Mbappe là nhiệm vụ sống còn, hơn là theo kèm 1:1 với tiền đạo này. Sức tấn công của Anh sẽ bị chia sẻ đáng kể khi lần đầu tiên họ phải dốc sức cho phòng ngự.

Pháp cũng khó lòng chơi với đội hình dâng cao áp đặt như từng làm với Australia, Ba Lan - những đội chủ động chọn cách "tử thủ" và vô tình tước đi "nanh vuốt" của mình. Tchouameni sẽ khó đủng đỉnh ở giữa sân. Kounde, rồi Varane cũng phải thận trọng hơn trong những pha bỏ vị trí leo lên xâm nhập vòng cấm đối thủ. Rabiot sẽ phải tranh chấp nhiều hơn, xả thân hơn, vì đá trực diện với anh có thể là những đôi chân linh dương của Foden hoặc Saka…

Có một điều khá giống nhau giữa Anh và Pháp là các thủ môn đều không thực sự chắc chắn. Cả Pickford lẫn Lloris chưa gặp nhiều áp lực, nhưng đã có những pha xử lý bất an. Rất có thể kịch bản không được quyết định bởi các siêu sao tấn công, mà lại đến từ một sai sót nào đó ở khâu phòng thủ.

Dự đoán: Pháp thắng chung cuộc.

Đồ họa: T.P

Kim Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/1049910/tu-ket-world-cup-2022-buon-vui-ben-bo-bien-manche